1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi oldtimer, 01/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Hic, cái hình cún con của mình đẹp như thế mà nhận được PM bảo là không hợp lệ
  2. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này có lẽ thích nhất là hoa ngọc lan. Trên con đường gần phòng trọ có hai cây ngọc lan, mỗi lần đi qua con đường ấy mùi hương ngọc lan len nhè nhẹ, thoang thoảng thật dịu ngọt. Có lẽ nếu một ngày nào đó xa Sài Gòn, 2 điều mình sẽ nhớ nhất đó là con đường ngọc lan và box cún SG của chúng ta.
  3. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Hoa Ngọc Lan đâu có thơm dịu . Mà sao phải xa SG, về quê lấy chồng à, chưa gặp cafe đâu nhé
    Mà đổi avatar sang ngọc lan rồi hử, làm mod không có cách nào lách luật à
  4. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Thơm nồng nhưng cây cao quá, đi dưới đường nên chỉ nghe thơm dịu ngọt thôi. Đó là nếu một ngày thôi he..he.
  5. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ thích hoa sen thôi. Rất Việt, giản dị thanh cao, tao nhã. Đẹp mà không kiêu kì
  6. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Hoa sen quê tớ nhiều lắm. Nhưng tớ thích ngọc lan hơn. Nồng nàn và dịu êm. Ngọt ngào và tinh khiết.
    Hơ, bạn Nhím nhiều nick thía.
  7. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Làm mod cái nick phải màu khác cái nick binh thường chứ, ví dụ màu đỏ hoặc tím! Hoặc cho xanh dương sang lên!
  8. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Thích hoa Sen là lòng đang hướng về cõi phật rồi đó. cố gắng tu tâm 70,80năm nữa sẽ thành chính quả.
    chúc mừng Nhímcái nào !
  9. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Chết nỗi 70, 80 năm nữa thì em viên thành, viên tịch luôn rồi bác ạ . Khi đó chính quả hay không cũng đâu còn quan trọng nữa.
    Em thích hoa Sen vì sự tinh khiết giản dị của nó. Hồn hậu nhưng sâu lắng như tính cách của 1 người Á Đông vậy.
    Khi lòng phiền muộn em thường lang thang về phía quận 2, ở đấy còn vài đìa sen nho nhỏ, chỉ đứng một lúc bao phiền muộn vơi hẳn đi.
  10. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào buồn rủ tớ đi với.
    Hic, Nga ngố iu thua rồi.
    Đức - Tây Ban Nha ai sẽ vô địch đây nhỉ?

Chia sẻ trang này