1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi oldtimer, 01/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. capto

    capto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    ý nhầm. viết như vây thì nhầm ý quá. Phải viết vậy nè.
    Vừa chiều nay đi gặp một "đại ca" kỹ sư tự động hóa người việt hẳn hoi, lương tính khủng hoảng luôn: 230USD/giờ x 9 giờ/ngày x 25 ngày/tháng.
    Nhớ lại, sếp mình từng trả cho 1 ông chuyên gia người Anh 1000 bảng Anh/ 1ngày .
    Ngẫm lại thấy mình sao bèo bọt quá.

  2. hoacuanang

    hoacuanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Vậy mình đã từng biết một người tên Lâm. anh ấy là chuyên gia trẻ trong nghành giấy. anh ấy cũng sinh năm 82, nhưng anh ấy đọc rất nhiêu sách nói về công nghệ giấy.Anh ấy rất không hài lòng với tư duy cách nghĩ của các oong thế hệ trước giấy Tân Mai, Sài Gòn...mấy ông cũng không chịu đọc,và không cho bọn trẻ thể hiện tài năng nên khi bạn nói mình tưởng bạn là Lâm.
  3. hoacuanang

    hoacuanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    mà cũng chẳng biét sao nữa, các nước phát triển không khuyén khích sản xuát giấy chỉ khổ thân nhưng nước kém phát triển như mình phải gánh chịu.Mà dù sao minh cũng rất khâm phục ngững người tâm huyết với ngành giấy, vì mình đã từng chứng kiến họ lao lực tìm tòi sáng tạo và tôi ưu hoá đễ mang lại sự lợi ich cho ngành giấy và cho môi trường.Nhưng đúng thật kỷ sư VN cung giỏi chứ bộ, nhưng không co sự đãi ngộ thoả đáng.
  4. capto

    capto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Thực tế các nước phát triển vẫn phát triển ngành giấy đấy bạn ạ. Nhưng họ phát triển ưu tiên về vấn đề môi trường và công nghệ. Những nhà máy giấy xây dựng xong nhưng không đảm bảo về công nghệ cũng như môi trường thì bị dừng lại. Về công nghệ thì kinh khủng lắm đấy, tốc độ chạy máy của họ rất cao, tùy từng chủng loại giấy mà họ có thể sản xuất khoảng 5000 m/phút hoặc cao hơn nữa, còn hiện tại ở VN tốc độ của xeo giấy khoảng 600-700 m/phút.
    Điều thứ hai là nước ta vẫn nhập khẩu bột giấy trắng để làm ra những tờ giấy trắng tinh, bởi qui trình tẩy màu của bột giấy ở VN chưa hoàn thiện và rất khó làm đấy.
    Đối với các nước phát triển, tầm của họ rất cao, luôn muốn phát triển bền vững chứ không như nước mình luôn đề cao phải phát triển bền vững nhưng thực tế hoàn toàn khác, thí dụ như vụ boxit ở Tây Nguyên, nếu cứ đào tung lên để khai thác nhôm khác nào biến Tây Nguyên thành vùng đất chết, tại sao thế? bạn cứ lên Đà Lạt vài năm trước so với hiện tại khác nhau một trời một vực, hết cảnh Đà Lạt mù sương rồi, những thác nước tuyệt đẹp dần dần biến mất, chỉ còn lại những hồ nước đơn côi.
    Mấy hôm về trước, nghe Bandari phối khí bài New morning trong album Mist cảm thấy rất thư giãn và trào dâng trong lòng nỗi nhớ quê, nhớ những ngày đi vào rừng thăm bạn lúc bình minh lên, ở những cánh rừng già đâu đó có tiếng chim hót (như trong bài phối khí này). Cũng của Bandari nhưng là bài Ballad of Sentiment trong album Dreamland, nghe rất đã, cứ tưởng tượng như cảnh Lệnh Hồ Xung cùng nàng Doanh Doanh tấu lên bài tiếu ngạo giang hồ trong một vùng đất trong mơ của những kẻ yêu nhau.
    Nói đến những kẻ yêu nhau, mình lại nghĩ về chuyện tình của thằng bạn (hiện đang làm nghiên cứu sinh tiến sỹ về toán học nhưng rất lãng mạn và yêu văn học),chính mảng đất Đà Lạt đã kết trái tình yêu của hắn (có mình giúp sức). Sau đó hắn đi nghiên cứu này nọ nhưng có 1 chuyện xảy ra làm hắn phải chạy về Việt Nam cưới vợ, hắn sợ ở nơi ra người yêu hắn sẽ không chờ và đi lấy chồng. Cuối cùng, mọi chuyện kết thúc có hậu bằng một đứa con có quốc tịch Mỹ, hay thiệt.
    Mình không phải là người chuyên làm trong ngành giấy mà nghề của mình là tự động hóa chuyên làm mấy cái điều khiển này nọ thôi.
  5. hoacuanang

    hoacuanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng hay thiệt đó, chuyện gì cũng nói được tự động hoá mà nói chuyện tình yêu cứ như nhà văn ý. Tui cũng không biết về xã hội nhiều nhưng quả thật bạn nói đúng, tui cũng lên Đà Lạt, đi một mình cũng buồn vậy là gọi một anh taxi chở đi cùng anh cũng nói chuyên trên trời dưới đất cho nghe, chuyện ma chuyện người và điều quan trọng anh ấy bảo cách đây vài năm Đà Lạt cứ chiều như thế này là chìm trong sương và buồn lắm nếu mấy năm trước đi lên đây một mình như thế này chắc có thể có thêm một đồi thông một mộ. Vậy đó, có thể Sapa đang giữ được vẽ đẹp hoang sơ lên đó một mình cũng buồn vì cả ngày cứ chìm trong sương (có thể do từng ngày) nhưng cũng còn làm người khác buồn muốn khóc.
  6. capto

    capto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay thất nghiệp nên vào mạng đọc báo, thấy một tiêu đề rất buồn cười nhưng lại thấy xót xa và tự hỏi tại sao lại ra nông nỗi thế này hỡi các cô gái trẻ. Đó là bài viết: "Dịch vụ cho thuê... chú rể" trên báo mạng: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=320042&ChannelID=194.
    Đó phải chăng là một cách sống hay là một sự nông nỗi, sự hết mình cho tình yêu mang màu sắc ********. Không biết trả lới sao nữa, mong các bạn cho ý kiến.
    Lại nhớ, cách đây không xa tiến sỹ Vũ Minh Khương đặt ra một câu hỏi khiến cho mọi người rùng mình đó là câu có đại ý như sau: tại sao ở một đất nước có truyền thống văn hoá rất sâu sắc như đất nước ta lại có tỉ lệ nạo phá thai thuộc vào những nước đứng đầu thế giới? Không biết trả lời như thế nào cho phải. Bí.
    Cũng trên tờ báo này có bài viết được trích từ quyển sách "nóng,phẳng và chật..." của tác giả Thomas L. Friedman. Nguyên bản tiếng anh là: Hot, Flat, and Crowded.
    Đây là quyển sách của tác giả đưa ra khái niệm thế giới phẳng (trong tiến trình toàn cầu hoá như hiên nay) viết về vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay trên thế giới. Sách viết hay có nhiều dữ kiện chứng minh rõ ràng và những nhận định sâu sắc....
    Đọc quyển sách này lại liên tưởng đến vấn đề đang nóng hiện nay ở đất nước ta là vấn đề khai thác quặng boxit ở Tây Nguyên với 2 dự án Nhân Cơ và Tân Rai. Đọc các bài phản biện cũng như các bút ký những nhận xét của các nhà khoa học, mình nhận thấy rằng đây là một vấn đề rất nghiệm trọng có thể ảnh hưởng đến môi trường cũng như sự ô nhiễm nghiêm trọng ở con sông Đồng Nai. Trong những thư đề nghị, mình tin nhất là 3 bức thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi cho Thủ tướng ***************, thư cho Quốc hội...
    Lại nhớ đến giải thưởng Nobel năm 2007 có một giải thưởng dành cho công đồng các nhà khoa học làm việc về môi trường, nghiên cứu toàn bộ về các vấn đề môi trường của thế giới, ở Việt Nam có một nhà khoa học được vinh danh đó là tiến sỹ Nguyễn Hữu Ninh.
    Tóm lại, vấn đề môi trường xung quanh chúng ta đang rất nóng bỏng và cấp thiết. Nói như Thomas L. Friedman, đây là vấn đề cần làm ngay chư không thì con cháu chúng ta lãnh đủ. Tương tự như câu chuyện về hòn đảo Phục Sinh ở Thái Bình Dương ở thế kỉ 15. Ở đảo Phục Sinh còn có những hòn đảo khác để di trú, còn Trấi Đất chúng ta bị như vậy , không biết chúng ta sẽ lại di trú ở đâu đây, chẳng lẻ lên sao Hoả.
  7. capto

    capto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về hòn đảo Phục Sinh, các bạn có thể đọc ở đây: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=248888&ChannelID=87
    Sách của Thomas L. Friedman đọc tại đây: http://en.wikipedia.org/wiki/Hot,_Flat,_and_Crowded

    Thu của đại tướng Võ Nguyên Giáp về vấn đề môi trường, đọc tại đây: http://www.bauxitevietnam.info/ykien/090528_loikeugoicuadaituong.htm

    Nhận xét hay: http://viet-studies.info/kinhte/PQTuan_BoXitTayNguyen.htm hoặc http://www.talawas.org/?p=5177&cpage=1#comment-2222
  8. capto

    capto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    lại ''nóng'' rồi các bạn ạ, sáng chủ nhật đọc báo thấy luật sư Lê Công Định đã bị bắt với những lý do đã được các báo nêu ra.
    Nhưng trong đó có những điều hơi vô lí và không có logích, chúng ta thử đặt câu hỏi: với tầm vóc trí tuệ của Lê Công Định lại làm những chuyện này, trong khi đó là những chuyện cực kỳ khó trong tình hình hiện nay là lật đổ chính quyền hiện nay, nếu là con người có đầu óc hẳn sẽ phân tích: đất nước ta đang hòa nhập với thế giới. được mọi nước trên thế giới công nhận, được gia nhập WTO, làm thành viên không thường trực của hội đồng bảo an trong tổ chức Liên Hiệp Quốc, muốn lật đổ chính quyền hiện tại dựa vào cái gì chứ.
    Mình nghĩ trong này có vấn đề.
    Đang tiếp tục tìm hiểu.
  9. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là đang có vấn đề, thậm chí là vấn đề trầm trọng trong tình hình kinh tế đồng hành cùng chính trị hiện nay.
    Đừng hỏi và đừng suy diễn có vấn đề tại sao và ở đâu, trong bối cảnh này ko thể nói là VN đang trong đà phát triển mà không thể không có những bạo loạn hay nói ngắn là liên kết liên minh chống lại chính phủ, có thể những hành động mà Trương Công Định cùng một số người chỉ là một trong những phần tử nhỏ, nằm đằng sau đó là những con cáo già đang từng ngày từng ngày gặm nhấm từng tấc đất Việt, gieo dắt những suy nghĩ cách làm phai nhòa một đất nước cộng hòa xã hội.
    Những kẻ ********* cần được nghiêm trị và nhanh gọn diệt trừ tận gốc, xin hỏi những việc mà TCĐ làm là từ ban nghành nào điều hành ? câu trả lời còn đang được làm rõ nhưng phải được bình luận là một xã hội ma đang nằm đằng sau một chế độ mà bản thân tôi thiết nghĩ đó là do một bang nhóm thuộc tộc bộ Trung Quốc nắm giữ và điều hành, có một nội tin (xin được giữ bí mật) là từ khoảng năm 1995 tại Trung Quốc, sách lịch sử cấp II của TQ đã điền địa lý VN nằm trong bản đồ của TQ, tại sao ? tại vì VN nhỏ hay VN yếu ?
    Cùng đó lại một tin giật gân :
    Hôm qua 24.6, Đội Quản lý thị trường (QLTT) Q.Tân Phú (Chi cục QLTT TP.HCM) kết hợp với Công an Q.Tân Phú đã đột xuất kiểm tra Công ty TNHH sản xuất xuất nhập khẩu Tài Lan Anh (48/2/7 Lê Văn Phan, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú và số 7 khu chung cư Vườn Lài, P.Phú Thọ Hòa) phát hiện một số lượng lớn các mặt hàng chuyên dụng của ngành công an và quân đội được kinh doanh trái phép.
    Cụ thể như áo giáp chống đạn, chống đâm, khiên nhựa chống bạo động có chữ ?opolice?, mũ bảo hiểm có chữ CSCĐ, CS 113, giày dép, quần áo, bạt rằn ri, dùi cui, giày bốt?Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã tìm thấy bảng báo giá trên 200 loại mặt hàng quân trang quân dụng, trong đó có cả còng số 8, gậy điện, súng laser, máy nghe lén điện thoại, áo chống đạn, camera quan sát, bình ôxy mặt nạ thở, quần áo kiểm lâm, súng bắn đạn cao su, dùi cui...
    Xin hỏi chế độ xã hội đang ở thời điểm như nào ? trong tình hình bối cảnh Triều Tiên đang đe dọa sẽ xóa xổ tên Mỹ trên bản đồ thế giới thì có thể không có chuyện gì sẽ sảy ra ? may rằng thật sự may rằng các "chiến binh" thuộc các ban nghành quân sự chính trị VN đang làm việc rất gắt gao và những lỗ lực ấy đang được thể hiện bằng việc ngăn chặn những dòng tư tưởng như của TCĐ, sẽ xóa xổ những tên có ý định xâm lược và kết bè đảng làm loãng cái chủ nghĩa hiện nay, cũng từng đã có người cho rằng các nước phương Tây họ phát triển mạnh là do có nhiều đảng, nhiều phe công lập do đó họ cạnh tranh nhau để đưa đảng, phe mình đi theo con đường nhanh nhất nhưng theo tôi thì suy nghĩ đó đã nhầm - nghĩ nhanh cho nó vuông thì có nhiều đảng là phải nhiều ma, nhiều mà thì mỗi ma một ý tận chí còn thù ghét nhau coi nhau như thù địch mặc dù trong cùng một nước như gà cùng mẹ rồi, ví dụ như ở Thái Lan 2 phe đó có bao giờ bình yên để phát triển không ? hay tự những người dân anh em đấy lại quay lại cầm viên gạch chỉ ném thẳng vào mặt nhau khi chảy máu vỡ đầu rồi học thấy sung sướng và thỏa chí ? cái đó mà gọi là một nền độc lập dân chủ á ?
    Chỉ là một vài cá luận bởi đầu óc nhỏ gọn này mời Capto và các bạn cứ bình !
  10. capto

    capto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Bạn oldtimer viết về Lê Công Định mà bạn cứ nhầm vào Trương Công Định nên mình phải đọc nhiều lần mới hiểu. Hy vọng lần sau bạn viết chính xác hơn về những thông tin nha. Thân.

    Thực chất đây là những vấn đề không mới, việc Trung Quốc luôn nhòm ngó đất nước ta là một sự thật, có từ ngàn năm nay rồi (điều này giải thích tại sao các hoàng đế Trung Hoa luôn ngồi nhìn về hướng nam).
    Tại sao như vậy? theo lời giải thích của một số người thì Trung Quốc luôn muốn mở rộng đất nước, mà đất nước ta có một vị trí rất thuận lợi, nếu chiếm được nước ta coi như Đông Nam Á nằm dưới tầm ngắm của TQ, không những thế toàn bộ đại dương Thái Bình Dương sẽ luôn nằm trong tầm của TQ (điều này giải thích tại sao năm xưa Hoa Kỳ luôn muốn Miền Nam VN đánh thắng Miền Bắc VN). Có một báo cáo của học viện quân sự Mỹ cho rằng Việt Nam sẽ là trung tâm của sự tranh giành giữa TQ, Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ ?!
    Bạn oldtimer có nói tới đất nước Thái Lan, từ xa xưa Thái Lan luôn có điều bất ổn này, khi đất nước đạt tới điều cực thuận thì trong nước lại xảy ra chuyện tranh giành nên đất nước cứ làng nhàng như vậy đó. Các học giả không thể giải thích nổi hiện tượng này. Có một bài báo cáo kinh tế của tạp chí ASIAN (các bạn có thể tìm đọc trong www.viet-studies.info) đã xếp về trình độ KH-CN-KT của đất nước này chỉ thuộc gia công xuất khẩu chưa có công nghệ nguồn để mà có thể cạnh tranh với Đài Loan, Hàn Quốc, chỉ nhỉ hơn Việt Nam một tí. Mà về mặt này VN chỉ mới có nền cơ khí lạc hậu và thô sơ (cái này là điều đau lòng), thí dụ ngay cả ngành CNTT ta cũng chỉ là gia công phần mềm cho nước ngoài, còn cái cốt lõi còn lâu mới đụng vào được. Giỏi như Phạm Hữu Ngôn từng được Google Trung Quốc mời về làm việc tại trung tâm Thượng Hải mà phải thốt lên: chúng ta còn thua họ xa lắc, chúng ta chỉ có thể ứng dụng của người ta thôi, chúng ta sẽ không làm được như người ta.
    Còn nhiều điều muốn nói nhưng chưa nói được bởi thông tin chưa chính xác.

Chia sẻ trang này