1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uv, 17/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uv

    uv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự

    Hàng đêm, mình đều thức dậy , hoảng loạn kinh khủng. Dù trong ngày có xảy ra chuyện gì, có làm gì, , trong giấc mơ em ấy đều xuất hiện. Khi thức mình có thể kiểm soát bản thân, không gọi điện, không nhắn tin, không mail, và sẽ suy nghĩ về việc khác khi nghĩ về em. Nhưng khi ngủ, vô thức hành động, mình không thể kiểm soát nổi mình nữa. Sáng dậy, vô cùng mệt mỏi và hoảng sợ.

    Mình đã có người yêu, và em ấy là ex- gf của mình. Mình đã từng nghĩ chuyện này không thể tiếp tục được, nhưng cả hai chẳng ai dứt khoát...
    Trong vòng 1 tháng, mình không liên lạc, không quan tâm đến em ấy. Một ngày khi đọc blog, mình thấy em ấy vất vả chuyện thuê nhà, mình lại gọi điện, và biết rằng, em ấy đã đồng ý hôn người con trai khác... Mình gần như sụp đổ.
    Hôm sau, em ấy gọi điện xin lỗi rằng, đó chỉ là cảm xúc yếu đuối nhất thời, khi bên em không có ai cả..

    Mình biết rằng mình phải quên em ấy, nhưng thực sự, thời gian này mình không thể, hoảng loạn và suy tưởng..
  2. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện thật buồn
    Thôi quên đi chàng trai à, nhiều lúc con gái là thế mà, sớm nắng chiều mưa, giữa trưa chẳng biết làm sao cả
    Mình nghĩ bạn gái kia hoặc là nhất thời xúc động làm vậy hoặc là vì một lý do gì đó (liên quan đến tâm lý chẳng hạn) đã không dũng cảm để tỏ thái độ chân thành với bạn
    Chúc bạn sớm lấy lại tinh thần và chóng thoát khỏi trạng thái này
  3. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì mà khiến người ta khổ sở thế ko biết? Đã bảo chia tay rồi mà sao lòng day dứt đến thế. Nếu ko gặp nhau có lẽ sẽ ko cảm thấy day dứt thế đâu nhỉ? Vì ngày nào cũng gặp mà cứ như ko quen biết, lạnh lùng với nhau mới khiến mình phải suy nghĩ nhiều .
    Có phải vẫn còn yêu nhau nên mới thế hay là vì chán ghét nhau quá rồi đến nỗi ko còn muốn nhìn mặt nhau.
    Giá như có một chỗ nào đó cho mình được chốn ở đó cho khi mình trở lại là mình thì tốt quá. Cứ như thế này ko biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu? có nổ tung ko nhi?
  4. uv

    uv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    @litter :Giá như có một nơi như thế, littergirl ah
    @ P : Thks for sharing,
  5. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Mình biết mùi vị sự day dứt đấy nhưng chịu, chẳng biết giải thích thế nào. Đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau. Đến khi chia tay rồi, vết cắn vẫn còn đâu. Hix.
  6. uv

    uv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mỗi tối trước khi đi ngủ, đều hi vọng rằng, sáng mai tình cảm dành cho em ấy sẽ nhạt phai. Nhưng càng ngày, mình cảm thấy mình cần em ấy nhiều hơn. Rõ ràng, đây không phải lần đầu tiên mình yêu, và em ấy cũng không phải người yêu chính thức của mình, tại sao lại quá day dứt vậy.
    Trước khi quen em, mình đã có gf. Cũng đã có thời kỳ rất yêu gf của mình. Gf của mình không có điểm gì đáng chê cả, cô ấy yêu mình và hạnh phúc với tình yêu đấy. Gia đình 2 bên đều biết chuyện, sắp tới sẽ có một đám cưới.
    Càng gần ngày cưới, mình càng khủng hoảng. Ex- gf chắc chắn sẽ không chấp nhận là người thứ 2 như vậy. Có lẽ em ấy rất buồn. Mình đã sai khi không dứt khoát khi mọi chuyện mới bắt đầu, hiện tại mình rơi vào vòng xoáy do chính mình gây ra. Không ai có thể giải quyết chuyện này, ngoài mình ra.
    Đến tận giờ, mình vẫn sợ gf của mình tổn thương khi chia tay cô ấy. Cũng vì vậy, mà tâm trạng mình càng ngày càng tệ. Nếu vẫn trong tình cảnh này, cưới nhau về cô ấy sẽ khổ hơn nhiều là mình không cưới cô ấy nữa.
    Mình hiểu điều đấy, nhưng thực sự không đủ can đảm nói cho mọi người chuyện này
  7. uv

    uv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, nói cho gf biết chuyện của mình và em ấy. GF cũng đã nhận ra có chuyện gì đó giữa 2 người, nhưng không biết chính xác, nó là chuyện gì. Gf khóc, nói với mình rằng, " em để cho anh đi, anh không ngủ được như vậy em cũng đau lòng"
    Thực ra, mình không biết là mình muốn gì nữa...
  8. uv

    uv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mình lo lắng và bất an, khi nào ngủ dậy cũng vậy. Trưa nay chợp mắt xong, tỉnh dậy thấy người nặng trĩu. Cảm giác sau khi ngủ thật tồi tệ. Mình nhớ em ấy đến phát điên, không thể làm được việc gì. Busy season đến nơi rồi ,cứ tình trạng này, mình sụp đổ lúc nào mình không biết nữa.
    Lần đầu tiên nói chuyện như 2 nguời bắt đầu thích nhau, tháng 4 năm ngoái, em ấy kể về người con trai đầu tiên em yêu. Mình đã khuyên e, yêu đơn phương mệt mỏi lắm, rồi em sẽ gặp người đàn ông yêu em.
    Không nghĩ rằng, mình sẽ là người yêu - không chính thức của e. Mình cũng nghĩ rằng, chuyện đấy sẽ qua nhanh thôi, mình đã có người yêu, cũng đã từng có ex- gf, lần này cũng như lần khác thôi.
    Vậy mà, gần 2 năm trôi qua, chúng mình đến bên nhau, hạnh phúc thì ít, căng thẳng thì nhiều, cái tình cảm ấy dường như có sức sống mãnh liệt , không dập tắt nổi. Khi bị cấm đoán, người ta càng cố gắng để đến với nhau ư?
    Gia đình mình và gf chưa biết chuyện này, liệu hành động của mình có dại dột không khi tuyên bố chia tay gf vào những ngày sắp cưới này. Từ khi quen e, rất ít khi mình cảm thấy hạnh phúc bên gf. Đáng nhẽ phải dứt khoát, thì mình lại nghĩ rằng, mọi chuyện tự nó sẽ kết thúc thôi. Thật ngu ngốc quá, không biết lo xa thì cái hại ở ngay gần.
    Hôm qua gặp e, mình cầm tay nhưng e không đồng ý. "Mọi chuyện nên kết thúc anh ah, đừng nghĩ ngợi nhiều và đừng nghĩ đến e làm gì anh ah". Cảm giác sắp mất e thực sự làm mình chông chênh, hoang mang quá. Cả đời có khi cũng chỉ yêu được một lần như thế này thôi - mặc dù vụng trộm.
    Nếu cưới, có lẽ sẽ cưới, mọi người có vẻ vui ,nhưng thực sự mọi chuyện sẽ đi đến đâu đây??

Chia sẻ trang này