1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi ba_gia8x, 28/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluerosemary

    bluerosemary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    HN thật là chán!
    @ chị Tuyết: huhu... chị PM em, nhưng mà ko có thông tin j hết vậy chị??? :(
  2. Odysse

    Odysse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào biết cách trị bệnh mất ngủ ko?
  3. Odysse

    Odysse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Nằm mãi mà ko ngủ được. Chán qúa.
  4. pigite

    pigite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Ốm rô?i, cha? thiết gi? nưfa
  5. chuotnhatqn

    chuotnhatqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không gặp người ấy mình cảm thấy thời gian trôi đi thật là lâu. 1 ngày cảm tưởng như là 1 năm ý. Giá mà ngày nào cũng đc bên cạnh người ấy có phải hạnh phúc biết bao không. Người yêu ơi? H nhớ ấy nhiều nhiều nhiều lắm. Nhiều bằng từng này này, nhiều hơn ấy nghĩ nhiều.
  6. bluerosemary

    bluerosemary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    một ngày dài
    khá bình yên
    khá mãn nguyện
    khá vui vẻ
    ko có j là tuyệt đối
    yêu CS mà mình đang có
    nên là như thế
    từ ngày mai
    sẽ bận rộn???
  7. moc12485

    moc12485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn ơi nếu mày là vật chất
    Thì tao là kẻ giàu có nhất thế gian !!!!!!!!!!
  8. tuaninforvn

    tuaninforvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Buồn ơi, ta xin chào mi khi người yêu đã bỏ ta đi
  9. hanhphucdoahong

    hanhphucdoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có vẻ như không phải một ngày đẹp trời.
    Thứ 6 cuối tuần đáng lẽ phải là lúc tinh thần phơi phới chuẩn bị cho 2 ngày nghỉ hoàn hảo thì hoàn toàn ngược lại. Đau đầu, mệt mỏi. Thể chất bạc nhược, tinh thần suy sụp! Sao buổi sáng hôm nay dài thế hả trời?
    Lục lọi tự nhiên phát hiện ra Topic Nhớ nhà, ngẩn người ra..
    Hình như lâu lắm mình không có khái niệm nhớ nhà....
    Từ ngày một con bé 15 tuổi ngồi trên ca-bin xe tải ngơ ngác nhìn đường phố xung quanh đến ngày hôm nay đã là một khoảng thời gian quá dài.
    Không muốn nghĩ nữa, mệt mỏi lắm rồi!
    Được hanhphucdoahong sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 11/07/2008
  10. pigite

    pigite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì vậy em? Xả xì trét đi? Mệt mỏi quá thì qua nhà chị uống...bia đê

Chia sẻ trang này