1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi oldtimer, 01/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    cái này gọi là lấy lòng và hối lộ nà! ghê ha! chỉ có bác Thơ là nhớ tới mình! e sai rùi Dung ơi, k dc kêu là bác Thơ mà phải kiu là pé Thơ! há há xin lỗi nói xong tui còn chịu hổng nổi nữa nà! (ông Thơ ơi là ông Thơ)
    ghét của nào trời trao của đó e ơi! ghét nhiều nhiều nha! há há
    @ e đổi cái chữ ký đi! sến quá! sống ở đời cần có 1 tấm lòng vậy mà e để gió cuốn đi hả? gặp a a chỉ cần 1 cái áo thôi!
  2. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Sao cũng được, dù sao thì pé Dung cũng cảm thấy thoái mái và an tâm vui vẻ hoc hanh-làm việc!
    Tui cũng nhớ ông vậy!
    ==========
    Tâm sự tý tý của lão Thơ về sự hoàn hảo:
    Ai cũng cho mình là hoàn hảo? Có thể lắm chứ!
    Nhưng mà cái ai cũng tự cho mình hoàn hảo thì ko hẳn đâu!
    Xét về vô tư, lạc quan, nói tự cho mình hoàn hảo cũng được, tự tin và quyết đoán, nếu có gì trục trặc thì ng` ta sẽ góp ý, huấn luyên làm cho mình hoàn hảo hơn! Vây thì ko nghi~ đến sự chính xác cho câu nói phù hợp hay ko, và tại sao lại có những người hay chuyên đi bắt bẻ người khác, có người khắt khe câu nói, có ng` thoải mái, nghĩ nghĩa rộng hơn...
    Tóm lại hoàn hảo cũng cần hoàn hảo thêm!
    Ko hoàn hảo thì làm cho nó ít ra cũng ko tệ! Và lên gần hoàn hảo!
    Cũng có nữa là nếu ko thể hoàn hảo được thì cũng ko nên gượng ép mình làm gì!
    ===Trích kinh điển phản ngôn tự luận Ng Thơ===
  3. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Ủa em được phép co`1 thêm một người đàn ông nữa à???
    Thích thế nhỉ
    Vâng nghe theo lời anh trai sẽ đổi chữ kí ngay.
  4. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua như mọi ngày em ngồi đấy chờ để được gặp anh để đưọc anh đùa vài câu trước khi về nhưng chờ mãi lại không thấy anh.buồn, em lại buồn .dạo này anh anh bắt đầu nghe ĐT nhêìu hơn trước , em không biết anh gọi hay ngưòi ta gọi tới anh nhưng trong em bắt đầu có linh tính xấu dù chẳng liên quan gì tới em.thoáng buồn mỗi khi thấy anh nghe ĐT .nó làm em nhớ lại khoảng thời gian trước , cứ gặp anh là thấy anh cầm ĐT nghe và bấm bấm gì đó chẳng lẽ bận rộn thế sao?những hành động ấy của anh không qua mắt được em tuy em không hề nhìn anh dù chỉ một lần nhưng em vẫn biết vẫn hiểu .đôi khi em lại nghĩ chả lẽ anh lại có và anh đã có......
  5. banglangtim_fl

    banglangtim_fl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bà tâm trạng ghia, chia sẻ cùng bà ah,............
  6. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    @lamsaowen: Phụ nữ chúng mình khổ thật đấy, cứ mãi lo nghĩ và hầu như 100% thời gian đều nghĩ đến người mình yêu. Nhưng mấy ông thì yêu mình với cái đầu lạnh lùng sắt thép, mấy ông ấy vô tình đôi lúc lại vô tình đến mứa độ ko tưởng, nhưng một khi đã yêu dù có một chút lạnh lùng hay đôi khi vô cảm thì mấy ổng cũng rất chung tình và sắc son với người mình yêu như phụ nữ chúng mình vậy. Mình hãy nghĩ là mình đang hạnh phúc hơn rất nhiều phụ nữ khác vì mình may mắn hơn họ là đã tìm được người mình yêu và thương yêu mình,cái mà họ ko thể tìm được khi con tim ko hòa nhập. Mặc kệ mấy ổng đi, đôi lúc mình quan tâm gạn hỏi lại làm ổng bực bội và đấy mới chính là nguyên nhân để ổng ngày càng xa cách mình hơn.
    hãy sống vui vẻ lên chị nhé, vì em cũng là phụ nữ và cũng luôn có nỗi niềm giống chị cứ luôn dày vò bản thân làm cả 2 đều trở nên mệt mỏi. em đã dần quen với cái cảm giác mặc kệ ổng làm gì đi và tạo ra một niềm tin tuyệt đối nơi ổng,vì thế mà bây giờ em thấy cuộc sống thanh thản hơn và hạnh phúc màu hồng lúc nào cũng bao phủ căn nhà.
    Chúc chị luôn vui !
  7. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Gì thì gì mình cũng là con út trong nhà vậy mà mọi người chẳng để ý ngó ngàng tới mình gì cả, buồn thật đấy. Còn pà chị Niin này nữa mình lặng lội tìm Mr right giúp mà có nghe một lời cảm ơn nào đâu, chán thật.
    Chủ nhật này phải off đầy đủ nghe mấy chị, nhớ mấy chị quá à , nhất là chị cá heo ấy( đi chụp cho cô bé xinh đẹp như em "xấu mà chảnh" đây vài kiểu post lên cho pro coi) .
    Hẹn gặp lại sớm nha !!!
  8. edta

    edta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhớ 1 vài hình ảnh ngày xưa. Cảm giác chạm vào mái tóc & khuôn mặt em. Chưa tìm lại được cảm giác ngày xưa dù đã gần 4 năm rồi.
    Vẫn mạnh mẽ bước đi [​IMG]
    Stronger but Colder
  9. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy ông bên box Rock và hình như ông cũng là 1 Floydian ???
  10. WhatMean

    WhatMean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều phụ nữ khi được hỏi bạn mong đợi điều gì từ người chồng tương lai, đa số sẽ có câu trả lời: tôi mong người ấy mang đến cho tôi niềm hạnh phúc.
    Đó là một mong ước nhỏ nhoi và chính đáng, tuy nhiên bi kịch lại nằm ở đó. Nhiều người nhận ra rằng cuộc sống sau hôn nhân không hạnh phúc như mong ước, sự lãng mạn cũng vơi đi. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới kết quả không mấy ai hài lòng đó, có thể phụ nữ đã quá đề cao đức phu quân, cũng có thể yêu cầu của họ cao quá...nhưng cũng còn một lý do mà ít ai để ý, vì phụ nữ đã đòi hỏi người chồng mang đến cho họ hạnh phúc nhưng bản thân họ lại quên đi một điều quan trọng, không ai có thể mang cho họ niềm hạnh phúc trừ bản thân họ.
    Có nhiều thứ chúng ta có thể cảm nhận mặc dù không đang sở hữu nó. Chúng ta có thể không có chiếc Mercedes S500 nhưng chúng ta có thể hình dung nó như thế nào, chúng ta có thể không có cả tỷ đồng nhưng chúng ta biết tiền nó như thế nào...vì nó là bất biến. Duy chỉ có hạnh phúc, nếu ta không sở hữu nó, ta sẽ chẳng thể nào hình dung nó ra sao cả. Nếu phụ nữ cứ mãi đi tìm người mang cho họ hạnh phúc, khả năng họ thất vọng là rất cao. Bởi vì hạnh phúc là điều dường như luôn thay đổi giữa các đối tượng khác nhau, với người này điều đó là hạnh phúc thì với người khác đó là điểu dưới mức bình thường, không đáng để nhớ tới. Vì vậy đàn ông cũng không hẳn đã hiểu rõ phải làm gì để vợ mình cảm thấy hạnh phúc, có thể là nhiều tiền, nhiều quà, nhiều cử chỉ âu yếm...hay là tất cả những thứ đó?
    Có thể có người sẽ nói, không hiểu điều gì sẽ làm cho vợ mình hạnh phúc thì người chồng đó quá vô tâm. Có thể đúng là họ vô tâm thật, nhưng đàn ông thật ra cũng rất "yếu đuối" và họ còn mong muốn nhiều thứ ở người phụ nữ hơn là phụ nữ có thể biết. Nếu ngoài cuộc sống đàn ông mạnh mẽ và độc lập thì trong mái ấm gia đình, họ lại cần sự chia sẽ, cảm thông. Vì vậy những yêu cầu của người phụ nữ sẽ là áp lực với họ, những so sánh với bạn bè của vợ là nỗi "sỉ nhục" của đấng mày râu. Cho nên nếu người phụ nữ chỉ mãi lo đi tìm kiếm những thứ mà người khác mang đến cho họ, họ sẽ gặp thất vọng, của cho không rất hiếm, dù nó là hữu hình hay vô hình, vật chất hay tinh thần. Nếu người phụ nữ không có gì để chia sẽ với gia đình, cuộc sống dần dần sẽ nhạt màu, khô cứng thêm. Vì vậy nếu như chúng ta nghe thấy câu "anh/cô không bao giờ mang đến cho tôi chút hạnh phúc nào cả" thì chúng ta hiểu rằng cuộc sống giữa họ bắt đầu dậy sóng. Đàn ông không thể luôn đòi hỏi về nhà sẽ có cơm ấm canh nóng mà không chịu phụ giúp gì trong bếp, cũng như phụ nữ không thể luôn đòi hỏi tự do về tài chính trong khi không hiểu nỗi khổ trong công việc của chồng.
    Những khó khăn là một phần của cuộc sống, nếu ai cũng muốn cuộc đời họ "lặng sóng" thì rất mau chóng họ cảm thấy thất vọng, chán nản với cuộc đời. Hạnh phúc cũng vậy, đôi khi nó giản dị, nhưng đôi khi chúng ta phải vật lộn với cuộc sống để nhìn thấy nó. Nếu sau này có ai hỏi: bạn mong đợi gì ở hôn nhân trong tương lai, hy vọng bạn sẽ trả lời: tôi mong tìm ra người cùng tôi chia sẽ hạnh phúc.

Chia sẻ trang này