1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ranger83, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    - Đi đâu thế, sao hôm nay lại chê không ăn cơ à? Đi lang thang một mình nguy hiểm lắm.
    - Sao thế, có tâm sự gì à? Ra bãi biển chơi cho mát, đi dạo loanh quanh, uống bia mãi chán quá.
    - Dở à? Tự nhiên thì về, hì hì, ra đây đi. Anh đang ngồi một mình ngắm sao ngắm biển, hôm nay không có hứng bia bọt, nhạt nhẽo lắm. Ra đây cho mát.
    - Hâm ơi, đang ngồi đâu thế, cẩn thận bị bắt cóc thì toi. Ra chỗ bãi biển bên tay phải mọi người đang ngồi ấy, anh em mình ngắm chung cho vui, chỗ này view đẹp lắm.
    - Oái, yếu gì. Tại em đòi xuống cõng thử đấy chứ, hic. Chứ em thích anh cõng hết bờ biển cũng được. Thôi để dịp khác thử sức nhé.
    - Nhớ nhé, sáng đi không gọi anh đi cùng, hic, ngủ quên mất.
    - Đi chứ em, anh đăng ký rồi cưng à.
    - Ừ nhỉ, không nhìn thấy. Chỉ nhìn thấy dải thiên hà thôi. Nhìn thấy sao băng thì gặp j may mán à? Tí nữa rảnh lại ngắm sao một mình à?
    - Hihi, em ước gì thế, sáng nay viết j trên cát thế? Mấy hôm đi chơi vui không?
    - Tí nữa thuê đi chơi không?
    - Về chưa? Ngủ đi nhé.
    - Ừ, ai nhìn cũng bảo thế.
    - Ec, vớ vẩn gì đâu, em làm anh lo, anh đi ngủ bây giờ đây nè. Thôi nhé, cứ yên tâm ngủ ngon nhé. Mọi chuyện hôm qua như một giấc mơ đẹp, tiếp tục sống và làm việc tốt.
    - Không ngờ gì thế, hic, em cứ nói đi, yên tâm anh khônglàm gì để ai phải lo lắng đâu. Tuy hơi tham lam, không muốn ai buồn cả nhưng chắc là không đến nỗi làm ai ghét mình quá.
    - Ngủ quên, ac ac, hôm qua thức khuya quá, lại không kịp xem mặt trời mọc rồi.
    - Hic, có phải tại anh không thế? Tình hình căng nhỉ? Sáng nay 7h30 dậy, ăn bát phở rồi đi mua mực, mua tôm chua. Đang ngồi ngoài biển nè, ngắm biển đẹp quá. Hic
    - Nắng lắm,có thích thì ra chỗ rừng cây ngồi 1lúc rồi về ăn cơm. Có gì tâm sự nốt nào, nợ nần giải quyết thanh toán nốt.
    - Ngồi 2 ghế là vừa xinh rồi còn gì nữa, may nhé. Đêm nay có ngủ không ? Nếu ngủ lấy chăn mà đắp. Nè, về nhà nhớ cân lại xem sút mấy kg, anh trông em gầy đi nhiều đấy.
    - Ec, ngủ ngon quá. Cảm ơn em đã gợi ý không ngủ trưa nhé. Cảm ơn em đã chia sẻ tâm sự với anh, anh cũng hiểu những tình cảm của em và cũng quý mến em, cô bé nhỉ nhảnh dễ thương.
    - Có thể bọn mình không nt cho nhau, nó dễ gây hiểu lầm và rắc rối cho cả 2 đứa, nhưng chat chit thì vẫn ok, thỉnh thoảng mời nhau ly cafe thì có vấn đề gì đâu nhỉ?
    - Cái L nó giận là đúng, anh em mình đều hiểu lý do, từ ngày mai cả 2 đứa sẽ tiếp tục sống và làm việc theo gương bác Hồ nhé.
    - Bọn mình sẽ vẫn là bạn tốt nhé, những kỷ niệm đẹp vẫn giữ lại dù nó đã trôi qua, nói ra được những tâm sự của mình sẽ giúp anh em mình hiểu nhau hơn, sống và làm việc tốt hơn.
    - Hiểu được nhau, thấy H cười là "anh" yên tâm rồi. Vẫn thích có 1 cô em gái nên mới xưng anh, cô bé mới giảm cân ạ. Keep the way U chose, everything will be nice for U.
    - Có, xin lỗi em. Cũng có lúc độc ác chỉ vì muốn em vui thôi
    - Em chợp mắt ngủ 1 lát đi bé, còn lấy sức tí xách đồ, thức đêm nhiều không tốt đâu, anh em mình còn gặp nhau mà. Tí nữa về nhà ai?
    - Nửa đêm, đi xe ôm về nhà nguy hiểm lắm, đừng làm thế, cứ về nhà bạn nào mà ngủ, chiều mai về cũng được mà. Anh ngủ cả buổi tối rồi nên bây giờ kô ngủ được nữa.
    - Về nhà chưa cô bé? Ngủ đi nhé. Những gì đã hứa, anh tin em sẽ làm được. Have a nice dream !
    --> " Khóc xong rồi. Tớ vẫn có sức để cười. Yên tâm ! "
    --> " Tạm biệt nhé. Phải sống hạnh phúc đấy "

  2. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Thời gian sẽ phủ lên kỷ niệm 1 lớp bụi ........... sẽ lau khô dòng nước mắt ....... Chẳng gì thời gian không xoá nhoà được.
    Em ghi vào đây vì sợ rằng có lúc mình sẽ quên, quên một khoảng thời gian ngắn, quên khoảng thời gian đã được anh chia sẻ và giúp đỡ.
    Những ngày đầu vào công ty ............. một nụ cười dễ thương đón chào nó, khiến nó thấy ầm lòng. Người duy nhất chia sẻ bực dọc về công việc, người duy nhất nó kêu ca và chịu nghe những lời kêu ca. Nửa cái bánh, những cái kẹo .......... ô mai, hoa quả ....... một vài câu nói bông đùa trong ngày ........... Tất cả, tất cả làm nó thấy yêu mến cái nơi nó làm hơn ( mặc dù nó bị làm như trâu).
    Có thể, những thứ về bạn còn quá lung linh nên không khỏi bị loá ............ Nhưng, tớ thích giữ lại hình ảnh của bạn như thế.
    Nó sẽ quên, sẽ quên ............. !
    "Everything I do.I do it for U - bài hát bạn đã hát cho tớ nghe vào một đêm đầy sao"
  3. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Gần 1 năm đi làm, hôm qua lần đầu tiên nó phải gục xuống bàn làm việc ngủ trưa.
    Hôm nay, lần đầu tiên nó khóc vì công việc.
    Chuyện tình cảm thì qđịnh kết thúc tất cả từ hôm qua.
    7h kém, công việc vẫn chưa xong ............... Mà kệ đời nó chứ, vẫn có đứa nhẩn nhơ mà mình phải lo thay nó, mệt thế.
  4. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Tại sao cảm xúc cứ bị cuốn theo một người khác.
    Hôm nay thấy khá hơn ngày hôm qua. Giảm tải công việc và nó quyết định về sớm. He he
  5. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay thứ 7, một sáng thứ 7 không quá oi bức. Ngồi ở công ty nghe " Everything I do " và hồi tưởng.
    Một tuần đã đi qua, nhưng hình như chưa một giây phút nào nó nghĩ lại những thứ đã qua, thật ra nó đã cố hình dung, nhưng không thể nhớ nổi nụ cười ấy, ánh mắt cả và thậm chí cả khuôn mặt ................ Cũng không hiểu tại sao ............... Nhưng giờ thì nó đang nhỡ lại giọng hát ............
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua em bị xe sượt qua người. Và kết quả là hai bên đầu gối em tím bầm dù đã chườm đá vào. Lúc đó trong đầu em không cảm thấy đau gì nữa, cảm giác đầu tiên là về anh. Em nhớ lại những lần như thế, anh luôn dùng đôi bàn tay của mình che cho chân của em. Em cảm thấy an tâm, vững tin lắm. Anh à.
    - Ôi chết, em có làm sao ko? - Đơn giản chỉ vậy thôi nhưng em thấy mình thật may mắn. Có anh luôn ở bên.
    ............Và em mơ thấy anh nhìn em - Thấy tiếng anh cười và lời anh nói
    ............Anh như bài hát xa rồi
    Cuộc sống vẫn cứ diễn ra. Anh nói rằng trong 1 tháng buồn, tháng thứ 2 thứ 3 vẫn buồn, nhưng cuộc sống là thế rồi sẽ qua mọi chuyện.
    Nhưng em sẽ tiếp tục cuộc hành trình này như thế nào? Khi mà em, chính em đẩy anh ra xa. Em sẽ tiếp tục như thế nào, thế nào hả anh.........
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn và topic này, cho tớ được giãi bày ....
  8. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Alway Welcome !
  9. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    :( :( :( !
  10. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Soi gương và nó thấy mình hôm nay xấu tệ ........ Dạo này, nó chả thèm để ý mặc gì, đầu tóc ra sao .......... Bô nhếch toàn tập. He he

Chia sẻ trang này