1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự ...

    chủ đề cũ tớ lập đâu rồi ?

    Trái đất vẫn quay...
    Thời gian vẫn trôi...
    Ngày tháng vẫn qua...
    Mọi thứ có thể thay đổi....
    Nhưng POKET vẫn chỉ là POKET thôi...
  2. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của tớ chỉ là để tâm sự ..... Nó dành riêng cho 1 người ..... Nó là tất cả những gì tớ nghĩ, vô định và vô hình ...
    Lật đi lật lại cái quyển agenda, tớ nhìn thấy cái ngày mùng 1/6 là 1 ngày chủ nhật , sẽ ko phải viết gì về bài học và trang này, tớ mới viết vài dòng để nhớ về bạn ....
    Bạn à , cái ngày "trẻ con" này làm tớ nhớ tới những ngày "trẻ con" của bạn và tớ. Bạn biết ko? Bạn chiếm 1 vị trí đặc biệt quan trọng trong trái tim tớ ! Tớ sẽ ko bao giờ thay đổi vị trí đó cho ai, tớ biết là như thế, bởi vì hình ảnh bạn đã in sâu vào trái tim tớ từ những ngày "trẻ con".... Nhưng mà tiếc rằng khi ko còn đc học cùng bạn nữa tớ mới biết bạn đã trở thành người bạn mà tớ đặt niềm tin nhiều nhất. Bạn biết ko, phải xa bạn sớm như thế, tớ cứ tiếc là tớ và bạn ko tâm sự đc nhiều với nhau. Nếu như bạn sang đây, tớ sẽ tóm ngay bạn lại đấy ! Nhưng tớ biết, bạn vẫn cứ nuôi cái ước mơ trở thành ca sĩ và kiến trúc sư nên bạn sẽ ko xa Việt Nam dễ dàng như tớ. Nhưng bạn yên tâm, tớ sẽ luôn ủng hộ bạn ! Như cái ngày đầu tiên tớ ủng hộ bạn hát ....
    Bạn nhớ nhé ! Bạn sẽ luôn ở trong trái tim tớ ! Như bạn cũng đã từng nói với tớ "Giang là Giang mà Linh là Linh", tớ cũng muốn bạn biết rằng tình bạn giữa tớ và bạn là 1 cái gì đấy ko phải ai cũng có đc.... Bạn hoàn toàn khác với những người khác !
    Tớ chúc bạn đủ !!!
    Tớ.
    Trái đất vẫn quay...
    Thời gian vẫn trôi...
    Ngày tháng vẫn qua...
    Mọi thứ có thể thay đổi....
    Nhưng POKET vẫn chỉ là POKET thôi...
  3. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của tớ chỉ là để tâm sự ..... Nó dành riêng cho 1 người ..... Nó là tất cả những gì tớ nghĩ, vô định và vô hình ...
    Lật đi lật lại cái quyển agenda, tớ nhìn thấy cái ngày mùng 1/6 là 1 ngày chủ nhật , sẽ ko phải viết gì về bài học và trang này, tớ mới viết vài dòng để nhớ về bạn ....
    Bạn à , cái ngày "trẻ con" này làm tớ nhớ tới những ngày "trẻ con" của bạn và tớ. Bạn biết ko? Bạn chiếm 1 vị trí đặc biệt quan trọng trong trái tim tớ ! Tớ sẽ ko bao giờ thay đổi vị trí đó cho ai, tớ biết là như thế, bởi vì hình ảnh bạn đã in sâu vào trái tim tớ từ những ngày "trẻ con".... Nhưng mà tiếc rằng khi ko còn đc học cùng bạn nữa tớ mới biết bạn đã trở thành người bạn mà tớ đặt niềm tin nhiều nhất. Bạn biết ko, phải xa bạn sớm như thế, tớ cứ tiếc là tớ và bạn ko tâm sự đc nhiều với nhau. Nếu như bạn sang đây, tớ sẽ tóm ngay bạn lại đấy ! Nhưng tớ biết, bạn vẫn cứ nuôi cái ước mơ trở thành ca sĩ và kiến trúc sư nên bạn sẽ ko xa Việt Nam dễ dàng như tớ. Nhưng bạn yên tâm, tớ sẽ luôn ủng hộ bạn ! Như cái ngày đầu tiên tớ ủng hộ bạn hát ....
    Bạn nhớ nhé ! Bạn sẽ luôn ở trong trái tim tớ ! Như bạn cũng đã từng nói với tớ "Giang là Giang mà Linh là Linh", tớ cũng muốn bạn biết rằng tình bạn giữa tớ và bạn là 1 cái gì đấy ko phải ai cũng có đc.... Bạn hoàn toàn khác với những người khác !
    Tớ chúc bạn đủ !!!
    Tớ.
    Trái đất vẫn quay...
    Thời gian vẫn trôi...
    Ngày tháng vẫn qua...
    Mọi thứ có thể thay đổi....
    Nhưng POKET vẫn chỉ là POKET thôi...
  4. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên post bài này xong tao nghĩ đến mày, mày ạ ! Mày cũng chiếm chỗ ko kém trong tao đâu ! Thật đấy !
    Tao biết dạo này mày ko online mấy vì nhất là tuần này lại có đến 5 bài kiểm tra 1 tiết. Khổ thân chúng mày , lại còn cả 1 bài KT Toán của "người mà ai cũng biết là ai đấy". Cố lên nhé ! Cầu chúa phù hộ cho mày Mày này, hôm trước mày có gửi đc thư cho tao ko? Ko biết bao h tao mới nhận đc nhỉ? Mong đọc thư của mày quá ... Lâu lắm rồi mày ko tâm sự gì với tao. Những lúc gặp mày trên chat cũng mất đi hẳn, chẳng biết có còn tìm lại được nữa ko... Cuối tháng 4 tai lại thi rồi, lại đâm đầu vào mà học... Mong là hè này được về ... Tao nhớ mày lắm .... mày của tao !!!
    Tao của mày.
    Trái đất vẫn quay...
    Thời gian vẫn trôi...
    Ngày tháng vẫn qua...
    Mọi thứ có thể thay đổi....
    Nhưng POKET vẫn chỉ là POKET thôi...
  5. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên post bài này xong tao nghĩ đến mày, mày ạ ! Mày cũng chiếm chỗ ko kém trong tao đâu ! Thật đấy !
    Tao biết dạo này mày ko online mấy vì nhất là tuần này lại có đến 5 bài kiểm tra 1 tiết. Khổ thân chúng mày , lại còn cả 1 bài KT Toán của "người mà ai cũng biết là ai đấy". Cố lên nhé ! Cầu chúa phù hộ cho mày Mày này, hôm trước mày có gửi đc thư cho tao ko? Ko biết bao h tao mới nhận đc nhỉ? Mong đọc thư của mày quá ... Lâu lắm rồi mày ko tâm sự gì với tao. Những lúc gặp mày trên chat cũng mất đi hẳn, chẳng biết có còn tìm lại được nữa ko... Cuối tháng 4 tai lại thi rồi, lại đâm đầu vào mà học... Mong là hè này được về ... Tao nhớ mày lắm .... mày của tao !!!
    Tao của mày.
    Trái đất vẫn quay...
    Thời gian vẫn trôi...
    Ngày tháng vẫn qua...
    Mọi thứ có thể thay đổi....
    Nhưng POKET vẫn chỉ là POKET thôi...
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    1:00 A.M. 14/3/03
    Cò và Gà là đôi bạn thân. Gà biết đối với Cò, Gà không phải là best friend nhưng Cò biết không, đối với Gà, Cò luôn là best friend của Gà đấy và mỗi khi ở bên Cò, Gà luôn cảm thấy hạnh phúc. Ngày chia tay Cò, Gà buồn lắm,chỉ ôm cò mà chẳng nói được lời nào với cò cả.Có phải Gà đã quyết định sai không để mà hôm nay, Gà nhận được mail của Cò sau đúng 7 tháng Gà xa Cò ,Cò đã viết rằng Cò sẽ đi, Cò không đợi gà về.Gà đã òa khóc ngay lúc này. Tại sao lại như thế hả Cò? Chẳng lẽ Gà không còn cơ hội được ôm Cò lần nữa sao? Gà chán cái kiểu cứ phải ngước lên trời ,tìm 1 ngôi sao sáng nhất và tưởng tượng đấy là Cò lắm rồi. Mỗi lần như thế, Gà luôn tự hỏi liệu Cò có nghe thấy Gà đang gọi Cò không. Và mỗi lần đọc thư của Cò, Gà lại cười trong nước mắt. Gà vui lắm vì Gà biết Cò hiểu tình cảm của Gà dành cho Cò, chỉ cần Cò hiểu là đủ rồi Cò nhỉ. Hãy chuyển những nỗi nhớ nỗi buồn thành những cố gắng,Gà luôn nhớ lời nhắc nhở này của Cò, Gà đếm từng ngày để được về gặp Cò, gặp A3 thân yêu, thế mà giờ đây, điều đó có lẽ chẳng thực hiện được nữa rồi. Buồn ghê cơ. Xa nhau, Gà mới biết tình yêu Gà dành cho các bạn nhiều thế nào, và buồn nhất khi phải xa người bạn thân yêu dường như sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại nữa.Dù có đi đâu, Cò đừng bao giờ quên con bạn dễ thương mà cũng dễ ghét này nhé. Gà luôn nhớ rõ câu nói của cò 1 năm trước đây Gà hỏi Cò:" Mày nhận xét tao như thế nào "và Cò đã tặng ngay câu trả lời cho Gà: "mày đanh đá bỏ mẹ". Dù bây giờ Cò có bảo Gà đánh đá nhất thế giới mà Gà được gặp Cò, Gà cũng chấp nhận luôn. Xa bạn thân buồn lắm, Cò có biết không? Bao nhiêu kỷ niệm lúc nào cũng hiện lên trong Gà hình ảnh về 1 thằng bạn tốt bụng và vui tính.Nếu Gà và Cò không bao giờ được găp nhau nữa thì Cò hãy luôn nhớ rằng, lúc nào đối với Gà, Cò cũng là thằng bạn mà gà yêu quý nhất thế giới này. Có những nỗi buồn mà nước mắt không diễn tả nổi, có những nỗi buồn mà chỉ biết lặng câm.Giờ đây đối với Gà, nỗi buồn đó là Gà sẽ không bao giờ có thể đựoc gặp Cò nữa.ước mơ duy nhất của Gà lúc này là đước gặp Cò trong 1 ngày gần nhất. Mong ngày nào đó, ta gặp nhau.
    Nothing forever except our friendship!!!
    Tặng ngưòi bạn thân yêu của Gà dù biết rằng Cò sẽ không bao giờ đọc được những dòng này !!!!
    _______________________________
    Hạt cát thì bé nhỏ và yếu đuối
    Hát cát chẳng biết nói lời hay
    Hát cát chỉ biết lắng nghe và chia sẻ
    Gửi cho bạn niềm tin qua cái nắm tay :)
    --- Trâm Gà A3---
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    1:00 A.M. 14/3/03
    Cò và Gà là đôi bạn thân. Gà biết đối với Cò, Gà không phải là best friend nhưng Cò biết không, đối với Gà, Cò luôn là best friend của Gà đấy và mỗi khi ở bên Cò, Gà luôn cảm thấy hạnh phúc. Ngày chia tay Cò, Gà buồn lắm,chỉ ôm cò mà chẳng nói được lời nào với cò cả.Có phải Gà đã quyết định sai không để mà hôm nay, Gà nhận được mail của Cò sau đúng 7 tháng Gà xa Cò ,Cò đã viết rằng Cò sẽ đi, Cò không đợi gà về.Gà đã òa khóc ngay lúc này. Tại sao lại như thế hả Cò? Chẳng lẽ Gà không còn cơ hội được ôm Cò lần nữa sao? Gà chán cái kiểu cứ phải ngước lên trời ,tìm 1 ngôi sao sáng nhất và tưởng tượng đấy là Cò lắm rồi. Mỗi lần như thế, Gà luôn tự hỏi liệu Cò có nghe thấy Gà đang gọi Cò không. Và mỗi lần đọc thư của Cò, Gà lại cười trong nước mắt. Gà vui lắm vì Gà biết Cò hiểu tình cảm của Gà dành cho Cò, chỉ cần Cò hiểu là đủ rồi Cò nhỉ. Hãy chuyển những nỗi nhớ nỗi buồn thành những cố gắng,Gà luôn nhớ lời nhắc nhở này của Cò, Gà đếm từng ngày để được về gặp Cò, gặp A3 thân yêu, thế mà giờ đây, điều đó có lẽ chẳng thực hiện được nữa rồi. Buồn ghê cơ. Xa nhau, Gà mới biết tình yêu Gà dành cho các bạn nhiều thế nào, và buồn nhất khi phải xa người bạn thân yêu dường như sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại nữa.Dù có đi đâu, Cò đừng bao giờ quên con bạn dễ thương mà cũng dễ ghét này nhé. Gà luôn nhớ rõ câu nói của cò 1 năm trước đây Gà hỏi Cò:" Mày nhận xét tao như thế nào "và Cò đã tặng ngay câu trả lời cho Gà: "mày đanh đá bỏ mẹ". Dù bây giờ Cò có bảo Gà đánh đá nhất thế giới mà Gà được gặp Cò, Gà cũng chấp nhận luôn. Xa bạn thân buồn lắm, Cò có biết không? Bao nhiêu kỷ niệm lúc nào cũng hiện lên trong Gà hình ảnh về 1 thằng bạn tốt bụng và vui tính.Nếu Gà và Cò không bao giờ được găp nhau nữa thì Cò hãy luôn nhớ rằng, lúc nào đối với Gà, Cò cũng là thằng bạn mà gà yêu quý nhất thế giới này. Có những nỗi buồn mà nước mắt không diễn tả nổi, có những nỗi buồn mà chỉ biết lặng câm.Giờ đây đối với Gà, nỗi buồn đó là Gà sẽ không bao giờ có thể đựoc gặp Cò nữa.ước mơ duy nhất của Gà lúc này là đước gặp Cò trong 1 ngày gần nhất. Mong ngày nào đó, ta gặp nhau.
    Nothing forever except our friendship!!!
    Tặng ngưòi bạn thân yêu của Gà dù biết rằng Cò sẽ không bao giờ đọc được những dòng này !!!!
    _______________________________
    Hạt cát thì bé nhỏ và yếu đuối
    Hát cát chẳng biết nói lời hay
    Hát cát chỉ biết lắng nghe và chia sẻ
    Gửi cho bạn niềm tin qua cái nắm tay :)
    --- Trâm Gà A3---
  8. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Bạn đến và bạn hát...
    Bạn hát và bạn cười...
    Bạn cười và bạn nói...
    Những câu chuyện cho tôi được cười cùng với bạn...
    Nhưng rồi ... bạn lại đi...
    Trái đất vẫn quay...
    Thời gian vẫn trôi...
    Ngày tháng vẫn qua...
    Mọi thứ có thể thay đổi....
    Nhưng POKET vẫn chỉ là POKET thôi...
  9. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Bạn đến và bạn hát...
    Bạn hát và bạn cười...
    Bạn cười và bạn nói...
    Những câu chuyện cho tôi được cười cùng với bạn...
    Nhưng rồi ... bạn lại đi...
    Trái đất vẫn quay...
    Thời gian vẫn trôi...
    Ngày tháng vẫn qua...
    Mọi thứ có thể thay đổi....
    Nhưng POKET vẫn chỉ là POKET thôi...
  10. New_Century

    New_Century Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2001
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Cha'n wa'
    There is always a way to go if you look for it
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này