1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Schuman, 25/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Schuman

    Schuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự

    .. ngày x tháng x năm xxx

    Horace Walpole từng nói một câu: "Life is a comedy for those think and a tragedy for those who feel".

    Hắn trở về căn nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc. Cuộc sống buồn tẻ vẫn thể, cứ trôi đi hàng ngày với những nụ cười hiểm hoi, không phải cho sự vui vẻ, mà là cho sự
    tồn tại [/br]. Hạnh phúc chỉ cảm nhận thực sự cho những giấc mơ chập chờn, ngắt đoạn...

    Life is a deterministic machine.

    Hạnh phúc không thể dự đoán cho dù ta đã cố gắng đến mức nào. Những gì đã trải qua, những gì đang làm ở hiện tại..tất cả..mong rằng sẽ đem lại một con đường khả dĩ có thể.

    Một vài dòng tâm sự ..hi vọng có thể trút bớt đi sự mệt mỏi của mình.
  2. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi bạn có tự hỏi mình thế nào là hạnh phúc chưa?
    Một câu hỏi không phải là dễ giải đáp phải không?
    Hạnh phúc đôi khi nó thật đơn giản...
  3. Schuman

    Schuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn thân tôi cũng thường bảo vậy. Hạnh phúc thường là những gì rất đơn giản, simplicity is the best thing. Có điều tình cảm con người ta lại là thứ phức tạp, biết là sai trái đấy, biết là vô ích đấy mà vẫn như con thiêu thân muốn lao vào ngọn lửa.
  4. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Vậy tặng Schuman mấy câu thơ nhé:
    Nếu ai đã có lần
    Một mình trước biển
    Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao
    Nhìn những con sóng dữ thét gào
    Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng
    Nếu ai đã có lần
    Bất cần sự sống
    Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa
    Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ, làm cha
    Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống
    Nếu ai đã có lần
    Thấy giữa lòng khoảng trống
    Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen
    Ai rồi cũng sẽ phải quen
    Với những phút giây long mình trống vắng
    Nếu ai đã có lần
    Nghe lòng cay đắng
    Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
    Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
    Sau một cuộc chia tay là khởi đầu rất mới
    Nếu ai đã có lần
    Cảm thấy mình chưa hiểu
    Thật nhiều điều đang có ở chung quanh
    Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh
    Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá
    Nếu ai đã có lần
    Sống trong vất vả
    Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh
    Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình
    Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót
    Nếu ai đã có lần
    Thấy lòng dịu ngọt
    Trước một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay
    Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây
    Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó
  5. QuynhAn119

    QuynhAn119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bào thơ thật hay và ý nghĩa.
  6. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Uh bài thơ hay thật, nhớ hồi tâm trạng mình cũng từng đọc bài thơ ấy
  7. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đang trong tâm trạng giống như bạn nhiều lúc tự hỏi cái hạnh phúc trong tình yêu mà con người vẫn hay nhắc tới là gì?nhiều khi thấy rất buồn chán công việc bận rộn đã mệt mỏi + thêm...nên chẳng lúc nào mình có thể có được nụ cười tự nhiên được
  8. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Đó là điều khó tránh trong cuộc sống ngày nay mà. Cố gắng tìm cho mình những sở thích để relax. Tận hưởng những bữa cơm và giây phút bên gia đình, tạo tiếng cười cho ng khác tự khắc bản thân mình cũng thấy vui.. nụ cười tự nhiên nhất khi nó xuất phát từ trái tim đang cười mà thôi.
    Không biết mọi người có để ý cười là 1 bệnh dễ lây hay không ? khi ta thấy 1 ai mỉm cười với ta, bất giác ta cũng muốn mỉm cười đáp lễ. Khi muốn chào, muốn tạm biệt, khi làm quen, khi gặp đối tác, ... nụ cười luôn mang lại sự gần gũi... nụ cười không quá đắt đỏ, ta cũng k mất gì khi nở 1 nụ cười phải không?
    Chúc cậu sẽ có nhìu nụ cười như cậu hằng mong đợi...
  9. Schuman

    Schuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    "Human being is feasible"
    Trích lại một câu cửa miệng của một ông bạn trước đây mà hắn từng quen biết. "I believe that human being is feasible, so it is very hard for me to complain or talk about one''s mistake, otherwise I always try to put myself in his shoes".
    .....
    thật dễ dàng khi nhìn ra hay phê phán những khuyết điểm của người khác, nhưng lại chẳng nhìn được những sai lầm của chính bản thân mình...
    Yes my dear , I''m human, and I''m stucked with a big trouble now. The big mistake that I don''t know clearly what I want for my life....
    ....
    so my friends tell me what I can do to escape from it....
    ....
    Schuman, whatever you do, whatever you get...listen what I''m saying...even in the end of your life, you can have several big houses...but it''s so meaningless if you don''t have someone who can stay together with you in those...
  10. nocry26

    nocry26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    oh, mấy câu trích dẫn rất hay bạn à

Chia sẻ trang này