1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi oldtimer, 01/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Tui thích scopion (nhẹ nhàng không điên loạn) nhưng hiên giờ tìm đĩa HD không có! thích metalrock nhung ở nhà thì bị cấm, lại chưa mua Ipod, hic hic nghĩa là vừa thích metal vừa thích easy
  2. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    boạn này điên hết roài.[​IMG]
  3. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Thời gian đầu, mới biết Dốc toàn đè Scorpions ra mà hấp diêm
    Sau đấy một dạo là tạp nham, hổ lốn tứ phương, ấy là lúc vẫn chưa nhiều khái niệm, phong cách chưa định hình
    Bây giờ xem như đã hiểu xì tai của mình
  4. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời khen tặng của bạn Niin bình thường
    Bạn K hiểu đây là lời khen nhé
  5. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Rất chính xác! được thời gian đầu còn sau này thì ôi thôi........nhưng lâu lâu nghe lại mấy bài cũng hay như still loving u hay the smoke down cũng thấy nhẹ nhàng!
  6. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Khi biết xì tai của mình rồi mới biết mấy bộ phận âm nhạc nón hổ lốn đến thế nào ..... giống như một mớ bèo nhèo... Rốc chẳn ra rốc, đan chẳng ra đan, mà cũng chẳn biết mình thích thể loại gì, đôi khi lại thích nghe ghi ta vô thường, hờ có lẽ hơi có vấn đề về âm nhạc.
  7. edta

    edta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Rick Wright của Pink Floyd vừa mới ra đi ở tuổi 65 hôm nay do căn bệnh ung thư!
    RIP, Rick. Sad day for music
  8. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn khi có thêm một ngôi sao vụt tắt. Dù sao Rick cũng đã trải qua một quãng đường dài...
  9. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, bạn này giống mình
  10. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Thật sự chẳng muốn làm gì hết! buồn quá đi thôi!Những gì mình nghĩ, mình tin tưởng sao tự nhiên thay đổi cái rụp vậy nè trời? Cần người tâm sự mà toàn thấy cái gì đạu không ,những cái không nên thấy! Oải thật

Chia sẻ trang này