1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi oldtimer, 01/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Tui...tui... nghi ngờ cái zàng zàng này nghe! " pà bất ngờ về chính mình?" theo tui ,pà chắc ngày càng lỳ lợm và trung thành với quyết định ...... ở dơ không thèm tắm (vì có tắm rùi cũng phải tắm lại ) nên nhiều khi vô nhà tắm, nhìn lại pà trong gương , pà bất ngờ chứ gì? bất ngờ với chính mình! hé hé trùi ui, kinh khủng wé! Xin lỗi tui chịu không nổi! Ặc Ặc
  2. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày không online. Thực sự rất bận.
    Ngày đi làm, tối đi tìm phòng trọ, chủ nhật này phải chuyển phòng rồi. Bao nhiêu là chuyện. Mỗi lần viettel có khuyến mãi hay thay đổi đầu số là mỗi lần mình mệt chán.
    Lòng thì buồn...
    Nhớ ai đó lắm, nhưng...
    Không biết chân người ta thế nào rồi, còn đau lắm không?
    Đi đường cẩn thận, giữ gìn sức khoẻ nhé!
    Có một người vẫn luôn nghĩ về anh, luôn bên anh dù thế nào đi nữa...
    Nothing''s gonna change my love for you...
  3. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nói con gái người như thế!?
    Phải nói là chị ấy đã phát hiện ra chị ấy đã yêu chị ấy rồi! Buồn cho chính mình và cũng vui sướng cho chính mình! Muốn độc chiếm bản thân mình luôn!
  4. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.
    Người bạn tốt nhất là người mà bạn có thể ngồi cùng ở bất cứ đâu, cùng đung đưa mà không nói một lời, để khi bước đi, bạn lại cảm thấy như đã nói hết mọi điều.
  5. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Ðừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Ðừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được.
    Ðừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ. Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng dù họ đã từng thất vong. Ðừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian. Ðừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nó cũng sẽ mất đi. Hãy chạy theo người nào đó có thể làm bạn luôn mỉm cười bởi vì chỉ có nụ cười là tồn tại mãi. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm ra người đó.
  6. capto

    capto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trốn việc vào đây đọc, cảm thấy có một bất ngờ lớn. Không ngờ bạn niin ("trùm" spam) lại viết những dòng đầy suy tư thế (dù trong nhiều quyển sách có nói đến).
    Không biết bạn niin có ý gì không nhỉ ?????
  7. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Niin là một hiện tượng, một bách khoa toàn nghệ thuật sống đấy!
  8. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Túm lại : là con mẹ nhiều chuyện! ba hồi thế này ba hồi thế kia!
  9. makitoda2510

    makitoda2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng kẻ ..................chưa yêu đây mừ!
  10. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Vậy ra bạn Nghĩa biết bạn Niin là trùm spam rồi à, mà trùm thì trùm, cũng có tâm sự chứ, có chi đâu mà bất ngờ. Mình spam có nghệ thuật đấy nhé .
    Những câu nói trên mình vô tình đọc thấy trên mạng, thấy...trúng tim đen quá nên ....thay lời muốn nói vậy mà.

Chia sẻ trang này