1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi ba_gia8x, 28/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    kệ em
  2. moc12485

    moc12485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    @ ? : Cố lên nhé bạn của tôi ! Hãy suy ngĩ thật kĩ trước khi quyết định mọi thứ . Thật thất vọng khi không giúp cho bạn được nhiều !
  3. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Nó lại rơi vào trạng thái buồn ... và không biết bao giờ mới được kéo ra khỏi trạng thái đó ...
  4. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    ôi không, mình lại post bài nhầm nick rồi ... hơ hơ ...
  5. LocPhat68688

    LocPhat68688 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    1.142
    Đã được thích:
    0
    ÔI Đồ Sơn sao xa thía.... giá cả cứ leo thang thế này chịu sao được...
  6. moc12485

    moc12485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Thật là may mắn ! Thế là một sinh linh nhỏ bé ko bị mất đi .Cảm ơn vì tất cả .....
  7. moc12485

    moc12485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Bài hát mà mình hay nghe nhất ! "Nỗi nhớ " Đàm vĩnh hưng :
    Nỗi nhớ dâng đầy trong em.
    Gương mặt anh nụ cười anh, vòng ngực ấm
    Tưởng như máu trong tim đông đặc
    Nồi nhớ dâng đầy, dâng đầy
    Ôi chẳng có dòng sông mà biển nào ngăn cách
    Mà sao ? Mà sao? Em không thể tới bên anh ?
    Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng
    Đến bên bờ, chỉ là giấc mơ
    Căn phòng đêm nay câm lặng
    Sao như lửa cháy bốn bề.
    Em ùa chạy như lá khô gió cuốn
    Mê mang trong nỗi đớn đau.
    Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ
    Không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh!
  8. nostalgiaWinter

    nostalgiaWinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào giữa đừơng đời tấp nập.
    Ta vô tình đi lứơt qua nhau.
    Bứơc lơ đãng không ngờ đang để mất.
    Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu.
  9. bluerosemary

    bluerosemary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Người ta khổ vì thương không phải cách,
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ.
    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
    Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lòng không kiềm chế dây cương,
    Người ta khổ vì lui không được nữa.
    Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;
    Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy.
    Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi đến kiếm trời dưới đất.
    Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.
    Rồi bị thương người ta giữ gươm dao,
    Không muốn chữa, không chịu lành thú độc.
  10. gockhuyet

    gockhuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Có những giấc mơ không bao giờ là sự thật
    Có những lỗi đau không nói được thành lời

Chia sẻ trang này