1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ranger83, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Quyết tâm . . . !
  2. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Có một người hẹn nó, hôm nào cafe nhé và .... " đen đá không đường phải không ? ". Hì hì, lâu lắm rồi nó không uống đen, thay vì thứ đồ uống đó, nó nốc sữa chua đánh đá, sinh tố, chanh leo ...vv ( toàn thứ ngon bổ và đắt cho đẹp da, rởm đời).
  3. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Đã đến giới hạn và nó không tài nào chịu hơn được nữa. Xoá bỏ tất cả, nó quay về con số 0 tròn trĩnh, nhưng như thế còn hơn, hơn rất nhiều cái nó đang cố gắng bây giờ.
    Dạo này mất ngủ, mới sáng ra đã buồn ngủ quá.
    Đến cty, server die ........... chán như con gián. Ghét cái sự ngồi chơi xong rồi lại phải overtime, lại cuống cả ...ít lên.
  4. ayceh2

    ayceh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cafe vỉa hè hồ Thiền Quang buổi chiều.
    Anh rủ em mình đi dạo nhé, em hồ hởi đồng ý, chạy qua đường lúc buổi chiều tà xe cộ đông nườm nượp, anh quay lại nắm chặt tay em kéo sang đường. Ngại ngùng đi cạnh nhau anh lặng lẽ giơ tay ra cho em khoác, hoàn toàn không bất ngờ khi em ôm chặt lấy cánh tay anh và áp khuôn ngực mềm mại của em vào tay anh, cảm giác run rẩy và hồi hộp khó tả như 1 chàng trai mới lớn lần đầu va chạm với con gái. Cứ đi loanh quanh vòng hồ nói chuyện lăng nhăng mà đến giờ anh cũng không thể nào nhớ là mình đã nói về những gì, chỉ nhớ là cảm giác hạnh phúc, chỉ nhớ là hồi hộp và run run.
    Cái gì anh cũng nhớ hết, nhớ em phụng phịu trách anh làm em hư, làm em nghiện vị Cafe nâu đá dở hơi mà anh hay uống, nhớ lần thứ 2 rủ em đi dạo Hồ Tây nơi các đôi tình nhân hay hò hẹn và âu yếm, nhớ lần đầu anh chỉ dám vòng tay qua người em, hai đứa ngồi bệt chỗ cầu tàu ngắm hồ, nhớ mình đi qua chỗ lan can rồi dừng lại và anh kéo em lại thơm lên má em..... rồi lần thứ 3 cũng ở Hồ Tây, anh đã hôn lên môi em, nụ hôn đầu tiên của em, cho đến giờ anh thỉnh thoảng vẫn mỉm cười khi nhớ rằng em đã vụng về như thế nào, nhưng hơi thở em thơm tho không thể chịu được, chẳng hiểu em học đâu cách hôn kiểu Pháp ( sau này em nói anh mới biết đó là hôn kiểu Pháp ) Ôi cái nụ hôn Pháp của em thật kỳ dị và oái oăm làm sao và cũng đáng yêu làm sao. Em là 1 con vịt xấu xí xấu xí nhưng anh yêu em yêu em thật nhiều. Giờ đây càng ngày anh càng nhớ em, nỗi nhớ quay quắt nó không để cho anh yên chút nào, lúc nào cũng vậy........... mãi mãi chỉ là em.....
  5. eyca

    eyca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ nhầm rồi, ko fải anh giơ cánh tay ra cho em khoác mà là anh giơ bàn tay cho em nắm thôi nhưng tự nhiên chẳng hiểu sao lúc đấy em lại "dám tự tiện" ôm cánh tay anh đấy chứ
    Đôi khi ngồi nhớ lại cảm thấy chuyện mình đến với nhau thật tự nhiên...thực ra thì là rất rất đốt cháy giai đoạn, nhưng mà đốt cháy giai đoạn kiểu tự nhiên
    Nhớ những ngày lâu lắm rồi thỉnh thoảng mình lại đi dạo quanh hồ...
    Nhớ cả lần đầu tiên anh với em xì lâu trên nền nhạc dịu dàng nào em cũng ko nhớ rõ nữa, ở Chợ Hôm nhá...xung quanh tối đen Người em cứng dơ ko dám nhúc nhích nữa...lần đầu tiên em đứng gần một người con trai đến thế
    Lần thứ 2 xì lâu anh đã dám cọ tai vào má em rồi...mà ngày ấy nào đã anh em như bây giờ..thật là cà chớn quá lắm ngày ấy đi đâu cũng giơ tay ra cho mình nắm rõ là tán tỉnh mà, thế mà sau này cứ chối đây đẩy nhá
    Anh cứ thử đụng đến cái j` xem và anh sẽ biết là em nhớ đầy đủ, chi tiết hơn anh 10 lần, chắc chắn thế
    Kể cả cái lần anh lấy khuyến mại trên má em í, ấy là ở ngay chỗ cầu tàu chứ lan can nào đâu
    Ngày 12/7 này nếu như ko có chuyện j` trc đấy thì là 8 tháng rồi đấy lâu quá rồi nhỉ...
  6. motminhhn

    motminhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Đừng đen đá không đường! Tớ đã từng nhưu thế, bây giờ tớ nghĩ, tại sao phải như thế, mình phải là của mình chứ! Đợi ai chăm sóc đây, nếu không phải là chính mình
  7. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    @ motminhhn: Tớ thích đen đá không đường đấy chứ.
    Quyết tâm, nhưng cũng không được. Mệt mỏi.
    Cứ vui buồn cuốn theo một người. Nhưng hôm qua là ngày mà nó không bao giờ quên ........... trong một chuỗi những ngày HP trong đau khổ.
    Tại sao nó lại lựa chọn thế ??? Nhưng có cách nào khác đi?
  8. eyca

    eyca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Deleted...
    ...Ko thể tiếp tục thế này được
    Được eyca sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 09/07/2007
  9. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Tớ hay buồn những chuyện không đâu, viển vông và vớ vẩn. Tớ hay nghĩ đến những chuyện chắc chẳng bao giờ có thể xảy ra.
    Tớ không hiểu nổi mình vui nhiều hơn hay buồn nhiều hơn. Đôi lúc giữa đám đông, thấy mình cô đơn kinh khủng, lạc lõng.....
    Tớ muốn có 1 ngày khi ngủ dậy , tớ sẽ quên được nhiều chuyện không đáng nhớ.
  10. annie_tm

    annie_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Mìn hay đi tư vấn nhưng chuyện của mình lại k giải quyết đc...mìn hay nói những điều thật la hay...nhưng mình lại k bao giờ làm đc...mọi người đều thấy mình là người bình tĩnh...nhưng sự thật k fải như vậy............mọi chuyện cứ rối tung lên

Chia sẻ trang này