1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi ba_gia8x, 28/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    ?oAnh về sẽ ở lại chứ??
    ?oKo chắc. Em hạnh phúc nhỉ??
    ?oYeah? nhờ tấm vé của anh???
    ?oRemember?đừng là Crying girl nữa? Smile, always.?
    ?oOk..?
    Tôi cười tươi để chứng minh lời hứa?
    Anh cũng cười?
    ?oTôi ôm em được ko??
    ??
    ?oSure??
    ===========================
    Thía là câu chuyện đã kết thúc. Lại 1 tình yêu tuyệt vời nữa, lại thêm 1 chút hy vọng, cứ cóp nhặt nhiều hy vọng nho nhỏ đó rồi một ngày nó lại hy vọng lớn vào 1 tình yêu lớn sẽ đến với nó. nó không ngừng tìm kiếm, không ngừng ước ao và cố gắng vì tình yêu trọn đời ấy. Và nó lại tin rằng rồi một ngày nó sẽ đạt được điều đó nó sẽ không vì cái tiếng "vô duyên ko có ai" của thiên hạ mà chấp nhận lấy 1 người nó ko yêu hoặc chưa thực sự yêu. Nó tự hứa với bản thân như thế và có người cũng tin nó sẽ làm được điều này. Chỉ thế thôi là đủ niềm vui nhen nhóm trong tim nó cả ngày. Nó khi vui rất hay cười cứ như có công ty kem đánh răng nào mời quảng cáo ấy, lúc nào nó cung nhe răng ra được (tất nhiên là những chỗ có thể). Nhiều người đi ngoài đường nhìn nó tưởng nó có vấn đề cơ đấy, nhưng nó cóc quan tâm tới mọi người nghĩ sao nó chỉ biết rằng ngày hôm nay nó rất vui và tối nay nó sẽ không mất đi giọt nước mắt tủi hờn nào nữa.
  2. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi muốn được tâm sự với mọi người những tâm tư của mình mà sao khó quá, nói lên tiếng lòng mình cũng khó đến vậy sao. .
    Mình cũng là một con bé quá đỗi ích kỷ khi chỉ thích nghe chuyện của người khác còn mình thì ...ôm khư khư trong lòng ...
  3. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    =================
    đồng cảm rùi. Thôi tim gan phèo phổi trải hết cả lòng mề ra đi chị săn sàng nghe bất cứ khi nào em mún nói.
  4. tieupippi

    tieupippi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ra trường gần 1 năm, giờ này năm trước mình đang sắp thi TN. Thời gian trôi nhanh như bị "chó đuổi"
    Hạ Long, nắng và gió biển làm mình đen kinh khủng. Đi làm già cả người vì mắc thêm bệnh "thèm tiền". Đôi lúc thấy chán như con gián chỉ muốn bỏ hết mọi thứ lang thang 1 mình đâu đó
  5. bluerosemary

    bluerosemary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Lên HN cũng chả đỡ hơn j đâu bác ạ . Cái nắng & nóng của HN còn tởm hơn nắng nhà mình nhìu!!! Gay gắt & oi ả & mùi khói xăng xe. Kinh hoàng!!! HN ồn ào, bon chen, ko ai nhường ai hết (vì nhường là chết!) chứ ko yên bình, êm ả như Hạ Long.
    Thèm 1 cơn gió biển của Hạ Long quá!!!
    Hè này ko về nhà. Quyết tâm đầu tư lâu dài vì tương lại kon iem chúng ta, ở lại HN đi làm & đi học IELTS. Bác nào bít chỗ học tốt chỉ cho iem cái.
  6. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1

    .....
    Thiên.: đời mình sắp kết thuc rồi
    Diep : hãy dũng cảm từ bỏ cái tình yêu đó đi
    Diep:
    Thiên.: mình ko thể quên đc
    Diep:
    Diep: rất buồn đấy
    Thiên.: mình đã thề là đến khi chết cũng vẫn yêu thảo
    Diep: trời ơi
    Thiên.: đang nhẽ là bây giờ bạn ko thể găp đc minh nữa
    Thiên.: nhưng là do chiều nay minh chưa chao bạn
    Diep: bạn lại định đi đâu nữa
    Thiên.: m,inhđi rất xa
    Diep: là sao ? mình chưa hiểu lắm
    Thiên.: xa khỏi cái cõi đơi chán ngán này
    Diep: này
    Diep: điên ah
    Diep: đừng có nghĩ đến chuyện đó đi
    Diep: can đảm lên mà sống chứ
    Thiên.: mình đã định chết rồi
    Diep: đó chỉ là ý định đúng ko ?
    Diep: bạn chỉ nói đùa mình đúng ko ?
    Thiên.: chắc minh cũng chỉ sống hết tối nay thôi
    Thiên.: chắc minh cũng chỉ sống hết tối nay thôi
    Diep: điên ah
    Diep: tại sao lại thế
    Thiên.: bạn bè của mình mình đã chào hết cả rồi
    Diep: hứa với mình là sẽ ko làm jì dại dột nhé
    Thiên.: chi còn bạn thôi
    Diep: nhé
    Diep: dc ko ?
    Thiên.: minhko thể hứa đc
    Diep: vì tình bạn của chúng ta
    Diep: vì mình dc ko ?
    Diep: vì mình ko muốn mất 1 người bạn
    Diep: hay x hứa với mình đi
    Diep: xin bạn đấy
    Thiên.: thật sự xin lỗi bạn
    Thiên.: mình đã nghĩ kĩ lắm rồi
    ....
    Hôm qua, tớ nhận đc lời nhắn của đứa bạn, nó nhờ tớ onl để nói chuyện với cậu bạn tên Thiên trên, vì cậu ấy đang gặp những rắc rối trong chuyện tình cảm, và nhờ tớ khuyên nhủ vài câu, nói chuyện với cậu ấy, tớ bắt gặp một tâm hồn thật trong sáng, một tình bạn đẹp mà Thảo và Thiên đã gìn giữ sao bao năm học cùng nhau, Thiên ngỏ lời yêu Thảo, Thảo cũng mến Thiên nhưng quyết định để sau khi thi tốt nghiệp + ĐH sẽ nói lại chuyện này, mới đây, khi cả 2 cùng đậu tốt nghiệp, Thiên nhắc lại chuyện xưa thì nhận đc sự từ chối tình cảm của Thảo . Thiên buồn rầu, chán nản, còn Thảo thì nghĩ 2 đứa còn trẻ nên cũng chưa muốn tiến xa hơn một tình bạn .
    Chỉ vì điều đó mà Thiên cảm thấy mình bị " xúc phạm " . Lòng bị tổn thương và Thiên kô còn nghĩ đc gì hơn ngoài việc ...tự tử cho tình yêu của mình. Hix, cả tối qua tớ cùng con bạn đã kỳ cạch nhắn tin cho cậu bé để nói chuyên với cậu ý, nhưng kô thấy cậu onl.
    Và...sáng nay, cô bạn tớ đã nhận đc tin báo " Thiên đã tự tử đêm qua " .
    Tớ choáng váng, chiều qua tớ còn đc nói chuyện với cậu, vậy mà....chỉ qua một đêm, mọi chuyện đã thay đổi.
    Tớ cũng đã từng nghĩ rằng Thiên chỉ đùa ...vậy mà ...thật đáng buồn đúng kô mọi người .
    Nhất là khi hai đứa nó còn quá trẻ, và Thiên có thế sống tốt hơn, và làm cho Thảo yêu mình hơn, vậy mà....mọi chuyện đã quá muộn...
    nỗi đau để lại cho những người ngoài cuộc ...
  7. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    ======================
    Kết cục bi thảm quá. Cái chết của cậu bé để lại nhiều hối hận cho người còn sống. liệu họ có thể quên đi để mà tiếp tục vui sống kông?. Liệu cô bé kia có tự trách mình đã không khôn khéo níu kéo lại cái sinh linh qấ nhậy cảm đó không? rồi cô bé sẽ ra sao khi ngay từ llần "cảm cúm" đầu tiên đã để lạo 1 vết thương(1 điểm tối) trong tâm hồn chắc cũng rất trong sáng và nhậy cảm ấy. Thật đáng tiếc cho cái chết vội vàng, nhưng cũng thật đáng phê phán ấy! Sao cậu bé đó ko biếtl à nếu chết mà giải quyết được vấn đề thì chắc là thiên hạ học chết như ngả dạ nhỉ.
    @ bà già vụ này khổ thân em rồi chắc tối cái sung sướng khi nhận được ĐT của chàng bị giảm bớt khi sáng nay nhận được tin này hả?
  8. bigshowroom

    bigshowroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    đêm nay thật là buồn .....sao mình nhớ nàng đến thế này
  9. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    ==========================
    Thế ko biết làm giè cho đỡ nhớ hả. Dốt thía chứ
  10. tieupippi

    tieupippi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Yêu là đau khổ nhưng k ai vì thía mà sợ hãi, chùn chân "đắp chiếu nằm chờ" cả. Tớ là một tỉ dụ điển hình hì hì
    Nó có thể ra đi và để lại vài vết thương khiến bạn đau đớn nhưng hi vọng là ai cũng đủ sức băng bó vết thương cho mình.

Chia sẻ trang này