1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi ba_gia8x, 28/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuotnhatqn

    chuotnhatqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Cho a hỏi tí không phải chứ đàn ông "chân" chính là như thế nào ấy nhỉ?
  2. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm chống lầy
    Ừ em đang cố đây
  3. bluerosemary

    bluerosemary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Cho a hỏi tí không phải chứ đàn ông "chân" chính là như thế nào ấy nhỉ?
    [/quote]
    là ko fải "chân phụ"
  4. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Trời mưa to quá...
    +) Ngày bé...mưa to làm nhà mình dột...nước chảy lênh láng, giữa cơn dông mẹ phải bế mấy chị em qua nhà hàng xóm ngủ nhờ...hức hức ...
    +) Ngày thi ĐH...bố đưa mình đi công viên nước...về gặp cơn dông, cũng trong đêm tối, 2 bố con đi taxi nhưng bị lạc, xuống kô đúng điểm...lại kỳ cạch áo mưa lội nước...đôi giầy của bố ướt sũng cố đi từng bước...2 bố con dắt tay nhau...chẳng biết nên cười , hay khóc ...
    +) Ngày....Mình và anh đi chơi...mưa cũng lớn như ngày hôm nay...và đó là lần cuối mình đi chơi riêng với nhau...em còn nhớ em đã nói " lần nào mình gặp nhau, hình như trời cũng mưa, nhưng chưa bao giờ mưa lớn thế này anh nhỉ..."
    ...Và mình xa nhau thật ....
  5. bluerosemary

    bluerosemary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nghe mưa, nhìn mưa ko thấy lạnh và buồn nữa.
    Cũng ko thấy yêu mưa như ngày xưa nữa.
    Cái j qua rồi hãy để nó ngủ yên.
    Tự chúc mình bình an.
    Tự chúc mình những giấc ngủ ko mộng mị, những giấc ngủ an lành.
  6. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    trời lạnh quá
  7. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Bọn tao thích làm gì thì kệ bọn tao, liên quan gì đến mài?
    Nhợn ăn gốc rau còn được, bắt xơi vỏ ngao thì hơi dã man nhỉ!
    Tối qua mưa to dã man, sáng nay đi làm cứ nghĩ mình đang bơi thuyền. Bù lại là thời tiết cực cool, thích hợp cho một cuộc hẹn tuyệt vời vào tối nay .........
    Lúc trời sấm sét đùng đoàng, mình đứng ngoài ban công hóng ra, gió thổi từng đợt, từng đợt quạt nước mưa bay tung tóe.
    Mình đóng cửa phòng ấm áp, xem fim, măm bánh quy và cafe, nhưng mà....thích như lúc tối hơn. .... Mưa như trút nước, xe lao nhanh loang loáng lướt bóng ánh đèn, mình nấp sau lưng người phía trước mà không thấy chút sợ hãi nào. Như được che chở, chỉ cần nhắm mắt vào là mọi giông tố sẽ qua.....hình như mình chỉ cần có thế thôi...
  8. pigite

    pigite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày gì mà đen thế ko biết? (hình như ngày sinh nhật Bác). Cả sáng loay hoay chả làm đc việc gì, đến giờ đi ăn trưa thì cái máy tính đổ đốn cháy mất cái màn hình làm ăn cơm mất cả ngon. Ăn xong về thì hì hục bê cái màn khác ra cắm để dùng tạm. Chiều nay còn phải ngồi họp từ 4h30 đến....(chả biết lúc nào thì kết thúc)
  9. chuotnhatqn

    chuotnhatqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua đứng trên tầng 18 của KS Sheraton thưởng thức những cơn gió hùng mạnh và những trận mưa như "bão" mà có cảm giác như là trên 9 tầng mây. Thật là thú vị. giá như lúc nào đi làm cũng gặp những trận mưa như thế nhỉ?. Tối nay đẹp trời quá nhỉ? ước gì mình đc đi chơi
  10. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    tối nay đẹp trời thật,se se lạnh như mùa thu vậy,nếu mà có người yêu thì tốt biết mấy,tối nay sẽ gặp nhau rồi ra công viên ôm nhau cho đỡ lạnh(mặc dù nếu nằm ở nhà sẽ ấm hơn)

Chia sẻ trang này