1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi oldtimer, 01/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. capto

    capto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Uh, công nhận là bạn niin spam có nghệ thuật (cái này nói thật, cấm suy nghĩ lung tung đấy).
    Có một số bài mình đọc hoài không hiểu và cũng không biết ý tác giả muốn nói gì (tiêu biểu là bạn ........).
    Có một số bài thì lung tung quá.


  2. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Câu này nghe tương tự đâu đó và bản thân mình cũng có câu tương tự trong kinh điển phản ngôn của mình!
    Câu này cũng là tiêu chí của hội!
  3. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Bạn Nghĩa ko chỉ đích danh à .
    Mà thôi, cũng biết đang ám chỉ những ai rồi, cả làng biết hết rồi.
  4. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dự đám cưới của mày, tao mới cảm thấy ..thời gian qua thực sự ....rất nhanh.
    Cái nhóm nhí nhố này đã tồn tại những 7 năm rồi cơ à. Tao vẫn nhớ cái ngày đầu tao gia nhập nhóm, rồi cái ngày nhóm có bí danh. Phải nói là, từ khóa trên đến khóa dưới, có ai mà k biết cái nhóm ....hết biết...này. Kể ra vui thật ý.
    Mặc dù là ngày xưa , trong nhóm tao.... ghét mày nhất, mày ngang tàng, chảnh choẹ nhưng lại bi lụy trong tình cảm, vì mày khác tao 180 như vậy nên tao rất khó tâm sự với mày nhìu, có chuyện gì tao cũng nói hết cho Ng biết, tao biết mày cũng biết điều đó, nên con Ng bao giờ cũng là đứa đứng giữa. Nhưng mà tụi mình lại nhìu kỷ niệm "dùi mài kinh sử", hợp nhau trong cái "ăn chơi", nên mới giữ được nhau đến tận bây giờ.
    Nhìn thấy mày xúm xính trong váy cưới, cạnh mày là 1 chú rể mà ngày xưa có mơ cũng ko nghĩ đến, tao mới hiểu "trên đời ko ai đoán được chữ Ngờ".
    Tao đi bưng mâm quả cho mày, mày hỏi tao có sợ "mất duyên" ko, "mất duyên" thì đương nhiên tao sợ rồi, nhưng ...chẳng lẻ đám cưới mày mà tao ko phụ được 1 tay sao, mày cũng biết tao thuộc diện ham vui mà, giống mày.
    Thế là nhóm 6 đứa, đã có 1 đứa theo chồng bỏ cuộc chơi.
    Sau này, có ăn chơi ở đâu, mày ráng xin chồng cho đi nhé!
  5. Peter-Pan

    Peter-Pan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 4 năm. Thấy mấy ông anh ngồi xem phim abc, mình xem ké, thấy ghê ghê.
    Hôm qua đưa em yêu đi xem phim, mình abc em yêu, thấy phê phê...
  6. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    abc hành động hả he he!
    Thấy phê phê là được rồi! Chúc mừng ko có bị ghê ghê!
  7. makitoda2510

    makitoda2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nghi ngờ quá, không bít đây là box cún hay box dê nữa....
  8. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Người suốt đời gặp may
    Buổi sáng đi làm, chị nhìn thấy bánh trước của chiếc xe máy bị xẹp hoàn toàn, chị nghĩ: "May quá, nếu xe xẹp lốp trên đường cao tốc thì không biết hậu quả sẽ ra sao".
    Vì phải dắt xe đi thay săm nên chị đến công ty trễ mất 15 phút. Bà phó phòng nói rằng giám đốc cho gọi chị. Chị nghĩ: ?oNếu giám đốc khiển trách về việc đi làm trễ thì mình sẽ thành khẩn xin lỗi chứ không thanh minh?.

    Nhưng không có một lời khiển trách nào cả. Sếp gặp chị để mong chị thông cảm rằng lẽ ra hôm nay chị phải nhận được quyết định tăng lương, vì đã đến hạn, nhưng vì mục tiêu chống lạm phát nên Chính phủ đã cắt giảm nhiều hạng mục đầu tư công, trong đó có một dự án của công ty. Do vậy, tình hình tài chính của công ty có gặp khó khăn nên chị và một số người đáng lẽ được tăng lương đợt này nhưng phải lùi lại một thời gian và sẽ được đền bù vào kỳ tăng lương sau.

    Chị về phòng làm việc với một niềm vui nho nhỏ: ?oVẫn là may. Nhà nước cắt giảm đầu tư công tới hơn 41.000 tỷ đồng, nhiều doanh nghiệp lao đao, phải giảm lương của cán bộ công nhân viên, thậm chí có đơn vị phải cắt giảm nhân lực. Mình không bị giảm lương, lại còn được đền bù vào kỳ tăng lương sau, thế là may. Cái may thứ hai là mình được làm việc với một ông giám đốc tài ba và rất tử tế?. Buổi chiều, chị mua hải sản, làm một bữa cơm thịnh soạn để cả nhà ăn mừng ba cái may trong ngày của chị.

    Ngày hôm sau, trên đường đi làm về, chồng chị bị một gã ngổ ngáo chạy xe đánh võng va vào xe của anh ấy, khiến chồng chị bị tai nạn, xây xát ở chân và tay. Khi nghe chồng kể chuyện này, chị nghĩ: ?oThế là quá may, bị tai nạn giao thông mà chỉ xây xát nhẹ chứ không phải vào viện?. Và chị lại làm một bữa tươi để ăn mừng cái may của gia đình mình. Khi mẹ chị qua đời vì tuổi cao và bệnh nặng, tôi đến chia buồn, chị nói: ?oMay mà mẹ em đi vào một ngày tuyệt đẹp, nắng vàng rực rỡ, lại là ngày hoàng đạo, không có mưa nên cái huyệt rất khô ráo?.

    Như thế đó, chị là một người suốt đời gặp may. Đó không chỉ là một lối tư duy tích cực mà còn là một lối sống lạc quan và nhờ lối sống này mà chồng con chị không bao giờ phải nghe tiếng thở dài (cái âm thanh não ruột nhất thường phát ra từ người đàn bà). Ở đâu và bao giờ, nụ cười cũng luôn nở trên môi chị và nhờ thế, trong giao tiếp chị luôn chiếm được cảm tình của người khác và chị làm việc gì cũng hanh thông. Giờ đây tuy đã gần 40 tuổi rồi nhưng nom chị vẫn trẻ trung như tuổi 20.
    Hạnh phúc là gì? Câu hỏi này rất khó trả lời. Giàu có chưa chắc đã hạnh phúc. Tiền bạc và của cải là thứ mà ai ai cũng muốn tìm kiếm nhưng không phải cứ muốn là có. Song một lối sống lạc quan là cái mà chúng ta hoàn toàn có thể tự tạo ra được.
    Được cagivamitola sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 04/11/2008
  9. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    a bê cê hay a bê cê dê thế? mà a bê cê có nghĩa là gì thế. Từ tượng thanh hay tượng hình vậy
  10. fanleehuy

    fanleehuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chuyện rất hay, rất có ý nghĩa....
    Thói quen tạo nên tính cách, tính cách tạo nên số phận...
    Đơn giản nhưng khó thực hiện
    8 năm trước mình đã đc nghe cậu chuyện tương tự như thế này (không giống hoàn toàn). Bây giờ đọc lại vẫn thấy rất ý nghĩa.... Vì một mục đích tốt đẹp
    Được fanleehuy sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 04/11/2008

Chia sẻ trang này