1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi oldtimer, 01/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Hic.
    Chiều nay lê tấm thân trăm ngàn tâm sự, muôn mối tơ vò...em ra quán thịt chóa .
    Bạn rượu của em tản khắp nơi, lũ khốn chúng nó nỡ lòng bỏ em đi đúng lúc em cần chúng nó nhất, còn nhõn một thằng .
    Định gọi bác nhưng nhớ ra con Thỏ nhà bác mới từ trần, với lại sau buổi tâm sự chí tình của bác với em bên Khúc Giao Mùa, em nhận ra rủ bác thịt chóa là một sự xúc phạm lớn lao không gì tha thứ được nên em quit .
    Định gọi bác Huy nhưng lại nhớ bác Huy chắc sẽ bận bịu chuyện gái gú, không thể bớt chút thời gian nhàn rỗi vác tấm thân còm cõi ra ngồi nghe em lảm nhảm nên đành ngậm ngùi tự sướng một mình...
    Định gọi bác Du nhưng nhớ là bác này uống Cô Ca cũng đỏ mặt nên không dám làm phiền.
    Em đành uống rượu suông....gặm nhấm tâm sự, tâm sự của cực lạc thời quá độ.
    Chỉ phiền nỗi đ*o có gái rót rượu cho mình, điều mà trước đây không bao giờ làm em băn khoăn .
    [nick]
    Được PTKiet sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 08/10/2008
  2. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    Rủ thì cứ rủ bày đặt viện cớ huh em ko nhậu bằng bác chí ít cũng đỡ được chục ly với bác, làm giề chê bai em đến thế hả bác
    Được dumien sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 09/10/2008
  3. fanleehuy

    fanleehuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Thân này rồi sẽ về với cát bụi, chỉ có tình yêu là còn mãi với thời gian. Một khi hình bóng ai đó vẫn ôm ấp và sửi ấm trái tim ta, ta không bao giờ trần trụi.
    [/quote] Hic.
    Chiều nay lê tấm thân trăm ngàn tâm sự, muôn mối tơ vò...em ra quán thịt chóa .
    Bạn rượu của em tản khắp nơi, lũ khốn chúng nó nỡ lòng bỏ em đi đúng lúc em cần chúng nó nhất, còn nhõn một thằng .
    Định gọi bác nhưng nhớ ra con Thỏ nhà bác mới từ trần, với lại sau buổi tâm sự chí tình của bác với em bên Khúc Giao Mùa, em nhận ra rủ bác thịt chóa là một sự xúc phạm lớn lao không gì tha thứ được nên em quit .
    Định gọi bác Huy nhưng lại nhớ bác Huy chắc sẽ bận bịu chuyện gái gú, không thể bớt chút thời gian nhàn rỗi vác tấm thân còm cõi ra ngồi nghe em lảm nhảm nên đành ngậm ngùi tự sướng một mình...
    Định gọi bác Du nhưng nhớ là bác này uống Cô Ca cũng đỏ mặt nên không dám làm phiền.
    Em đành uống rượu suông....gặm nhấm tâm sự, tâm sự của cực lạc thời quá độ.
    Chỉ phiền nỗi đ*o có gái rót rượu cho mình, điều mà trước đây không bao giờ làm em băn khoăn .
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Ặc ặc...... cái vàng vàng ..... Đã xoáy mình ác quá.... Hic hic.... mình có làm gì sai đâu nhỉ ? Hic Hic........... Thế có khổ không cơ chứ... Tội nghiệp mình quá đi..... (à quên tội nghiệp cả bạn Nhím nữa chứ )

    Được fanleehuy sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 09/10/2008
  4. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Trách bác éo gọi em.
  5. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Hic, em không nhắc nhưng có lí do cả đấy ợ .
    Ở cái tuổi này, ngoài nỗi phiền về tiền còn cái đ*o gì khác nỗi phiền về gái , bác xa xôi, vợ con đề huề , gọi bác thì khéo chị nhà đi cùng , em đang rầu rĩ mà thấy tình cảnh 2 vợ chồng bác "đầu ấp tay kề", xoắn xuýt lấy nhau thì ôi thôi...tội nghiệp cho con tim bé bỏng non trẻ của em lắm ạ .
    Duyên do là như thế ấy ạ, em nào dám quên ai .
  6. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Ơ, đấy là lí do phụ, lí do chính là dạo này em không thấy bác online, tưởng bị Gái thu mất hồn xác nên phân vân.
    Thực ra dạo này em uống tồi lắm nên không dám to mồm đâu, đi nhậu chỉ là mua không khí kiếm vui thôi.
    Cơ mà dạo này rất láo, cứ chiều về lại thèm chóa, kiềm chế mãi đấy .
  7. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
  8. makitoda2510

    makitoda2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày. Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi nguời hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hy vọng và mong chờ. Có những ước hẹn cũng sẽ chỉ là ước hẹn nếu một mai một người đã bỏ đi, nhưng nhờ có nó ta có những giây phút thật sự tuyệt vời.......

  9. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Mình đã khác xưa, hông biết có ai nhận ra hông ta!
    Ta là "dô dịch" SP. hé éh
  10. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
    Còn cái củ là: Đã được 3 người bình chọn (2.33)
    Ko cần biết sành làm gì nhưng đủ để hậu thuẩn cổ vũ người khác! Và cho lời khuyên vui!
    @MU đẹp chai:
    Chỉ định: Quà dễ giấu được, dùng vào ban đêm!
    Cách dùng: Xúc tác: Nắm tay trước!
    Gợi ý:
    - Ngồi: Sau lưng cô ấy!...
    - Đứng: Đối diện cô ấy!...
    - Nằm: Bỏ qua!
    (cái gì lên thì cứ để tự nhiên)
    Tự nghĩ cách của riêng mình đi nhe!
    Lưu ý: Chống chỉ định thô bạo kiểu Hàn Quốc như của tên edta kia! Dùng ngoài tầm mắt trẻ em!

Chia sẻ trang này