1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi ba_gia8x, 28/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotnhatqn

    chuotnhatqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Cố lên ! nếu đúng 27t lấy chồng e sẽ thuê cho chị 1 cái váy
  2. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Đừng quên váy của Trang nhé.
  3. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn!
  4. chuotnhatqn

    chuotnhatqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Cô dâu mà ko có váy sao gọi là cô dâu đc. Khi nào đi hưởng tuần trăng mật Trang cũng phải mặc nó cơ mà. Mình đặt chỗ ở tuần Châu T nhé
  5. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Ok.
    Trang thích một bộ váy màu trắng ngắn ngang đầu gối, có đuôi dài.
    Buổi sáng mình đi chân trần ra bãi biển ngắm mặt trời mọc, buổi trưa mình thư giãn ở bể bơi với kính mát và ô che trên đầu, buổi tối mình sang đường Hàn Quốc ở Bãi Cháy đi dạo nhé. Trang sẽ thử cảm giác mặc váy cưới ngồi trên xe ngựa ra sao.
  6. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Này thì tâm sự! Rảnh rỗi post bài này tâm sự cho vui!
    chuotnhatqn với Cóc ở box QN vốn chơi thân với nhau! Cái sự thân thiết của hai đứa nó thì hỏi ai cũng biết ở trong box QN! Cóc lại yêu hgxinhgai - một hốt gơ của box QN. Một hôm, cóc đến gặp chuotnhatqn tâm sự về mối tình gần 3 tháng của gã.
    - Tao yêu Hằng 3 tháng nay rồi, 1 tình yêu trong sáng, không hề có chuyện gì to tát xảy ra...
    - Uh, cái đó em cũng biết!
    - Một lần nữa, tao đến nhà bạn gái của hgxinhgai để tìm nó. Cóc tiếp tục. Nhưng mà không có nó ở đấy, chỉ có tao và bạn nó ở đấy, và tao đã ngủ với cô ấy.
    - Anh như vậy là không được rồi. Nhưng dù sao thì anh cũng nhận ra được lỗi lầm của mình. Chuotnhatqn an ủi cóc.
    - Một hôm, tao đến nhà hgxinhgai chơi, không có cô ta ở nhà, chỉ có duy nhất bà giúp việc ở nhà. Chỉ có mỗi tao với bà ấy, và tao đã ngủ với bà ấy
    - Ôi, anh thật tệ bạc quá....
    - Một lần, tao đến tìm hgxinhgai tại lớp học piano của nó. Nhưng không thấy nó, chỉ có thằng thầy của nó ở đấy , chỉ có lão thầy nó và tao và thế là...
    -
    - ...
    -
    Chợt, thằng Cóc nhìn sang, không thấy chuột đâu, nó liền đi tìm.
    - Chuotnhatqn, mày ở đâu, tao còn chưa tâm sự xong mà.
    Sau một hồi tìm kiếm, cóc thấy chuotnhatqn đang trốn sau cái máy giặt.
    - Chuột, mày ở đấy làm gì đấy, anh còn đang kể chuyện cơ mà...
    - Em bỗng nhận ra là quanh đây cũng chẳng có ai, chỉ có em với anh. Em sợ
  7. bluerosemary

    bluerosemary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    quan tâm cái vàng vàng
    ở chỗ nào đấy chị????
  8. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Đùa Trong lòng em thấy chỗ nào thì nó là chỗ ấy thôi Đùa
    Chị rất thích con đường ở chỗ bến phà cũ ấy.
    Bây giờ nó đã thực sự trở thành con đường của một khu du lịch, không có xe bụi bặm chạy qua, không có người xô bồ.
    Cây rất xanh và sóng rất êm, đèn vàng mờ ảo, buổi tối đi dạo ở đấy thì cực dễ chịu.
  9. chuotnhatqn

    chuotnhatqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Ui cái chỗ này bây giờ đẹp lắm nhỉ? T tính xem thế nào mình phải tổ chức sớm sớm chút còn đc thưởng thức cảm giác đó T nhỉ?
  10. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì kô nên bắt chước Hà Nội như thế... Hãy gọi đó là "Bến Phà" với cái tên vốn có của nó...
    Tất cả chúng ta hãy xây dựng hình ảnh bến phà... khi nói đến bến phà người ta nghĩ ngay kiểu như bến Hàn xẻng trên HN... đoá

Chia sẻ trang này