1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi ba_gia8x, 28/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    chồng hờ ơi iu ai đấy cho vợ check cái đã nhá, xem hàng họ thế nào có đủ tiêu chuẩn làm vợ của chồng ko?
  2. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết rằng số phận đẩy đưa con người trong mọi hoàn cảnh, đưa người ta ra xa nhau và đôi khi... mang họ đến với nhau.
    Đôi khi, thị hay lẩn thẩn suy nghĩ kiểu như thế. Đã trải qua một lần yêu, không hoàn toàn gọi là thất bại, nhưng cũng đủ tạo ra cho thị tâm lý phòng bị, giống như một con chim đã từng bị thương, sợ hãi cả đến một cành cây cong. thị hiểu đó là sự chia tay nhẹ nhàng và hợp lý, nhưng để chấp nhận một cái mới thì hình như... số phận chưa sắp đặt. Vậy mà vào một ngày không xa lắm, thị lại ngồi đồng trên net băn khoăn khoăn phải chăng thị đã thấy số phận mình, không rõ ràng nhưng dịu nhẹ... .
  3. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Có gì như đã vỡ từ hôm qua
    giữa đường về buồn như muốn khóc
    Một ngôi sao đi lạc giữa trời
    Im lặng quá tiếng ai đang gọi
    Không - chỉ tiếng lòng tôi gọi thế thôi.
  4. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    phải chăng tiếng lòng đang gọi
    hay bước chân gõ nhịp tâm hồn
    sao vẫn đứng từng chùm trong vũ trụ
    những bước chân sẽ tìm những bước chân
    đừng khóc nhé cô em bé nhỏ
    chẳng có gì vỡ vụn lại không liền
  5. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
  6. icepham

    icepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    lên trên nào là lên trên nào
  7. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    1.Tuần bắt đầu bằng một ngày sương mù lãng đãng. Sáng sớm nhìn ra ô cửa sổ có cây trạng nguyên như ngắm 1 một bức tranh,đẹp nhưng buồn đến não lòng. Từ sáng đến tối quang cảnh bên ngoài những ô cửa sổ lúc nào cũng mờ mịt như tâm trạng mờ mịt của kẻ bên trong. Thời tiết đã làm phép mầu lên vạn vật. Trong mờ mờ ảo ảo tất cả mọi thứ đều dễ nhìn, đều xinh xắn. Những chiếc lá cuối cùng bị gió cuốn đi, để chờ xuân về mang theo lộc non mơn man sức sống. Rồi sương tan. Bầu trời lãng đãng những vạt mây mỏng trôi nhanh, thỉnh thoảng che khuất mặt trăng bé con con, xa vời vợi..Trăng sáng, trăng xa, trăng lạ quá.
    2. "Sao em không khóc cho lòng, lòng nhẹ nhàng hơn??o Người ta vẫn bảo nếu khóc được, những giọt nước mắt sẽ làm nhạt những nỗi buồn, dịu những vết đau, nhưng hình như không phải điều ấy lúc nào cũng đúng. Sau những giọt nước mắt là sự vô cảm, ở một góc khuất của sự vô cảm đó là những thất vọng kìm nén, những sợ hãi hoảng loạn. Nhẹ tênh và vô cảm. Đó là sự trống rỗng khi những giọt nước mắt đã cạn.
    3. Một ngày khác thay cho sương mù là những cơn mưa lạnh buốt. Mưa đập vào cửa kính vẽ nên những hình thù kỳ lạ như những bức tranh trừu tượng. Cô không áo mưa, không ô, đi dưới mưa với điệu bộ không phải là người lãng mạn mà là của một kẻ hay quên. Mưa thấm qua lớp áo mỏng khẽ rùng mình. Cô mặc kệ những giọt mưa lạnh tạt vào mặt, ngước nhìn những chiếc lá vàng của mùa thu còn nán lại trên những cành cây trong vườn trường, vô cảm hay đông cứng? Mưa thu mang hơi ẩm của lá khô bị ướt, mưa giao mùa trộn thêm vào cái lạnh lạnh đang đến. Dòng người vẫn trôi. Những chiếc ô ngày mưa nhấp nhô như nấm.
    4. Lại đến một ngày nắng đẹp, trong tiết trời se lạnh đầu đông. Cô tay trong tay dạo phố cùng chàng. Chàng bên cô dịu dàng, ấm ám, làm tan đi cái lạnh đầu đông. Còn cô đang hạnh phúc thấy mình đang được trở che

    Cuộc đời được mấy mươi năm, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, nên yêu thì yêu....
    Được 268268 sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 03/09/2007
  8. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chả biết mọi việc hôm nay có ổn không nữa, mấy người bảo mình cũng bình thường thôi nhưng mà mình lại thấy lo quá, hi hi tâm trạng quá
    Ngày hôm nay mình đến trường đăng kí nhập học mà.
  9. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20
    Hôm nay thấy trời se lạnh, có lẽ tại những cơn gió heo may đầu thu. Chả hiểu sao mình lại thích cái cảm giác này chứ, cứ thấy man mác nỗi buồn vô cớ, cô đơn và trống vắng. Mới sáng sớm đã ra quán cafe, may quá tới nơi thì quán cũng vừa mở cửa, gọi một ly ngồi nhâm nhi và nhờ cô bé phục vụ xinh xinh mở hộ nghe bài Rock quen thuộc ưa thích...
  10. tomatovn

    tomatovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Công việc không thuận lợi, bài thuyết trình không tốt lắm. vậy là khó khắn, nản quá. Nhưng mình biết bên mình có anh, mọi thứ cần phải cố gắng khó khăn nhất định rồi sẽ qua. khi một cánh cửa đóng vào sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra thôi, bạn mình bảo thế và mình cũng tin như thế

Chia sẻ trang này