1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi ba_gia8x, 28/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotnhatqn

    chuotnhatqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Đây được gọi là: Trời ko mưa vẫn mặc áo mưa, còn trời mưa ko mặc áo mưa.[:))]
  2. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Còn chờ zì nữa thế bồ tèo, tiếc cái thưởng cuối năm hở?
    Người đất Quảng vốn nghĩ ít làm nhiều mà, không nghĩ nhanh thằng khác nó xơi mất ấy!
    Tối thứ 7 có khác, vắng tanh, buồn như ... cắn!
  3. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    ...Là tình yêu...là tình bạn ....
    gần rồi xa...
    ghép lành rồi tan vỡ....
    Tạm biệt...1 góc nhỏ trái tim.....
  4. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    chán công việc hiện tại quá
  5. BORING_ROOM

    BORING_ROOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    I''''m too. Nghe nhạc cho cho thoải mái

    Được boring_room sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 12/05/2008
  6. bluerosemary

    bluerosemary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    trống rỗng
    muốn đập phá cái j đó
    muốn hét lên
    muốn cáu giận với ai đó
    điên người
    trống rỗng
    trống rỗng
    trống rỗng
  7. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    đi đập chuột đi chị
  8. bluerosemary

    bluerosemary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ấy đã thức đêm chờ tớ ôn thi, chỉ chịu đi ngủ khi tớ đi ngủ.
    Cảm ơn ấy mỗi sáng đều gọi tớ dậy.
    Cảm ơn ấy luôn nhắc tớ phải quan tâm đến sức khỏe của bản thân (dù là cái kiểu nhắc nhở của ấy nghe muốn cáu lắm!)
    Cảm ơn ấy đã luôn nhường nhịn một đứa nhõng nhẽo như tớ
    Cảm ơn ấy lặn lội xa xôi đôi khi chỉ đơn giản vì tớ muốn ăn 1 cái kem hay muốn lang thang bến Hàn.
    Cảm ơn ấy vì ấy thật độ lượng và luôn nghĩ cho người khác, chịu thiệt về bản thân mình.
    Cảm ơn ông trời đã tặng cho tớ một người bạn tốt như ấy
    Được bluerosemary sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 16/05/2008
  9. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Muốn khóc...
    Muốn hét thật to...
    Muốn tát vào mẹt ai đó thật đau...(có ai dám chìa má ra hông?)
    Muốn ...chửi (nhưng lại chả bit chửi, thế mới đau)
    Giá như mình điên thật thì tốt!!!
    Cuộc sống sao nhiều trái đắng thế...
  10. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Ặc, quá khích à?
    Mai thứ 7 theo mod đi cắn C nhé, thế nào cũng giảm stress được!

Chia sẻ trang này