1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi ba_gia8x, 28/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi mình chưa gọi điện về nhà, cũng bao lần chui vào bưu điện, nhấc ống nghe rồi lại lặng lẽ bước ra, không biết nói gì hơn và ....cảm giác trống rỗng lại xâm chiếm tâm hồn, tại sao tự nhiện mình lại cảm giác khoảng cách ấy ngày một lớn dần lên, trong khi mình đang cố gắng biết bao để xoá nó nhỉ?. Phải chăng mình vẫn chưa phải là đứa sống chân thành ??... có lẽ đã đến lúc nên làm một điều gì đó chăng ?
  2. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Tôi mệt
  3. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    mi chu ( ... )
    Được ba_gia8x sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 11/04/2007
  4. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ đi tàu cánh ngầm từ MC ra HL. hjc
    Chặng 1 : lên xe từ MC ra bến tàu : 30 phút
    Chặng 2: Lên tàu ( phỉn lém) ra tàu cánh ngầm : 50 phút
    Chặng 3 : lên tàu cánh ngầm bò về Hạ Long :2h15 phút
    Chặng 4: bắt ôm về
    Mệt
  5. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Chắc là cần có một gia đình riêng rồi. Để lo toan cho nó
  6. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Giờ này tối qua, ko biết mình làm gì nhỉ? À mãi mới nhớ. Đi chơi, Có đứa nhìn thấy một người đến tội ngồi dưới cột đèn xanh đỏ mà nó cứ ngẩn mặt ra (Nhìn rất chia sẻ). Ko hiểu là nó có cảm thương người ta thật không nhỉ. Biết chia sẻ thật. Cảm động ghê. Bình loạn đi các pác!
  7. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    quý có bé ấy thế, chắc là nó thương cảm thật đấy .Cùng cảnh ngộ chị em với nhau nên biết mà .
  8. gomcavangtrang

    gomcavangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    0
    đoá là người cùng khổ rùi
    PHỐ ĐÊM GIĂNG MUÔN ĐÈN MÀU,
    ĐƯA HẾT BAO NGƯỜI ĐI NƠI NGƯỜI MUỐN ĐẾN
    CHỈ RIÊNG TA NƠI NÀO CHO TA QUAY VỀ
    ĐÔI CHÂN TA ĐẠP MÒN ĐƯỜNG TRẦY LỐI
  9. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    ...Sáng nay thức giấc, thấy mình không được bình thường cho lắm, nhớ lại đêm qua....đúng rồi, đêm qua mình đã khóc, khóc nhiều lắm, giá như mọi thứ có thể nổ tung lên vào lúc đó, rồi lắng xuống dịu êm thì thật là tốt quá. Buồn ơi, bao giờ thì ta chào được mi ??
  10. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Cô hãy chịu khó đến với những người bạn thân để cười và nói (kinh nghiệm của riêng anh đó)

Chia sẻ trang này