1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi oldtimer, 01/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Handsome_MU

    Handsome_MU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Noel tính tặng nàng chiếc áo khoác lạnh, nhưng không biết con gái thích mặc áo kiểu gì. Tính mua tặng nàng con gấu bông đê nàng ôm ngủ mà tìm mãi không có con nào ưng ý. Hic hic. Ngày mai đến rồi
  2. edta

    edta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Không tìm được con nào ưng ý thì tặng luôn con gấu thật đi
  3. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Seo tìm có con gấu được trời?? hay là tặng con chó đi! cái này dễ nà! bông hay thiệt gì cũng có!
  4. book_worm

    book_worm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể chợp mắt được? Lẽ nào đây lại là mục đích của cơn mưa chiều nay? Mưa! Lại là mưa. Lại cái mùi hay háy mà đậm đà của đất và lá cỏ. Cơn gió lạ cũng thực vô tâm khi cố ý cứ luồn qua từng kẽ lá, lướt qua đời người trong cái khoảnh khắc phù du này.
    Đường khuya vẫn ánh lên vàng vọt, vẫn thao thức những bước dài hun hút, vẫn khoác lên người chiếc áo gấm hoa khi những chiếc lá bàng rơi trên phận người ?
  5. mayentrinh

    mayentrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay đầy tâm trạng vậy?
    "Những lúc vô tình vội vã,ta vô tình đi lướt qua nhau..."
  6. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    @Book: Tâm trạng xuất khẩu thành văn lai láng! Nhậu đê!
  7. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    xạo ke quá cha! có dám nhậu k mà nói? chả lai láng văn chương,ông có lai láng không mà đòi nhậu?
    @book : tui với cha,rủ thêm mẹ Khủng long hay mẹ táo điệu nhậu đê!
  8. MLT009

    MLT009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, tâm sự buồn biết tỏ cùng ai....
    Từ hôm thứ 6, tối ngủ phong phanh, thế là viêm họng... Off CN cũng ko "làm ăn" được gì, im rủ rù ru, khao khát được 8m được la lốim được nhảy múa, đập phá mà cũng ko được, thèm karaoke mà cũng ko dám hé răng... muốn bốp chát lại lão cari mà cũng chẳng xong, im lặng, chứ không thì lúc ở Chè 75, lão ta chết với mình rồi. Ôi buồn quá!!!!
    Hôm nay lại có hẹn off, khan tiếng như vậy sao mà 8 được đây, buồn kinh khủng khiếp.... Mà mình lại là trụ cột, phát ngôn viên chính thức nữa chứ
    Đã thế mà hôm nay lại bị tên kia réo đt suốt, bình thường thì ko gọi, tới lúc ng ta ko nói được thì gọi hoài, bởi thế mà mình phải giữ giọng, nói năng nhỏ nhẹ với hắn ta, chuyện chưa bao giờ xảy ra... vậy là hắn cầu cho mình bệnh hoài, ôi buồn quá!!!
    Đang viết.. thì lại đt réo nữa... hình như muốn chơi nhau hay sao í, cứ muốn nghe cái giọng thều thào của mình hay sao đó, ôi buồn wá!!! Cái thứ độc ác!!!
    Ôi buồn quá, khát nước quá, thèm ăn sinh tố bơ bỏ 1 tí sầu riêng!!!
    Ôi buồn quá, chừng nào mới được karaoke đây..
  9. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Ôi buồn quá! buồn quá! mình vốn chẳng thèm để ý ba cái linh tinh thế mà bây giờ ,...ôi buồn quá, buồn quá!
    Mình ghét nhất là cái trò vu oan giáng hoạ! mình cũng chẳng ham thích gì phá phách người khác! chẳng qua là hoàn cảnh, hoàn cảnh thôi! ôi buồn quá!
  10. fanleehuy

    fanleehuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh xô đẩy nên ... thế.... ôi
    Tôi cũng buồn quá...

Chia sẻ trang này