1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi oldtimer, 01/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Ui sợ quá! Đang lúc đang bị giận sẳn quote bài này luôn!
    Hom qua lại nhắn tin cải nhau vớ vẫn! Buồn dễ sợ!
  2. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    dạo này bận rộn quá, ít có "cơ hội" nhớ chuyện xưa.
  3. Handsome_MU

    Handsome_MU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi! cứu tớ gấp gấp gấp...
    Tình hình là trong công ty tớ vừa có một bé mới vào làm, xinh thì khỏi phải bàn. Cả công ty ghép mình với cô bé, và thách mình tán tỉnh cô bé.
    Thấy cô bé có vẻ kiêu kỳ nên mọi người càng thách mình, mình vào cuộc tán. Thế rồi việc đầu tiên là "chào buổi sáng, chúc em một ngày làm việc hiệu quả và vui vẻ nhé cô bé". Nàng nhắn lại "Cảm ơn, nhưng anh là ai thế! em ghét những ai gọi em là cô bé lắm nhé"...
    Mình trả lời, "Coi chừng, ghét của nào trời trao của ấy đó em"...
    Chiều về... hẹn em yêu của mình đi chơi. Tit tit. Có điện thoại... của cô bé kia nhắn!
    Nàng đọc được, cả nội dung gửi đi nữa...
    Mọi người biết chuyện gì xảy ra rồi chứ.
    Nàng giận 1 tuần nay rồi! gọi không nghe máy, gặp không cho gặp.
    Cùng lúc đó cô bé kia vẫn nhắn tin, dự đoán là cô bé kia đã biết mình là ai và đang tán tỉnh trở lại mình...
    Tâm hồn xao động...
    Mình thật khốn nạn phải không????
    Nửa kia nhớ em kia, nửa kia tán tỉnh em này. Trong lòng rối bời...
  4. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Có nguy cơ mất cả chì lẫn chài vì cái thói trăng hoa.
  5. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    còn phải hỏi?!!!
    Có làm có chịu.
  6. makitoda2510

    makitoda2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
  7. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
  8. Handsome_MU

    Handsome_MU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Các bạn làm gì đánh hội đồng tớ ghê thế. Về căn bản là tớ chung thuỷ. Tại dòng đời xô đẩy.
    Thực ra con trai 90% là thế, nhưng trong lòng luôn có một hình bóng sâu đậm nhất! Con trai khi yêu thường khó quên hơn con gái. Con gái có thể quên một tình yêu sau một tháng và đi lấy chồng. Con trai có khi ôm một hình bóng suốt cuộc đời.
  9. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rãnh! Viết 1 bài! Thực ra ko rãnh đâu! Tự nhiên lạc ra ngoài bận, tý nữa ta lại ko rãnh!
    ====================
    Muốn giận mà rồi lại ko giận! Muốn nghĩ đến sự thanh thản, thay vì giận thì cho qua tất cả, ko ràng buộc, ta lại lạc quan! Nói lạc quan vậy chứ vẫn phải cứ nghỉ ngợi!
    Đôi lúc lại lãng quên, đôi lúc lại nảy ra cái gì đó, thôi cứ chiều theo ngẫu nhiên! Duyên là thế đấy! Ta chỉ nghỉ trước mắt thôi, ta ko nghĩ cái gì tới sẽ tới!
    Phải chăng do tiếp cái chưa phải của ta nên cứ để vuột mất cái mà ở ngoài vòng cô lập do mình tạo rồi tự ngộ nhận cái ta theo đã mất hay là chưa phải của mình!
    Hãy chờ cái gì đó quay lại hay từ phía sau tiến đến, ta đi ngược đón nhận hay đứng yên hay cứ tiến như bình thường, có những lựa chọn của mình sẽ hòa hợp với những lựa chọn của xung quanh!
    ==Trích kinh điển phản ngôn tự luận Nguyên Thơ==
  10. Handsome_MU

    Handsome_MU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Giận nhau với Xuân Mi hả ông

Chia sẻ trang này