1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi oldtimer, 01/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caheocon82

    caheocon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày hok gặp, thấy pà khác quá nha..
    Hồi xưa avatar là tiểu thư đài khác, giờ là...woá phụ giàu sang..Thời gian trôi qua nhanh quá...
  2. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    gì đâu mà khác pà!? bình thường thui! hồi trước còn trẻ pả là kỷ nữ geisa có tăm chứ không có tiếng ( tại bắt chước Chương tử Di - người ta đẹp mà pả thì....), giờ buộc giải nghệ rùi vì nhan sắc càng ngày càng tàn tạ nhưng còn bị phụ tình (thương thằg kia, nhưng bị nó chém gió) nên cái mặt vậy đó chứ có gì đâu! hé hé
    quên nữa, làm geisa mà chảnh quá nên đâu có ai cho tiền, tự đào thải đó!
    về già lụm đại thằng cha nhà giàu mắt đui hết xí quách nên mới thành giàu sang!
    giàu rùi nên chảnh chẹ lên giọng hỏi có ai biết không!? ai dè cái quá khứ ấy lại dc tung lên mạng! hé hé
  3. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Gì mà quá phụ , tóc người ta còn dài thướt tha thế kia!
    Kiểu này là kiểu...e lệ.
  4. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại thêm 1 ngày ...hồi hộp, lo lắng, vui sướng, bất ngờ... .. càng ngày mình càng bất ngờ về chính bản thân mình.
    Chúc các bạn nữ ngày càng đẹp đẽ, dui dẻ, mới mẻ!
  5. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự: ng ta nói gét của nào trời trao của ấy. Em thấy anh PA và chị Niin giống trường hợp này.
  6. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Cho a xin với e ui! A k dám đâu!
    A kể cho e nà : Hồi trước lúc pả còn là geisa chảnh chẹ đó, a yêu thầm chộm nhớ pả chứ bộ, pả dễ xương như con lươn gì đâu! nhưng khi nhan sắc pả tàn tạ rùi pả ham thằng chồng già hết xí quách nhưng giàu có để hưởng gia tài thì a mới nhận ra rằng pà này tham tiền! Phụ nghĩa! a bùn quá! A đâu ngờ con người pả như vậy? tham phú phụ bần! a mới quyết đi chu du một chuyến như con dế mèn! Nhưng than ôi,có` một chiều thu lá thu rơi.......
  7. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Giọng lưỡi chua ngoa.
    Còn cô đơn dài dài.
  8. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Có những chuyện không phải muốn là đuọc đâu nhỉ? đôi khi mình thấy nó rất ư bình thường nhưng khi bắt đầu lại khó khăn đến không ngờ..đôi khi mình nghĩ rằng mình chắc chắn đã quên nhưng khi gặp lại cảm xúc trong ta thật khó diễn tả.hành động đi ngưọc lại với chính suy nghĩ của mình như trưa này chẳng hạn.gặp anh em muốn nói với anh thật nhiều nhưng em lại quay mặt đi nơi khác và em biết hành động ấy của em cũng làm anh khựng lại để rồi anh cũng chẳng thèm đến chỗ em, em biết rằng nếu không có hành động đó của em thì anh đã đến giỡn như mọi khi rồi phải thế không anh?thật trẻ con......
    Và ...em đã thấy anh nhìn em khi em quay đi......
    thật lòng thì em cũng chẳng muốn thế bao giờ mà nếu không làm thế thì em sẽ phải làm thế nào bây giờ.......
  9. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng em chẳng muốn như thế
    Chỉ vì quá iu anh mà thôi.

  10. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Rất hợp với ý ảnh!

Chia sẻ trang này