1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loppikka, 16/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loppikka

    loppikka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự

    Tớ là cái thằng sống nội tâm cô độc đa sầu đa cảm thấy cái cuộc đời này nó mông lung quá các bạn ạ , chẳng biết sống thế nào nữa .

    Làm , ăn , đú đởn chả thấy ý nghĩa gì cả , làm một việc có ý nghĩa cũng chẳng thấy có ý nghĩa gì cả , thấy chán đời ghê



    Tớ đi tìm ý nghĩa cuộc đời mãi cuối cùng tớ gặp phật các bạn ạ , rồi tớ muốn đi tu , tu cho thành chánh quả khỏi phải luân hỏi , phải có những cảm giác nhàm chán khổ đau lau nhau nữa , nhưng mà giờ tu chắc bố mẹ tớ chửi chết , mới cả tớ còn zil chưa rũ bỏ dc hồng trần nên muốn tu cũng khó , lên chùa có khi lại tơ tưởng gái gú tẩu hỏa nhập ma điên đên dở dở hơn cả bây giờ thì còn khổ nữa.

    Tớ quyết định đi làm đi ăn như những người bình thường khác nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế bởi bản chất tớ đã là thằng ít bình thường , suốt ngày suy nghĩ cuộc sống thế nọ thế chai chả thoát ra được , đầu óc lúc nào cũng mệt mỏi ( sắp thành thằng điên mất zồi ) VÌ THẾ tớ quyết định vừa làm ăn bình thường vừa tu ( có tiền bối nào đã từng thế này thì hướng dẫn hậu sinh tiểu bối đường đi nước bước với nhé ) , vì vậy tớ Quyết Định vừa tâm sự vừa tầm sư bởi vì tớ chưa biết phải TU thế nào cả , bối rối quá
  2. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Tớ thấy cậu bình thường , thật đấy, và sự thực là phần đông còn lại bất thường.
  3. brides

    brides Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    jời ạ! có mỗi thấy cuộc đời mông lung mà đòi đi tu
  4. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    chủ topic tự nhận mình là ng bất bình thường là rất chuận
    vote 5* cho bác :))
    topic rất hay và ý nghĩa (đối với 1 ng bất bình thường)
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Lấy vợ đê!!!
  6. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    chừng nào iem làm cho 1 đứa Điên như chị có suy nghĩ mún đi tu như iem thì chị chỉ cho iem được đấy ...
    thế nha..
    Cuối tuần zui zẻ ...
    Hạ hạ .. nhớ về 1 ngày hqua.... Điên thực sự ... Đời đẹp dã man con ngan
  7. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    tu hú đi bác ! cách này tu tốt nhất đấy
  8. loppikka

    loppikka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thieubinh : không phải an ủi tớ đâu tớ biết mình là ai mà
    siutuhocdoi : chưa bao giờ tớ có tư tưởng lấy vợ bạn ạ , vác thêm vợ vào người ít nhất mình làm khổ thêm hai đứa trên đời này ..vợ và con , rồi lúc mình muốn đi tu mà chúng nó rủa xả thì tâm làm sao mà hướng phật được .
    Hồi bé tớ không hề nghĩ có ngày tớ muốn ... đi tu như bây giờ , tớ thấy chủ nghĩa mac thật là đúng đắn , thấy mấy ông sư đúng là bọn dở hơi và người đẻ ra cái phật giáo nhất định là thằng dở hơi vì sướng không muốn lại muốn khổ NHƯNG giờ tớ thay đổi suy nghĩ hoàn toàn vì càng nhớn tớ càng nhận ra cái sự đa nhân cách trong con người mình , những mâu thuẫn nội tâm làm tớ rất khổ , thêm nữa là vì tớ rất đa sầu đa cảm nên rất nhạy cảm với cuộc đời . những điều tốt đẹp , những cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc , những đau khổ ..... tớ đã cảm nhận chúng rất rõ ràng , thấy những dòng suy nghĩ của con người , những mâu thuẫn .... thật là ngu ngốc và tớ cứ đi hỏi mình tại sao lại thế , tại sao cuộc đời lại buốn cười thế và đâu là con đường dẫn đến hạnh phúc thực sự . Rồi một hôm tớ đọc được một cuốn sách về tâm linh , tớ thấy đây chính là cứu cánh của cuộc đời mình , rồi tớ mò những cuốn sách về tâm linh đọc , tìm hiểu và với cái nhận thức của một thằng như tớ thì thấy nó thật là hay ho , sau một thời gian dài nghiền ngẫm lại sự đời , nhìn ngắm cái nội tâm của mình tớ có quyết định quan trọng nhất trong đời XÁC ĐỊNH tâm linh là con đường đi của cuộc sống cõi trần này . nhưng tớ nhận thấy với những căn cơ yếu kém mà mình đang có thì tu khó mà thành chánh quả , ngoài nặng nợ với cha mẹ ra tớ còn có một kẻ thù rất khủng khiếp là gái đẹp các bạn ạ , giá chúng đứng xuất hiện trên đời này thì có lẽ sự nghiệp tâm linh của tớ sẽ tốt hơn nhiều , kể vậy thôi nhé kể nữa có khi chúng chém tớ chết chưa kịp tu đã phải luân hồi kiếp khác thì mệt lắm .
    Được loppikka sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 17/05/2009
  9. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hơ, chán chán mà đọc cái này vui quá chừng, thấy...thú vị và chí lý ghê gớm!
    Nói thật là hổi trước xem bói cũng có người phán em phải lên chùa ở vì căn cơ , cao số (nghe mà ko hiểu lắm)
    Cứ nghĩ đi tu là thanh tịnh, là thấy thanh thản nhưng mà giờ nó thay đổi nhiều rồi, đâu còn những cái gọi là tinh tuý như xưa nữa...
  10. loppikka

    loppikka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Xưng tội : hôm nay con đầu tư thẻ viettel 100K coi em nó show , con biết có hơi xa đoạ nhưng dù sao cũng có những lợi ích nhất định , mong người hiểu và thông cảm .

Chia sẻ trang này