1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi oldtimer, 01/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Tìm được người yêu mình và mình yêu thật lòng, thực sự là rất khó đúng không ? nhất là trong xã hội thời đại bây giờ rất nặng 2 chữ công danh và tiền tài, chẳng có ai lại đi tìm một tình yêu hoang đường như công chúa với cả hoàng tử của ngày xưa nữa, hãy là chính mình, tìm cho mình một bờ vai một cái lưng vững chắc để tựa vào, "nó sẽ rất ấm" - đó là một trong những khái niệm của con gái thời nay. Nhưng tôi, thật sự hạnh phúc khi tôi đã nhận được tình yêu thật sự, tình yêu chân thật khi mà trong tay tôi chẳng có gì ngoài những hão huyền vi vu mà theo nhiều người đó là hoang tưởng, nhưng người ấy hiểu tôi và tin tôi, bỏ đi tất cả những cái tiền tài kia để đến với tôi bằng tình yêu chân thật, với một bầu trời hy vọng phía trước. tôi Hp và cũng mong những điều đó sẽ đến với các bạn. HP ko xa đâu nó đang quanh quẩn gần chúng ta đó bạn ạ, một ngày nào đó bạn vô tình va chạm vào nó và sẽ nhận ra rằng Ty thật gần gũi thôi !
  2. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Miệng thì bạn bảo nam nữ giống nhau, có cảm xúc rồi lại hỏi tiếp tôi câu ngây ngô...bạn có phải là nữ không ?
    Chả ai bắt những cô đấy phải đâm đầu đi lấy chồng cả, cái loại người cứ khư khư ôm quá khứ, cho là quá khứ mình mới đẹp, mới lộng lẫy mới đáng sống rồi quên cái hiện tại của mình, tiếp tục ngồi mơ màng về tương lại. Cái loại đấy rẻ, rẻ lắm. Bạn sinh năm 82 đã qua cái tuổi chưa có tư duy chắc hiểu vấn đề này chứ.
    Không ai ép các cô đó phải yêu chồng mình (thực tế thì có ép cũng không được) nhưng vì cứ ôm lấy cái quá khứ đó, đầu trở nên đần đi không chịu tiếp nhận cái gì thành ra bao nhiêu tình cảm chồng con dành cho đều rơi vào sông biển.
    Cái loại ấy nên tự tử ngay khi chia tay cái tình yêu đẹp đẽ của họ vừa chết để đỡ làm khổ người khác và bản thân mình.
    Mà thực ra tôi cam đoan rằng khoảng hơn 80 % trong số cái loại ấy khi đang có tình yêu đẹp cũng chả biết nó đẹp thế nào, chỉ khi mất nó rồi mới bắt đầu tô vẽ, thêm thắt tưởng tượng.
    Còn bạn đến giờ vẫn không hiểu nổi vấn đề " Con gái lấy người yêu mình" thì thật là. Nên sang box "Tâm sự" mở topic rồi cứ thế mà trút cho nó yên tĩnh. Vì bên ấy tuy đông nhưng nếu không vì tò mò chả ai quan tâm đến ai đâu
  3. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời con người chúng ta có những khoảng thời gian phân biệt : độ từ 18 tới 22 là tuổi mộng mơ - khi đó khát khao và thầm ước được yêu, có thể nói ở độ tuổi ấy có người yêu một cách mãnh liệt và hết mình, (Có lẽ bạn gì mà Nhím nói đó đã rơi vào tình trạng này ) qua thời đó tới độ tuổi từ 23 tới 28 dừng lại, đây là thời điểm chúng ta đang sống, các bạn hãy thử nghĩ mà xem thường thường chúng ta bây giờ chả ai nghĩ tới chuyện đó nữa nếu có chỉ là lo thôi chứ thực sự không có những cảm giác yêu nữa.
    Cho tới khi qua ngưỡng này rồi các bạn lại có sự trở lại của sự chín chắn trong cuộc sống, lúc đó bạn sẽ cảm nhận thấy được diều gì bạn cần và bạn sẽ kựa chọn thế nào cho phù hợp và rồi bạn sẽ HP lại từ đây ! (theo giả thuyết thôi nhé )
  4. aoihoshi82

    aoihoshi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tôi có cảm giác bạn đã rơi vào trường hợp bạn đã kể ở trên cho nên bạn mới buông những lời cay nghiệt như thế. Thật tiếc vì bạn mất công nói cho tôi mà chẳng để làm gì, vì tôi không fải là một trong những cô gái mà bạn fải nhắc nhở ở trên.
    Tôi chỉ định tìm một khoảng lặng để viết cảm xúc thường ngày của mình, nhưng bạn đã phá vỡ nó. Tôi không muốn tiếp tục đôi co, vì có vẻ như chúng ta không hiểu nhau.
  5. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Chả đúng nốt, bởi vì tôi là Nam, chưa vợ và may thay các bạn gái từ trước đến h đều hết lòng vì tôi.
    Bạn thích thì bạn cứ làm topic rồi thoải mái làm những điều bạn muốn. Hoặc nhu lời khuyên của tôi vào box "Tâm sự"
    Mà tốt nhất sắm quyển Nhật Kí hoặc làm cái blod không add ai. Chốn công cộng này nếu không phải tôi thì cũng có người khác quấy chỗ bình yên của bạn.
  6. caheocon82

    caheocon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0

    Trời ơi, sao khi kô đang tâm sự các bạn lại nói nhau như vậy. Tụi mình là Cún 82 chứ có phải nhỏ nhít j nữa đâu.
    Ai cũng có cái lý riêng của mình, ở đây kô có ai đúng ai sai mà chỉ do môi trường sống, kinh nghiệm sống khiến chúng ta có những quan điểm khác nhau. Nhưng nếu ai cũng như nhau thì còn j là xã hội, là cộng đồng, phải kô các bạn??
    Mình kô tán thành chuyện bạn Nhím "xua đuổi" bạn Shi đâu nha.Suy cho cùng thì trang web này, box Cún Sài Gòn này, và cả cái topic Tâm sự này là nơi chúng ta trải lòng mình sau những giây phút tất bật ngoài cuộc sống. Trải lòng ra và có người quan tâm chia sẽ lại càng hay. Bạn Shi cũng đừng bực tức và "sỉ vả" bạn Nhím, bạn ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho bạn (theo cách nghĩ của bạn ấy) nên mới nói vậy thôi.
    Theo quan điểm của mình, con gái đúng thật là nên lấy người yêu mình thì sẽ có hạnh phúc. Con gái với bản chất chung là nhu mì và giỏi chịu đựng, sẽ dễ tìm thấy được tình yêu nếu được người yêu mình yêu thương và chăm sóc hết lòng.Nhưng mà riêng với mình, cho là cố chấp cũng được, kô vì một mơ mộng hão huyền hay 1 quá khứ tuyệt vời nào cả, mình kô thể chấp nhận chuyện hôn nhân chung sống với người mà mình kô yêu. Bản tính con người mà ra bạn ah.Cuộc sống chỉ có 1, và cuộc sống kô chỉ có chuyện lập gia đình. Mình vẫn nhớ nhất câu nói của 1 nhân vật trong 1 bộ phim j đó đã từng xem "Trước khi gặp cô ấy, cuộc sống đã là 1 vòng tròn hạnh phúc. Khi có cô ấy, vòng tròn hạnh phúc sẽ được mở rộng ra"...
  7. PTuanKiet

    PTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi .
    Hôm qua vì có chuyện bực mình nên mình hơi nặng lời.
    Nhưng bạn gì đó post tâm sự ở trên nên lưu ý cho rằng : Đem tâm sự lên chốn công cộng thế này kiểu gì cũng có khen, chê dèm pha, bạn thích yên tĩnh ư? Không được đâu. Có thể tôi và vài người ở box này để bạn yên nhưng những người khác nữa thì sao? Muốn yên tĩnh thì nên tự tìm lấy cho mình một chỗ vậy.
    Quan điểm thì mỗi người một quan điểm khó mà dung hòa cho được. Vì bạn post tâm sự chắc thuộc kiểu người "không chịu mở đầu" thành ra mọi ý kiến của người khác đâu là gì.
  8. aoihoshi82

    aoihoshi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Vậy tôi sẽ fải bắt đầu tâm sự bằng việc giới thiệu:
    Tôi tên là gì, sinh năm bao nhiêu, tình trạng hiện tại của tôi như thế nào? có người yêu hay chưa, tôi đang suy nghĩ gì và các bạn hãy lắng nghe và chia sẻ với tôi, fải không???
    Tôi không lên đây để tìm lời khuyên, và tôi hoàn toàn biết rằng khi tôi viết ở đây sẽ có người đọc được, sẽ có người nghĩ thế này, nghĩ thế khác...Và tôi nghĩ rằng, rất có thể sẽ tìm được một sự đồng cảm nào đấy, đôi khi chỉ đơn giản là một lời hỏi thăm, động viên, hoặc là chia sẻ...
    Tôi thậm chí không hề đưa ra cái chủ đề "nên lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình?". Tôi đã trả lời theo bài viết của bạn, và nó không còn là tâm sự của tôi nữa.
    Tôi viết được 02 bài, và chỉ có hai bài thôi nhưng bạn cũng không đọc hết để hiểu xem tôi viết gì, vậy mà bạn nói những lời như trên, bạn nghĩ lại xem như thế là bạn đúng hay sai?
    Tôi đã nói rằng sẽ không đôi co nữa, và tôi sẽ làm như thế. Cách nghĩ của bạn và của tôi không giống nhau, vì thế không cần phải tranh cãi làm gì. Tôi không nghĩ rằng tôi đã viết cái gì để người khác fải khen hay chê. Cảm xúc và suy nghĩ của người khác thuộc về người đó mà những người ngoài chỉ có thể khuyên và tôn trọng mà thôi.
    Dừng lại ở đây nhé. Và chúc bạn một cuối tuần vui!
    Được aoihoshi82 sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 06/06/2008
  9. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu, mình hiểu và mình hiểu! (hiểu nhưng ko diễn tả được, đó là hành trình đi đến quan điểm)
    Ôi, loay hoay với cái học, làm, chơi, tìm bạn để chơi, yêu ai, rồi khoan đã, học cho vững đã thì chơi mới vui hơn!
    Tìm người yêu, để ý coi có ai để ý mình ko, yêu ng` ta luôn à, tìm đâu ra người yêu mình như cô ấy (anh ấy). Thời gian ko chờ chúng ta.
    Lấy người mình ko yêu và ko yêu mình thì bao la!
    Bây giờ tìm người hợp với mình để lấy, khi ko tìm được người mình yêu hay người mình yêu nhưng ko lấy được!
    Cũng có thể hình thành tình yêu sau hôn nhân, hay xây dựng hạnh phúc.
  10. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Thế là Đức iu đã thua... Thì sao chứ, thắng thua trong bóng đá là chuyện bình thường thôi. Tôi đã yêu Đức không phải vì thành tích 3 lần vô địch châu âu, 3 lần vô địch thế giới của họ. Tôi yêu Đức không phải khi họ chiến thắng dễ dàng trước Ba Lan, tôi yêu Đức bởi cái cách họ chiến đầu đến hơi thở cuối cùng...
    Hôm nay Đức của tôi đã thua, họ chơi không tốt trước Croatia, bị dẫn 0-2, nhưng họ không hề buông xuôi, không bị vỡ trận... Cỗ xe tăng của tôi vẫn chiến đấu đến giây phút cuối cùng và bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2 tuy không thể đem lại một điểm cho Đức nhưng bàn thắng của Podolski thật sự có ý nghĩa. Rất dứt khoát, lạnh lùng, bản lĩnh như tính cách Đức vậy.
    Hôm nay Đức đã thua, một trận thua xứng đáng... Croatia chơi hay hơn tôi tưởng... Nhưng tôi vẫn tự hào về Đức. Đó là sự khác biệt về tình yêu tôi dành cho cỗ xe tăng Đức và tình yêu tôi dành cho sư tử Anh.
    Tôi tin Đức sẽ thành công hơn sau thất bại ngày hôm nay...
    Phía trước vẫn là bầu trời...
    "Được mất dương dương người tái thượng".
    Yêu Đức vì đó là Đức. Vì tính cách Đức.
    Đi ngủ thôi

Chia sẻ trang này