1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nothing_to_say, 30/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mc@hn.fpt.vn

    mc@hn.fpt.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    to Nothing :em có cái nhìn hơi cay độc và thiếu tự tin về tình cảm của đàn ông đấy. Có lẽ em chưa tìm thấy đưọc người yêu em nhiều đến mức em tin cậy được.
    Nên tin tưởng ở bạn trai mình nhiều hơn có lẽ em sẽ cảm thấy tự tin hơn đấy.
    Chúc em luôn vui vẻ
  2. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết là có cay độc hay không. Tất nhiên là có người nọ người kia đâu có phải là tất cả đâu. Nhưng anh phải công nhận với em rằng con gái khi yêu thì sự chờ đợi và sức chịu đựng của họ lớn hơn nhiều so với con trai. Đó chính là sự khác biệt. Và em coi đó như là một điều chấp nhận không vấn đề....Em nghĩ đấy là thực tế chứ đâu phải là cay độc cái gì đâu...Có lẽ anh không như thế nên anh nghĩ khác nhưng nhiều người khác lại không như anh....
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    nothing_to_say anh chưa đọc được tâm sự của bé, tâm sự trong này, anh có thể lờ mờ, láng máng suy đoán được tâm sự của bé, nhưng bé chưa viết, thì ai có thể đồng cảm cùng bé được.
    Hãy viết, tâm sự của bé chứ không phải những nhận xét vu vơ.
    ... ta giờ không cần ai trong đời, hê hê ...
    truongdu

  4. thangco

    thangco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    thì ra chú mải tâm sự voi ban gái mà quên mất đường về Thái bình néu lần sau có như thế thì nói vói anh một tiếng nhé.Khà khá
    cho chú này:Trong tình yêu có kỳ thi lại
    Điểm năm trừ đừng vớt anh nghe..?
    thangco
  5. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    ! bước dài
    ? đường xa vạm dặm
    , gửi trọn ân tình
    . biệt ly .
    HDT
  6. ScarletPhuong

    ScarletPhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nothing ui, việc gì mà phải sầu não thế nhỉ. Bạn trai mà đi xa thì càng phải vui lên chứ.
    Anh MC dạo này lại còn thích Tâm sự nữ cơ à? khác trước thế. Hay hôm nào đi uống cafe cùng em đi
  7. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Một mùa thu qua vắng anh bên giấc mộng. Tình hồng chưa phai cớ sao anh vội xa. Từng chiếc lá nhẹ rơi, đường phố vắng buồn tênh, người ra đi khúc biệt ly rất buồn.....
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  8. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Buồn,thật buồn,chẳng qua vì không có lòng tin.hê hê.
    KTĐ
  9. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hê hê,,,,tâm sự thì có gì vui vẻ hay sôi động đâu mà bác bẩu là nhạt nhẽo hay không???( hơi chuối) Dạ em cũng thưa với bác rằng em đã qua rùi cái thời mít ướt tưởng tượng ra những thứ tình cảm .....không tưởng...hehê....Ôi tình yêu nó là cái quái rì chư???Là bát bún rươu thôi ,...bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình...hê hê...
    Chẳng qua em post bài này ban đầu chỉ có ý định hỏi han về mấy trang tâm sự thôi sau đó tự dưng lại muốn mọi người chia sẻ tâm trạng của bài hát tình lỡ cách xa của Mỹ Tâm thôi( câu bài ấy mà...)....Bác nào thích nó thì chia sẻ cùng thui....
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc

Chia sẻ trang này