1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi oldtimer, 01/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Này , linh tinh gì đấy, oắn cho bi h
    Ghét rồi, đừng hòng làm mai cho anh đẹp zai nữa nhá
  2. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Ghét của nào trời trao của đó, khỏi phải làm mai cho anh đẹp trai nữa đi
  3. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Giời, mình thuộc câu í lắm, gặp cô nào cũng ghét mà có ăn thua gì đâu
  4. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Giả bộ ghét hả bác? trùi! các đó dễ bị ép phê ngược lắm đó nha! ha ha! nghĩ mà thấy tức cười! trong lòng thì nhớ, thì thương , muôn làm quen mà ngoài mặt lại giả bộ ghét được như vậy cũng là sư phụ lắm áh! hé hé mà hụt rồi thì đừng có mà tiếc nghen!
    Mình thì ai cũng muốn làm quen hết, nhất là các bạn nữ áh ( cái này đúng-vì bắt chuyện làm quen với nam nhiều khi bị nghĩ là gay!!! ghê lắm))
  5. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    hihi vậy là My có người ồi, chán wé! hu hu vậy là mấy anh chàng đẹp zai bị ế hết!
  6. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào bạn thật buồn, thật chán nản hay có suy nghĩ không tươi sáng về tương lai? Có khi nào bất chợt bạn muốn khóc? có khi nào bạn muốn ngủ thật lâu và thật say? có khi nào bạn muốn cười thật lớn? có khi nào bạn muốn quên tất cả? hay chỉ nhỏ nhoi là bạn muốn nhớ đến một người, và mong muốn rằng người ấy cũng nhớ đến bạn? Con người thật lạ, đôi khi họ thế này và đôi khi lại thế kia! Riêng tôi chắc chắn sẽ có những lúc như thế! Nếu sự nghiệp đã ổn định thì nghĩ ngay đến việc " tậu trâu" rồi "cưới vợ" ! nhưng tiếc thay mọi việc đâu đơn giản đến thế! Dòng đời xuôi ngược, người đến rồi lại đi! Bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu đau khổ và bao nhiêu thất vọng! Tôi , nhiều lúc chán chường và muốn bỏ cuộc nhưng lại phải cố gắng đi lên! Phải giả bộ với những gì mình không thích, phải cười với những gì mình phải buồn và phải thất vọng khi mình không thể giữ được nơi bình yên của chính mình! Cuộc đời nghiệt ngã chăng? Không, đừng bao giờ nghĩ như thế! Không ngã sao bước đi được, không té làm sao biết đứng lên, không nhẫn làm sao biết trời cao đất dày? tất cả đều có nguyên do và lý lẽ của nó!
    Chỉ buồn khi quay lại vẫn chưa có ai ở sau mình, để chung bước trên đường đời tất bật, để động viên mỗi khi thất bại , để chia sẽ những giọt nước mắt khi đau buồn và cùng cười khi hạnh phúc! Chỉ chợt quay lại và buồn.....thế thôi!!!!
    Được cagivamitola sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 17/08/2008
  7. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Đã đi ngủ rồi, chợp mắt được dăm phút rồi sao bỗng dưng choàng dậy nhỉ? Dậy rồi không cách nào ngủ tiếp được
    Trời mưa lất phất, không to nhưng chắc cũng đủ ướt áo người đi, trời cũng lạnh, mình lại đang mệt
    Mò dậy lôi máy nghe Đường xa vạn dặm của Quốc Trung, càng thấy cô quạnh hơn trước, chuyển sang nghe đám nhạc thiếu nhi mình mới search thấy cứ bồi hồi, lại ngồi thần ra rõ lâu.
    Em ơi, lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi, say với ai
    ...
    Đêm nay chắc lại khó ngủ...
  8. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Cái ông KIỆT này, trên nét thì nói năng hùng hồn lắm, quăng cục gì đó vào người ta lùm tum.
    Vậy mà, ở ngoài, hiền weo. Mình sao thì sống vậy đi, làm bộ dữ dằng chi vậy. XMy hiền, ông cũng hiền ......cho đẹp.
  9. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Bạn định nghĩa thế nào là hiền , trên Net này ảo lắm, làm sao biết được nhau.
    Gặp nhau một lần làm sao biết ai như thế nào? Sống cả đời cạnh nhau còn chưa hiểu hết nữa là. Với lại cuộc sống thật đôi khi người ta không bộc lộ những mặt khuất của người ta như trên này. Cho dù tôi có muốn, tôi cũng không thể tỏ ra như thế.
  10. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    ặ mà sĂng nay, mơnh và bỏĂn nói vỏằ>i nhau liỏằ?u có quĂ 'ặỏằÊc 10 cÂu không? Sao bỏĂn ngÂy thặĂ vỏưy?
    BỏĂn nghâ mỏằTt ngặỏằi không dỏằ có cỏằ' tỏằ ra dỏằ 'ặỏằÊc không? Nỏu 'ặỏằÊc câng chỏằ? trong chỏằ'c lĂt. Mà tôi câng 'Âu có thỏƠy tôi dỏằ nhỏằ?? Chỏằ? là ngoài cuỏằTc sỏằ'ng không thê fn nói bỏĂt mỏĂng vỏằ>i nhau nhặ thỏ, dạ sao 'Ây câng chỏằ? là phỏĐn ỏÊo thôi.
    Mà nói mỏƠy chuyỏằ?n này làm gơ nhỏằ?? Mơnh cỏằâ biỏt vỏằ nhau nhặ thỏ 'i.

Chia sẻ trang này