1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loppikka, 16/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt chúa và các thánh thần TA tha tội cho CON
    Amen!
  2. loppikka

    loppikka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc muốn tử tế thật tử tế , đôi khi muốn thác loạn nhưng chưa đủ can đảm , đôi lúc thấy đời thật tệ và đôi lúc thấy đời quá đáng yêu .
    Đôi lúc hứng tình muốn kiếm một em hàng ngon , đôi lúc muốn có một người yêu bằng cả trái tim .
    Muốn sống là một thằng đểu là chính mình , khó . sống cứ phải giả dối , sống trong cái xã hội ai ai cũng giả dối người người giả dối nhà nhà giả dối , ghét , vẫn phải giả dối ,Ngày khác đêm khác , Ngày một con người bình thường , đêm sa ngã thác loạn , đời đôi khi nghĩ nhiều nhức óc , sống kệ đời kệ không nổi , mơ một giấc mơ sống cao sang , không nổi .
    Thẳng đểu cũng biết điều.
  3. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    trời ơi. tưởng bác chủ topic muốn đi tu thật. tớ đang định tư vấn một số thông tin. ai dè.
    thấy mình tin người quá đi
  4. loppikka

    loppikka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ước gì :
    mọi người sống chân thành , thông cảm cho nhau thay vì giả dối và xét nét ghen ghét nhau
  5. bupbedideple

    bupbedideple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Đang khóc lại cười
    Bác chủ topic đúng là: Đa nhân cách
  6. loppikka

    loppikka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy chán nản dễ sợ, chán mọi thứ sợ mọi thứ, mất tự tin nghiêm trọng. Khí huyết loạn xà ngầu, hình như bị tâm du mất rồi, thầy ơi .
    Bao giờ mình mới đi tới cõi cực lạc nhỉ, niết bàn uoaaa

Chia sẻ trang này