1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi ba_gia8x, 28/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. delmods

    delmods Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Qúa đơn giản,chết thì đầu thai kiếp khác (làm nick mới),lo gì
  2. cookiee

    cookiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    yeah
    thoát rùi
    đến bi h mà vẫ sống nhăn thế này chắc là ko sao rồi
  3. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng nhé
    thưởng thêm cho mình 1 cốc nào,ra tù sướng quá
    KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO
  4. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    chỉ là gió...
    chỉ là mây...
    hay...
    chỉ là một thời đã qua đi nhè nhẹ trong ký ức ...
    ôi thời gian...phương thuốc nhiệm màu...Hãy giúp ta vượt qua thời gian nhé ...
  5. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ngồi uống vơí mấy ông anh,kể lại mấy chuyện cũ ,vui quá
  6. cookiee

    cookiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    thời gian sẽ xoa dịu tất cả em ạ.
    thấy cái title của chị ko
  7. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Không gieo hạt, không thể thu hoạch...kô vất vả kô có thành công ...Kô dằn vặt không thể vinh quang...không thất bại đâu có lúc huy hoàng...
    Cố gắng lên nào ...
  8. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    hôm nay cảm thấy chán ,vô cùng chán chả muốn làm gì cả,kô muốn suy nghĩ gì cả,oải quá.
    cả ngày kô làm được việc gì cho ra hồn,
    chán chính bản thân mình,thôi chẳng nghĩ nữa
  9. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày nay thấy chán vô cùng
  10. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Khúc Hát Chim Trời
    Những cánh hồng sân ngoài một chiều mây bay gió lay tóc thề
    Người đang còn thơ bé.
    Như chim trời người trẻ dại trong ta líu lo bên thềm
    Những khúc ca mùa xuân
    Gót xuân mềm âm thầm người tìm sang ta lúc vui lúc buồn
    Người thất thường mưa nắng.
    Đôi khi vì một vài chuyện không đâu nước mắt ngắn dài
    Người trách ta thờ ơ
    Những cơn buồn lắm lời vẫn thường qua mau bước chân ra về
    Người như chừng quên khuấy.
    Có bao giờ dù vội vàng trong mơ trái tim ơ thờ
    Người nhớ thương cùng ta
    Suốt đêm rồi cuối trời vầng trăng tha hương nhớ thương vơi đầy
    Dòng sông mờ quê cũ.
    Bóng dáng người lại tìm về trong ta khúc ca chim trời
    Ríu rít giữa hồn ta
    Những cánh hồng sân ngoài một chiều mây bay gió lay tóc thề
    Người đang còn thơ bé.
    Như chim trời người trẻ dại trong ta líu lo bên thềm
    Những khúc ca mùa xuân

Chia sẻ trang này