1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi ba_gia8x, 28/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Thị đang vui, hôm qua off 1 buổi với tụi bạn ngoài bãi biển lâu lắm rồi mới vui như thế. Thị tí tởn kể chuện mấy ngày nay của thị cho thằng em ruột thừa - nô lệ thời @ của thị - nó lập tức phản đối ngay, nó không đồng tình với mấy mối quan hệ trên nét của thị. Nó bảo :toàn những thứ ảo chị cũng không nên ảo như thế". ừ thì thị cũng biết vậy ấy chứ, chỉ là cho vui thôi mà, có làm thật đâu mà nó sợ, nó thì lúc nào cũng lo thị bị lừa, rồi lại tổn thương, lại đau khổ như thời gian vừa qua. Thị xúc động lắm, nó lúcn ào cũng bên thị, chẳng cần nói nhiều cũng hiểu rồi. Hí hí nhưng lần này thị dấu nó vài việc nhá, nhất định lần này thị sẽ bí mật, kẻo nói trước lại bước không qua, phởn lắm cơ, ngông nghênh lắm cơ, và cũng ngốc xít lắm cơ. Nhỡ chẳng may đùa thành thật thì biết làm thế nào đây?. nếu thị ngục ngã trước "kẻ đich" thì còn đỡ, dù sao cũng đau 1 mình, nhưng nếu phía địch đổ mà thị thì cứ trơ ra đấy, ấy mới là tai hại, lúc đó biết dùng địch vào việc gì đây? biết nói gì với địch đây? biết làm thế nào với địch đây
    Híc híc lại thế rồi, cứ là lúc nào cũng tưởng bở nhá, cứ như là ko tưởng bở thì chết ngay ấy, cứ như là chuyện thành thật ngay ấy, Ối zời chẳng tin đâu
    Được 268268 sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 04/08/2007
    Được 268268 sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 04/08/2007
  2. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Đang ăn dưa đây. Cứ gọi là cực bở nhá.
  3. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------
    ối ai cho huynh ăn dưa bở đây'' nói muội bit'' đi? tò mò chít đi được
  4. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Một con chuột! (Chuột nhắt)
  5. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    -----------------------
    Nó có giống muội không?
  6. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Thế muội có là con chuột nhắt không?
  7. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------
    hứ biết ròi còn hỏi
  8. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường tin vào số phận, tuy chỉ ở mức độ khác nhau. Có người tin tuyệt đối và có tâm lý thụ động chờ đợi, nhưng cũng có người tin để chỉ mà tin... Số phận đẩy đưa con người trong mọi hoàn cảnh, đưa người ta ra xa nhau và đôi khi... mang họ đến với nhau. Hạnh phúc, khổ đau... lại chẳng phải là số phận?
    Số phận mình sẽ ra sao? rồi những chuyện này sẽ tiếp diễn ra sao?
    Hôm nay đi học lại cô đơn một mình một ngựa. Qua cầu gió lớn quá cứ như đang muốn hất mình văng xuống biển ấy, lúc này mới thấy sự lợi hại của việc đi có đôi. Tủi thân quá, nếu sớm biết thế này thì đã chẳng cương quyết đi 1 mình, chẳng cương quyết từ chối lời đề nghị giúp đỡ ấy.
    Đôi khi trái tim mình cũng thật yếu đuối, nó cứ rung lên những nhịp đập thất thường trước ánh mắt quá đỗi ấm áp ấy. Nhưng rồi lại thảng thốt vội vàng co mình trong cái vỏ ốc muôn thủa .
    Hảo huynh bảo mình nên sống thoáng hơn chút, nên đổi mới tư duy đi. Ừ có lẽ cũng đã đến lúc mình dứt khoát khép lại cái quá khứ ấy, quên đi những kỉ niệm buồn để thật sự biết trân trọng những tình cảm mà mọi người đã dành cho mình. Vẫn còn rất nhiều điều tuyệt vời đang chờ mình ở phía trước, và điều tuyệt vời nhất là hình như trái tim mình đang rung lên những âm thanh hạnh phúc
    Được 268268 sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 06/08/2007
  9. bonjovi_86

    bonjovi_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em nhiều lắm,anh muốn yêu em thêm 1 lần nữa,nhưng lại một lần nữa anh sợ rằng chúng mình sẽ chia tay,và anh sợ rằng mình sẽ đau khổ thêm một lần nữa ...
  10. bonjovi_86

    bonjovi_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hum wa say rượu huyên thuyên nhìu wá :D

Chia sẻ trang này