1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi ba_gia8x, 28/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay nhớ em thế không biết. Nhớ đến thắt lòng lại! Nhớ lắm! Em có thể không nói những lời đó để anh nhớ em chứ!
  2. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Đau mãi rồi cũng phải lành thôi. Thà đau một lần cho lần sau chọn vẹn còn hơn mãi mông lung ko biết nó rấo nhưng tò mò thì...........
  3. hu0ng4l0n3

    hu0ng4l0n3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Dù khó khăn đến đâu thì mọi chuyện cũng sẽ có cách giải quyết . Tìm đến cái chết có lẽ việc ko nên nghĩ đến .
  4. tieupippi

    tieupippi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì dù có buồn thía nào cũng fải nhớ mục tiêu" nỗi buồn ko nên kéo dài mà fải nên gia hạn cho nó". Để nó đè đầu cưỡi cổ mình đâu có được nhỉ?
  5. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Em và anh, hai kẻ thất tình gặp nhau trên mạng. Không ai kể cho ai chuyện tình của mình nhưng trong câu chuyện tầm phào tẻ ngắt thỉnh thoảng có xen kẽ một vài câu an ủi nhẹ nhàng.
    Một ngày, anh bảo sao mình không tạo cơ hội cho nhau. Nhưng em như con chim trúng tên sợ cành cây cong, vết thương vẫn còn đau nhói. Em sợ. Em bảo anh, mình cứ gặp nhau trên mạng cũng tốt, sau này lỡ yêu nhau rồi chia tay, em chỉ việc del nick, del messege achieve, ignore nick anh, cùng lắm sẽ không vào mạng nữa. Như thế, cũng chẳng có nhiều kỷ niệm làm em day dứt, như thế sẽ nhẹ nhàng hơn. Anh nhỉ...
  6. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Vài tháng yêu nhau, vài tháng cách xa để thôi yêu nhau. Chả có lí do gì cụ thể cho cái sự chia tay ấy. Anh hèn nhát không dám đối mặt thẳng thắn, em đau khổ cay cú nói lời chia tay. Rồi thì tất cả cũng qua. Sinh nhật em, đúng 0h 1'' em nhận được tin nhắn chúc mừng của anh. Bố khỉ, trước yêu nhau chả tốt với nhau, bây giờ mất công như thế để làm gì.
    thật khó quên khi cái quá khứ muốn quên đi ấy cứ cố tình khơi gợi. Biết làm gì trong 1 ngày nhiều tâm trạng thế này. Thị khóc, nhưng khó có giải quyết được gì đâu, rồi mai đi làm mắt lại sưng, lại mỏi. Lại gieo thêm 1 nỗi buồn vào lòng ngưồi khác, nhận thêm 1 ánh mắt khắc khoải, 1 ánh nhìn như muốn soi tỏ mọi suy nghĩ trong cái đầu ngông nghênh của thị.
  7. bonjovi_86

    bonjovi_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ khó hỉu và điên rồ ...
  8. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    KHó hỉu thì đúng, chứ điên rồ thì không chỉ phụ nữ đâu.
  9. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------
    Có nhiều kiểu điên ấy nhỉ
  10. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Thế à? Thế ấy điên kiểu nào?
    Hôm nay phải từ chối mấy cuốc cafe, ở nhà ăn cơm em nấu, ngon ngon...

Chia sẻ trang này