1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi oldtimer, 01/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì ko? (Nói cho ai biết mình ko phải tâm sự linh tinh)
    Vài bửa trước thì có!
    Cha làm lành với ả của ông chưa? Nếu ả yêu ông thì sẽ hạ nhiệt thôi! Cái của ông cũng vu vơ lơ tơ mơ quá! Ko đáng để lâu!
  2. Handsome_MU

    Handsome_MU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cấm ông gọi cô ấy là ả nhé. Tôi chỉ gọi em là nàng.
    Giải thích cho nàng rồi. Nàng khóc ướt hết cả áo. Năn nỉ, giải thích, dỗ dành, thiếu quỳ xin. Và thề, "từ nay không yêu lăng nhăng" nữa. Nhưng nàng vẫn chưa tha thứ. Chắc còn năn nỉ dài dài. Ông có chiêu gì trợ giúp coi
  3. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Ai rảnh gọi ả đâu, tại từ này ngắn, nên gọi cho tiện nhưng mà cứ hiểu đó là cô ấy hay là nàng cũng được! Do còn người đặt ra từ này, mình chỉ coi như nó viết tắt thôi!
    Nhất thời chưa nhớ ra mình đã năn nỉ gì với ả... thôi được, nàng!
    Hê mà ông sao lại nói "từ nay không yêu lăng nhăng", cơ bản nói câu này, nàng càng ko chịu được! Vì ông cà rỡn lăng nhăng chứ yêu lăng nhăng đâu!
    Nàng khóc, ông thử khóc coi, khóc cho xấu mặt con trai ko chừng nàng thấy ghét lại thương!
  4. Handsome_MU

    Handsome_MU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đó là tôi nói đùa theo câu của lão Xuân Hinh cốt cho nàng cười. Ai dè, nàng khóc to hơn. Sau đó đuổi tôi về.
    Khóc à, con trai khóc vì tình, không nên. Đây chưa khóc vì gái bao giờ. Yêu cũng sâu sắc, say đắm lắm nhưng không rảnh khóc. Tìm kế khác đê.
    @Cún nữ: Khi giận người yêu, các cún thích được người yêu năn nỉ, dỗ dành như thế nào, chỉ tui với. Có quà cho ai hiến kế hay khiến nàng đồng ý
  5. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    E thấy con trai khóc có zì lạ đâu nhỉ, chỉ là ngkhác ko thấy đó thôi.
    Theo e là e thích làm lành kiểu như này.
    B1. Tất nhiên là đến gặp năn nỉ xlỗi (thường thì con gái bước này chẳng mấy ai bỏ wa ngay)
    B2. Phía nữ ko muốn gặp thì ban ngày lâu lâu gọi đth hỏi thăm/sms (hỏi vu vơ kiểu ăn uống ngủ nghỉ)
    B3. Tối tối gọi nói chuyện (làm lành dần dần)
    B4. Sau 2-3 ngày (khi các buổi nói chuyện đã dần ok) thì đến gặp.
    Quan trọng nhất là tự các a ko tái phạm và phải thể hiện wa hành động cử chỉ (như a nào mà lỡ lăng nhăng thì cấm tiệt các kiểu có lwan đến Nữ khác, và trong lòng thì phải thực sự là thế cơ)
    Với e thì tất cả các bước chỉ nhằm xlỗi nhưng cấm, cấm ko nhắc đến chuyện cũ (tránh gợi nhắc làm ngta bực và chỉ muốn tắt fone cho khỏi nge tiếng lẫn người)
    Nếu thành công thì anh chị chia kẹo cho e
  6. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Chóng mặt quá!
  7. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Xàm,toàn chuyện tầm phào
  8. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    A này quăng 1 câu rõ to - rõ cụt ...... hứng
  9. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    cuối tuần này lại bận rộn chuyện ăn chơi.
  10. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Ông này ko có tinh thần xây dựng lại xả một phát đến ớn.
    Tuần này rảnh rồi ko thấy chương trình gì đi cafê cà fáo gì nhể ?

Chia sẻ trang này