1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi oldtimer, 01/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Công nhận!
  2. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Có tớ hưởng ứng này
  3. caheocon82

    caheocon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
  4. aoihoshi82

    aoihoshi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    More...
    Sáng nay em vừa nghe bài hát "Chuyện năm người" của Trần Tiến:
    ...Có một người không yêu, không say
    Không buồn vui, chẳng thương nhớ ai bao giờ
    Sớm lại chiều đi lên cơ quan
    Chiếc xe cà tàng một lon cơm khô
    Họ chẳng chết bao giờ
    Vì có sống bao giờ đâu
    Họ chẳng sống bao giờ
    Thì có chết bao giờ đâu...

    Tất nhiên, em thì không đến mức như thế, em có nhiều thứ để yêu, có nhiều việc để làm...nhưng đôi khi em cảm thấy mình đúng như lời hát trên. Có fải vì thiếu anh?
    Hôm qua về quê, em là tâm điểm của sự chú ý, em bị từ người già đến trẻ hỏi han, từ khuyên bảo đến doạ nạt.... Anh biết sau đó mọi người kết luận thế nào không? kết luận rằng em là người "không biết yêu". Bởi vì chỉ có người không biết yêu nên đã 26 tuổi rồi vẫn chưa có người yêu, một trái tim chan chứa thế này mà không biết yêu ư?
    Em không muốn than thở, em không muốn, nhưng quả thật chỉ có công việc và quan tâm đến người thân thôi không đủ. Em cần một người ở bên em, chia sẻ cùng em. Niềm tin của em bắt đầu lung lay, em bắt đầu có cảm giác rằng, rất có thể em sẽ fải lấy một người mà mình không yêu. Đó chắc sẽ là điều buồn nhất trong cuộc đời này.
    Liệu em đứng vững và chờ đợi anh được bao lâu nữa? hay trước sức ép từ quá nhiều phía, em sẽ gật đầu bừa? em không biết nữa, không biết, không biết, bắt đền anh
  5. aoihoshi82

    aoihoshi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em nhắn cho hai người cùng một tin nhắn, và anh biết không? cách trả lời của hai người cho em cảm giác trái ngược nhau. Một người làm em thấy nặng nề hơn, mệt mỏi hơn và dường như cuộc sống bế tắc hơn. Ngược lại, một người làm cho em bật cười, cảm thấy vấn đề đó chỉ là một vấn đề rất đơn giản, nó gần với sự bông đùa hơn, và dễ dàng giải quyết hơn. Khi một sự việc xảy ra, điều quan trọng không nằm ở sự việc đó, mà nằm ở cách chúng ta nhìn nhận sự việc đó, anh nhỉ!
  6. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên lấy người bạn không yêu nhưng yêu bạn, bạn à. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.
    Tôi khuyên thế vì tôi cũng là người trong cuộc nên tôi biết. Mọi chuyện chẳng đi đến đâu đâu !
    Nguời xa xôi quá tôi buồn lắm
    Trong một ngày vui, pháo ngập đường

  7. caheocon82

    caheocon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có 1 quan điểm riêng, và khi bạn ấy đã đứng vững suốt 26 năm qua, thì kô có j nói được bạn ấy sẽ hạnh phúc với người bạn ấy kô yêu nhưng yêu bạn ấy...
    Mình kô dám khuyên bạn ấy cứ mãi chờ đợi vị hoàng tử kô bít khi nào mới xuất hiện, vì mình hiểu cảm giác bị sức ép mệt mỏi và chán nản như thế nào, nhưng mình cũng kô hoàn toàn đồng tình với lời khuyên của bạn này, vì mình cũng biết cảm giác cố gắng hoà hợp với 1 người mình kô yêu là miễn cưỡng và khó chịu như thế nào..
  8. aoihoshi82

    aoihoshi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì đã khuyên, dù tôi sẽ chẳng làm theo lời khuyên đó.Tôi không thể lấy người mà tôi không yêu - tôi chỉ đang lo sợ điều đó có thể sẽ xảy ra.Tôi sẽ chờ đợi tiếp, sau 30 tuổi mới nghĩ đến chuyện có thể...nhắm mắt đưa chân nếu như... Biết đâu từ giờ đến trước năm 30 tôi sẽ gặp được anh của mình, và tôi hi vọng...bản thân tôi nghĩ rằng ai cũng sẽ yêu và được yêu- và tôi xứng đáng được như thế.
  9. aoihoshi82

    aoihoshi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mong rằng caheocon sẽ tìm được một nửa yêu thương nhé
  10. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại bạn đã có người yêu chưa? Tôi không đọc các bài trước của bạn nên không rõ điều đó.
    Nếu bạn đã có người yêu rồi nhưng người yêu bạn đi xa hay ở gần nhưng hờ hững với bạn thì tôi nghĩ bạn nên làm theo lời khuyên của tôi. Gái có thì, tuổi xuân rồi sẽ qua mau. Tôi cam đoan 100 cô lấy người yêu mình(mà mình không yêu) có khoảng 70 cô tìm thấy hạnh phúc (và cả tình yêu) bên cạnh người chồng yêu mình và những đứa con.
    Còn nếu bạn chưa có người yêu thì cần gì phải băn khoăn, cứ từ từ. 1 ngày kia tình yêu thực thụ sẽ tìm đến với bạn.

Chia sẻ trang này