1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi oldtimer, 01/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Tui " xương " pà lắm đó nha Niin! tui cho pà nà! coi đi, rùi kén với chọn!
    http://www.vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Tam-su/2008/08/3BA05B29/
  2. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Lộ liễu thật.
    Em tìm ra ông right cho chị rồi đấy chị niin ạ
  3. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko có lão Cagi chắc chắn mình là đại ca trong giới spam rồi.
    Lão này ghớm thiệt
  4. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Không dám không dám!
    Tui là cagivamitola là trùm spam! héhé
  5. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    vào fo rum, để ý thấy có đến >20 người vào xem, đâu ra nhìu vậy? mà chỉ thấy người quen comment.
  6. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay lại nắng! như bù lại những ngày mưa rả rít! Bất chợt lại nghĩ về em, người con gái đã xa tôi mãi mãi! Tôi nhớ, e hay nói mưa và nắng là hai vị thần trên trời! ngày nào mà minh gặp nhau là ông nắng, còn những ngày giận nhau là bà mưa! Em đi lên từ hoàn cảnh đầy khó khăn và bất trắc! Mọi nỗ lực để sống tốt và sống có ích với chính bản thân mình! Lần đầu tiên nắm tay em đến lạ! E bất ngờ ngượng nghịu rồi đỏ mặt lên! Vội rút tay ra nhưng có lẽ tôi giữ chặt quá nên em đành bỏ cuộc! Đôi bàn tay nhỏ nhắn, trắng như thế ấy mà khi cầm lên đầy những vết chai trong lòng! E lí nhí : e sợ a cầm tay e, đụng vào những vết chai này a sẽ...Tôi giữ tay e thật lâu, muốn cảm nhận được hết những nhọc nhằn ấy, muốn biết những điều mà e đã phải làm ! Ngồi lặng bên nhau hàng giờ mà tôi chẳng nói được câu nào! Chỉ nhìn vào mắt e, cầm đôi bàn tay! Hnay trời lại nắng, nhắc lại một lần nữa để biết rằng chẳng có vị thần nào ! Và a mãi mãi không bao giờ gặp lại e! Mãi mãi trên đường sẽ không thấy hình bóng e năm ấy! để được ngắm và cầm lại đôi bàn tay kia!
  7. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    thùng rỗng kêu...........tà rùng tùng shèng.........tùng shèng.................
  8. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Ừhm thì thùng rỗng kêu to! có ai nói gì đâu!
  9. caheocon82

    caheocon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Cảm động quá!
    Sao vậy? Sao kô gặp lại e nữa?
  10. caheocon82

    caheocon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Ông này ác quá!
    Cứ chọc vào nỗi đau của chị em chúng ta. Niin ah, cho ác xít hay là băm nhỏ bỏ bao bố đi, pà thích cái nào???

Chia sẻ trang này