1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi oldtimer, 01/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Cũng vẫn một cuộc sống bận rộn và bề bộn, vẫn còn ta với nhưng ướcm mong vươn tới trong cuộc đời, và vẫn cái mong ước có được thành công trong cuộc sống hiện tại và tương lai nhưng cũng chính điều đó làm ta thôi thúc từng ngày. hãy còn trẻ lắm các cún yêu ạ. hãy bình tĩnh tự tin va vươn lên đỉnh vinh quang nhé. Chúng ta là cún vàng đó. !
  2. kenjijing

    kenjijing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thấy thời gian ít quá, 24h chẳng đủ gì cả. Đi làm cả ngày tối về ăn cơm, lên net được tí thì muốn khò rồi, ngày nào hên lắm thì cafê. Ngày nào cũng thế thật chán các bạn ạ. Nhiều khi có những cái chúng ta không nhận ra kịp. Mình chỉ mong có nhiều thời gian về quê thăm ông bà cụ.
  3. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của mỗ thật là bổi hổi bồi hồi!
    Invisible, Invisible, Invisible, Invisible, Invisible, ...
    Anh đi tìm em trong cơn mê ngủ!
    Tệ hại hơn là Ko Invisible mà chẳng làm gì được!
  4. caheocon82

    caheocon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Ai có công danh sự nghiệp gia đình ổn định rùi thì cũng bớt suy nghĩ, mà chỉ tập trung vào gầy dựng thôi. Còn những đứa vẫn lang thang như mình thì đây là thời điểm để nghĩ đến những j ổn định và chắc chắn, cho nên ở tuổi này vẫn còn trăn trở và si tư là lẽ đương nhiên...Nhìu lúc chán thật đó, vẫn chưa làm j ra hồn..
  5. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em đen vãi nón .
    Làm cái choá giề cũng có chuyện.
    Chiều đi làm về, sang đường một cách đàng hoàng đứng đắn thế mà còn bị tông, hư xe.
    Chán chả muốn chết.
  6. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Xin được chia se~ cùng bạn!
  7. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    thanks bác
    Em thấy lạ là sao các box khác tình trạng xì-pam tràn lan làm mót phải nhức đầu trong khi box mình rất lí tưởng cho việc đó lại chả thấy ai hưởng ứng.
    Mà hình như các mod chắc cũng lâu rồi không ghé qua thì phải.
  8. aoihoshi82

    aoihoshi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự ư? lại vẫn là những điều đã cũ, cũ lắm rồi. Muốn một sự đổi mới mà chưa làm được
  9. aoihoshi82

    aoihoshi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bạn em trêu rằng tuy em vẫn hay nói, hay cười nhưng ẩn sau đó là nỗi buồn của người đã sắp "qua tuổi lấy chồng". Đúng là nụ cười của em không giòn tan như trước nữa, đúng là em đã đến tuổi nên có một gia đình, đúng là em đã đến lúc cần một chỗ dựa, đúng là đã đến lúc em không nên để ba mẹ lo lắng nữa...nhưng...em không thể lấy chồng chỉ đơn giản là để có một người chồng, fải không anh?
    Nàng công chúa ngủ trong rừng sâu còn có chàng hoàng tử đến đánh thức dậy. Em ngày ngày đi giữa phố phường mà sao anh chẳng nhận ra em? Có phải vì em bình thường quá, vì em mờ nhạt giữa chốn đông người? Em không nghĩ thế, ai rồi cũng sẽ có một nửa của mình, chỉ có điều mình chưa nhận ra nhau thôi, fải không anh?
  10. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi ! tất cả ai cũng có điều riêng tư cái của chính mình cả. Chỉ có điều người ta nhận ra sớm hay muộn mà thôi. có lẽ cái tuổi này người ta nói là "Cao Số" có lẽ vậy chúc mừng ai chưa tìm thấy được một nửa của mình nhé. ai chưa lập gia đình là có một tương lai sáng lắm đấy. các bạn cần biết điều đó và tự động viên mình vươn lên. ở tuổi này đố các bạn tìm thấy được người nào thành đạt đấy ? không có, chắc chắn ko có vì phải bước qua 30 tuổi chúng ta mới có được nhiều thứ trong tay ! có thể các bạn ko tin tôi nhưng các bạn hãy chiêm nghiệm đi và cứ hãy cố gắng đi, rồi thành quả sẽ đạt được sẽ là cả những kho tàng, kho báu đó !

Chia sẻ trang này