1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi missban, 08/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. missban

    missban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự

    Chào các bạn, mình là thành viên mới. Hôm nay thực sự mình rất buồn khi chia tay với người yêu. Chúng mình làm chung công ty, yêu nhau nhưng không ai biết. Chúng mình chưa có gì là mâu thuẫn, chỉ là chút giận hờn mà thôi, thế nhưng người yêu mình lại quyết định chia tay, anh ấy nói tạm thời hoãn lại, chờ 4 năm nữa xem sao, mà mình rất yêu anh ấy, không hiểu lý do vì sao lại chia tay một cách nhanh chóng như vậy. Mình hỏi anh ấy có còn yêu mình không, có cong nghĩ đến mình không thì anh ấy trả lời vẫn còn, nhưng anh ấy lại muốn chúng mình trở lại bình thường như lúc còn là bạn của nhau. Mình nói với anh ấy là mình rất đau lòng, thì anh ấy lại nói rằng nếu như vậy anh ấy sẽ xin nghỉ việc để không bao giờ làm cho mình đau lòng nữa. Cõi lòng mình tan nát hết rồi, mình rất nhớ anh ấy, trong đầu mình luôn hiệ diện hình bóng của anh ấy, từng ánh mắt, nụ cười, cử chỉ, thái độ ân cần của anh dành cho mình trong thời gian ban đầu mới quen nhau. Các bạn hãy chỉ cho mình cách quên anh ấy một cách nhanh nhất và cũng đảm bảo anh ấy cũng không buồn, chúng mình cũng không cần phải xin nghỉ việc giữa một trong hai người.
  2. n2tbkhn

    n2tbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Con đường ấy giờ đã thành kỉ niệm
    Khi bóng anh xa hút mãi bên trời
    Em bất lực nhìn theo lặng lẽ
    Hiểu rằng mình sẽ mãi đơn côi
    Day dứt chi trái tim đã chia đôi
    Nước đã đổ sao đong đầy được nữa
    Anh lạnh lùng cười trên đau khổ
    Em nghe tin yêu chết giữa dòng đời
    Thôi nhé anh yêu thương thế đủ rồi
    Mong anh nhận lại những gì đã tặng
    Nhưng còn có một vết thương trầm lặng
    Hãy để em mang nó suốt đời
    Cám ơn anh khi mang đến nụ cười
    Cùng hạnh phúc cho em trong ngày cũ
    Tình yêu ấy bỏ quên lời quên nhủ
    Để bây giờ em ôm trọn nỗi đau
    Em sẽ chẳng bao giờ trách anh đâu
    Và cũng sẽ không nói rằng rất tiếc
    Em và anh ta yêu nhau tự nguyện
    Có tiếc chăng chỉ là:"Anh không đi hết tình yêu em"
  3. ztulu

    ztulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    nếu thực sự yêu nhau người ta sẽ không bao giờ từ bỏ nhau một cách dễ dàng..
  4. Air

    Air Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
  5. Koala8X

    Koala8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bạn càng muốn quên thì sẽ càng thấy nhớ. Đôi khi mới chia tay, cảm xúc thường rất nhiều và bạn thường nghĩ rằng mình không thể nào bỏ được người ta. Hãy cứ đối mặt với nó. Đôi khi càng tiếp xúc bạn lại càng nhận ra rằng: Mình không yêu anh ta nhiều đến thế, không cần phải nhớ đến thế. Chúc bạn sớm giải quyết được chuyện của mình.
  6. missban

    missban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã cho mình nhiều lời khuyên thật hay, đúng vậy, mình cần phải đối mặt với sự thật, chỉ như thế mình mới có thể quên anh ấy một cách nhanh nhất. Cám ơn các bạn, các anh , chị rất nhiều.

Chia sẻ trang này