1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi oldtimer, 01/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Chẳng qua là cậu đặt ra một số thứ hoặc quá hoặc không phù hợp với mình thôi, hãy cứ từ từ và tĩnh tâm, thật thoải mái với những gì mình đang và đã có, đừng nóng ruột mà làm gì ...
    Nếu điều đó là của mình ắt nó sẽ tới, nhưng không phải là của mình, dù cố gắng cũng chẳng bao gio được, gửi anh .. "cà ri"
  2. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Hơ, hổng lẻ mất cái điện thọi Nokia mà xi xụp đến thế? tưởng mất cái Ve tút chứ.
  3. dabaolauroi

    dabaolauroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    O niin không thông cảm chi hết rứa. Người như ri đa sầu đa cảm, dệ tổn thương lắm.
  4. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Dị hả? ai biết đâu pà.
    Nhưng mà để "Kiếm một người mình tin tưởng", trước hết phải cho ngừi ta tin miềng trước đã. Chứ đâu có sẵn.
  5. dabaolauroi

    dabaolauroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Người đa sầu như rứa, o phải khuyên răng nhẹ nhàng, o cứ đanh đá lạnh, ai chịu o cho thấu..
  6. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    "Những cái mình hy vọng nhất lại trở nên đáng ghét nhất và gây cho mình thất vọng nhiều nhất! " => sếp k chịu tăng lương.
  7. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    ba` niin với dabaolauroi nói chiện solo kìa, làm gì bức xúc dữ vậy!?
    Hay là ông ca` Ri lưu nhiều chuyện quí giá, những bí kíp võ công trong điện thoại chứ ko phải vì cái con đt, Mặc dù nó kè sát hay nằm trong quần mình bấy lâu nay!
    Mới đi làm đòi tăng lương! Quyền lợi chính đáng!
    Làm lâu rồi thì sếp khó nghĩ quá!
    Được anhmuonoieuem sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 19/09/2008
  8. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Chưa đâu, thêm 1 nick nữa là đủ HUẾ - SÀI GÒN -HÀ NỘI
  9. caheocon82

    caheocon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Sao đi chơi thấy ông vui vẻ lắm mà lâu lâu pót mấy bài giật gân quá dzậy ông???
    Cứ quan niệm là có những lúc mình vui thì cũng phải có những lúc mình "sầu"...vậy cho nó đơn giản hoá nỗi buồn, gửi ông...Cà ri
  10. Mat_nai

    Mat_nai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ơ, bài thơ hay nhỉ? Nhưng mình trót yêu mất anh chàng CNTT rồi

Chia sẻ trang này