1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi oldtimer, 01/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aoihoshi82

    aoihoshi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Những người rơi vào trường hợp của 30 cô còn lại thật bất hạnh, fải không?
    Mình chưa có người yêu bạn ạ, thế nên hi vọng rằng tình yêu thực thụ sẽ đến
    ...
    more...
    Sắp kết thúc một ngày làm việc trên cơ quan. Anh biết hôm nay em đã làm gì không? công việc có chút xíu, làm xong em chuyển sang đọc truyện, đọc một mạch hết quyển "Bên nhau trọn đời". Đó không fải là một tác phẩm quá đặc sắc nhưng cuốn hút, em đã bị cuốn theo và không dừng lại được...
    Còn em???
  2. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Không, chẳng qua là do họ không chịu chấp nhận sự thật hoặc trông chờ bấu víu vào một điều gì đó xa xôi thôi.
    Hoặc là họ mơ mộng, sống bằng những kỷ niệm cũ
  3. aoihoshi82

    aoihoshi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn hiểu rõ thế nhỉ
    Dù sao khi đã phải chấp nhận thì hạnh phúc sẽ không còn là hạnh phúc thực sự nữa. Ở những trường hợp này, người ta chỉ có thể hi vọng vào cái gọi là "tình yêu sau hôn nhân".
  4. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đừng lấy chồng bạn ạ, ở vậy mà yêu.
    Làm thế chả hóa tội chồng con lắm sao
  5. aoihoshi82

    aoihoshi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Vậy thế cho nên bạn đừng lấy người mà người ta không yêu ******** cảm là thứ không ép buộc được. Có những người nhìn ngoài thì hạnh phúc, nhưng liệu sâu trong lòng họ ai thấu hiểu?
    Tại sao tớ fải không lấy chồng? tớ sẽ lấy người tớ yêu và yêu tớ

  6. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Tớ rơi vào trường hợp không phải lo lắng về chuyện lấy người không yêu mình mà ngược lại: Chỉ sợ lấy người mà mình không yêu.
    Còn chuyện hạnh phúc, làm sao bạn biết người ta không hạnh phúc. có nhiều trường hợp người ta hạnh phúc thật nhưng vì không biết đón nhận cứ mơ mơ hồ hồ đến khi mất mới biết đâu là hạnh phúc.
    chúc bạn gặp người yêu bạn và được bạn yêu.
  7. aoihoshi82

    aoihoshi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chẳng fải điều tớ sợ cũng là điều mà cậu sợ đấy hay sao???
    Có lẽ cậu không hiểu ý tớ, cậu lấy người mà cậu yêu nhưng người ta không yêu cậu thì rất có thể chính cậu cũng sẽ không hạnh phúc (nếu như người đó rơi vào trường hợp 30 cô mà cậu nói). Còn bản thân cậu, cũng đâu có muốn lấy người mình không yêu.
    Vậy nên tớ cũng chúc cậu lấy được người yêu cậu và cậu yêu

  8. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Khác nhau ở chỗ : Mình là nam và bạn là nữ.
    Nữ có thể chấp nhận được chuyện đó còn Nam thì không.
    Còn mình nói rồi, hầu như chẳng có cô nào lấy 1 người yêu mình mà không hạnh phúc ( trừ khi cố tình phủ nhận)
  9. aoihoshi82

    aoihoshi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bạn có fải là nữ không mà hiểu giới nữ đến thế?
    Phụ nữ thì cũng như nam giới, cũng có cảm xúc, cũng cần yêu và được yêu. Phụ nữ chỉ khác là có thể chịu đựng giỏi hơn, chấp nhận tốt hơn. Mà tớ đã nói rồi, khi đã phải cố gắng chấp nhận thì hạnh phúc không thực sự là hạnh phúc.
    Hạnh phúc là gì? hạnh phúc không nằm ở những gì người ngoài nhìn thấy, nó nằm ngay chính trong quan niệm, suy nghĩ, cảm xúc của mỗi người- nên bạn không thể nói người ta hạnh phúc mà không biết hoặc cố tình phủ nhận. Có đôi khi, yêu nhau rồi mới lấy mà chưa chắc đã hạnh phúc, sau hôn nhân giữ được tình yêu mới khó. Thế cho nên lấy người mình không yêu và nảy sinh tình yêu sau hôn nhân có khi còn tốt hơn ấy chứ, chỉ có điều như thế thì mạo hiểm quá- nó giống như đánh bạc vậy.
    Dù sao thì tớ chưa yêu, và vẫn hi vọng sẽ lấy được người yêu mình và mình yêu. Và tớ thì luôn tin vào sự lựa chọn của bản thân cũng như tin rằng hạnh phúc là do mình tạo ra...
  10. aoihoshi82

    aoihoshi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    rất buồn

Chia sẻ trang này