1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi oldtimer, 01/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, tôi không có ý chỉ chích, không có ý gì là phê phán phương châm và cũng là kiểu cách sống hiện đại của những người phụ nữ thành đạt như bạn đã nghĩ về tôi.
    Một người được sống trong hạnh phúc là một người có được một tâm lý thoải mái yên bình, cảm nhạn được sự ngọt ngào của cuộc sống mang lại, trong một ngày làm việc trở về ngôi nhà thân yêu tràn ngập tình thương yêu và hạnh phúc họ (ai đó nhé) sẽ mong muốn có được những hành động cử chỉ chăm sóc lo toan của người vợ(chồng) mình trong lòng họ sẽ giấy lên một sức sống mãnh liệt hơn, tình yêu gia đình càng nhen nhóm nhiều hơn, và điều đó cũng là liều thuốc bổ cho bất cứ đôi vợ chồng nào đang dần quên nó đi khi hội nhập thời kỳ công nghệ hóa này.
    Tôi không bao giờ có ý gì là chê trách người vợ là không biết lo toan(bởi đó là bản tính từ nhỏ)chăm lo cho gia đình mà thiết nghĩ giá mà một người vợ dù ở ngoài xã hội có giỏi dang đến đâu nhưng khi về nhà họ vẫn hiện nguyên hình là một bà vợ hoàn hảo trong tâm trí người chồng. không phải là cứ chăm lo cơm cháo, bếp lúc dọn dẹp mới là hoàn hảo mà phải hiểu được cái tính chất của cuộc sống đó như thế nào. Mang lại cho mọi người trong nhà tiếng cười, cái không khí nồng ấm điều đó mới là quan trọng.
  2. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    To cagi.. bài bạn viết hay đấy. Tôi đã bình chọn cho bạn. Đúng, liệu rằng một ai đó có hiểu được người phụ nữ của họ cần điều gì ko. Họ cũng mong nhận được những nụ cười những sự âu yếm cũng như sự quan tâm chia sẻ....liệu một ai đó đã làm được điều ấy chưa. Trong cái xã hội bộn bề này, ko chỉ những người đàn ông mới bận rộn mà cả những người phụ nữ họ cũng vất vả lắm chứ, sao lại ko nghĩ là họ cũng mệt mỏi như mình họ cũng bon chen ngoài xã hội cũng chỉ để đóng góp trong gia đình, nếu họ chỉ ngồi ko ở nhà mà ko làm tròn thiên chức của người vợ thì tôi sẽ ko bao giờ đề cập đến. Nói suông thì ai cũng nói được, thay vì những lời nói suông ấy thì ai đó sao ko nghĩ ra những việc để làm là cùng góp vào một chút gì đó để mang lại cái ko khí vui tươi trong gia đình thay vì những lời chỉ trích, là [phụ nữ là phải thế này thế nọ.... tôi viết như vậy cũng chỉ vì tôi cũng là người phụ nữ đang trong tình cảnh như thế, tôi cũng rất buồn vì người đàn ông của tôi chua bao giờ hiểu tôi. Tôi và anh ngày cùng đi và cùng về khi nào về đến nhà thjì cũng đã gần 10h tối, công việc cả hai đều mệt mỏi. Nhung về đến nhà thì tôi luôn có cảm giác anh có vẻ ko thich tôi lắm vì những công việc nhà còn dở chua xong. Tôi đã cố hết sức nhugn tôi vẫn luôn cảm thấy cái ko khí ảm đảm tồn tại. Thực tế thì càng ngày anh càng khó chịu hơn với tôi, tôi buồn rất buồn là đường khác nhưng tôi ko biết chia sẻ cùng ai cả vì ít khi anh ấy chịu nghe tôi nói tôi tâm sự vì anh luôn cho rằng lời tôi nói lúc nào cũng nhảm nhí. Thực sự trong tâm ttôi lúc này đang rất mệt mỏi. Ko trưa nào nghi ngơi mà tôi ko khóc, cứ nghĩ đến anh tôi lại nhớ anh, tôi thầm trách sao mình lại ko mang lại hạnh phúc cho anh. và thầm nghĩ hay là mình đã ko còn xứng đáng với anh nữa. Anh ơi, anh hãy cứ tìm cho mình một người phụ nữ tốt hơn em lúc đó em sẽ ko trách gì anh đâu. Nhưng mà phải tốt hơn em đấy vì anh hiểu em yêu anh thế nào đúng ko anh ? Dù có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ ko cả và sẽ ko bất ngờ đâu. Hãy làm tất cả những gì anh đang nghĩ và anh mong muốn anh nhé! anh yêu.,
  3. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Ngày Thất Tịch, SG chỉ mưa chút ít.
    - Ngưu Lang được gặp lại Chức Nữ nhưng anh có được gặp lại em đâu
    - Anh nhớ ngày này những năm trước kia...
    - Chưa đủ xa để anh quên nhưng cũng không đủ gần để anh nhớ...
    Hình như anh đã quên em cười như thế nào
  4. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Chờ hoài trong giấc mơ anh quay về đây
    Cho em thôi nhớ mong vơi đầy
    Để từng ngày em héo khô con tim gầy
    Tương tư về một bóng hình
    Giọt lệ ngày xưa khóc cho duyên đôi mình
    Nước mắt là niềm đau
    Và giờ này em khóc thêm lần nữa thôi
    Khóc cho lần yêu cuối để nước mắt tan vào mưa nhớ
    Dẫu biết bàn tay ấy sẽ ấm áp bên bàn tay khác
    Lối đi nào cho em, em đi tìm một cơn mưa
    Lối đi nào cho anh, anh đi tìm hạnh phúc riêng
    Bờ cát vẫn chờ con sóng dẫu biết sóng bây giờ xa lắm
    Ngồi gấp những vì sao ước, chúc anh được hạnh phúc
    Dòng chữ năm nào trên cát nay tan vào tận hư vô
    Thôi nhé anh từ đây em chôn vào sâu trái tim ... bóng hình anh
    (Trích khóc cho lần iu cuối-Bảo Thy)

    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=60194&iType=20
    Được niin sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 12/08/2008
  5. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    tâm sự xem ra nhiều khi cũng có thể giải tỏa nỗi lòng.....
    Khi cô đơn lòng mình sẽ lắng lại
    Chí tang bồng theo gió thoảng mây bay
    Nắng ban ngày đôi khi thèm ngủ gật
    Nên đi tìm hình bóng cho trái tim
    Khi cô đơn, đôi lúc cần yên lặng
    Nghĩ về mình cùng những điều đã qua
    Để tâm trí đong đầy hình bóng ấy
    Tự hỏi mình : Tìm người khác thế thay?
    Khi cô đơn em có thường như vậy?
    Muốn một mình và trải rộng lòng ra?
    Giấu mãi trong tim một hình bóng
    Để được nhìn, được thấy nắng ban mai!

  6. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Mình hạnh phúc khi được bên anh và được anh yêu thương.
    Cuộc sống này thật thi vị khi thượng đế đã ban tặng
    anh ấy cho mình. Mình cảm thấy mình đang là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này .
    Có đôi lùc mình hơi buồn về anh ấy 1 ít 1ít thôi nhưng rồi cái buồn cũng tan mất ngay vì mình nghĩ cuộc sống mà đâu có gì là hoàn hảo vả lại có thể mình đã ích kỉ chăng.
    Cảm ơn thượng đế đã tạo ra 1 hình hài, cảm ơn bố mẹ đã nuôi dưỡng và dạy dỗ hình hài ấy và bây giờ em lại cảm ơn anh người đang nuôi dưỡng tâm hồn của hình hài.
    Và hình hài ấy là em.Cảm ơn anh vì tất cả.Anh yêu ạ.
  7. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Anh này chắc phải tu chín kiếp mới được cái hạnh phúc đến thế đây.
  8. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Tô?ng thống Myf va? thu? tướng Việt Nam nói chuyện với nhau: - Ơ? Myf công nhân la?m được môfi tháng khoa?ng 1500 $ nhưng chi? câ?n chi 500 $ la? ba?o đa?m cuộc sống - Trơ?i, vậy họ la?m gi? với số tiê?n co?n lại? - A? đó la? việc riêng cu?a họ, chúng tôi không quan tâm, thế ơ? VN thi? sao? - Ơ? VN chúng tôi lương công chức khoa?ng 500 nga?n VND va? môfi tháng câ?n khoa?ng 2 triệu VND thi? mới đu? chi - Trơ?i, vậy họ kiếm đâu ra phâ?n co?n lại? - A? đó la? việc riêng cu?a họ, chúng tôi không quan tâm --> Hay ta, good good
  9. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Spam dữ hen!
  10. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Chính xác 100% đọc mà muốn là mình wé

Chia sẻ trang này