1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rikku_85

    rikku_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    1 năm không gặp có khác,chúng nó thay đổi nhiều thật đấy,không thể nhận ra nổi.Mẹi ngày xưa mở mồm ra là chê thế này thế nọ,thế mà đi yêu cái con đấy...ts,thường thôi.
    Bây h là đi hay không đi đây?Đi để nhìn tận mắt chúng nó như thế nào... làm thế thì tim sẽ rất đau nhưng lại có thể làm lòng mình thanh thản Đối mặt hay trốn tránh đây?Liệu mình có đủ cam đảm để đối mặt không nhỉ?
    Thôi,để những lời hứa đó,những kỉ niệm đó và cả anh nữa mãi là hình ảnh đẹp trong mình đi,thế sẽ tốt cho cả 2,không,cho chính mình thì có.
    Mọi việc vẫn như mớ bòng bong,chẳng biết có còn gỡ nổi nữa không...Đừng đế bản thân phải khóc nữa nhé...Hết nước mắt thật rồi ...Lòng vẫn nặng quá ...
  2. rikku_85

    rikku_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    1 năm không gặp có khác,chúng nó thay đổi nhiều thật đấy,không thể nhận ra nổi.Mẹi ngày xưa mở mồm ra là chê thế này thế nọ,thế mà đi yêu cái con đấy...ts,thường thôi.
    Bây h là đi hay không đi đây?Đi để nhìn tận mắt chúng nó như thế nào... làm thế thì tim sẽ rất đau nhưng lại có thể làm lòng mình thanh thản Đối mặt hay trốn tránh đây?Liệu mình có đủ cam đảm để đối mặt không nhỉ?
    Thôi,để những lời hứa đó,những kỉ niệm đó và cả anh nữa mãi là hình ảnh đẹp trong mình đi,thế sẽ tốt cho cả 2,không,cho chính mình thì có.
    Mọi việc vẫn như mớ bòng bong,chẳng biết có còn gỡ nổi nữa không...Đừng đế bản thân phải khóc nữa nhé...Hết nước mắt thật rồi ...Lòng vẫn nặng quá ...
  3. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá !
    Chán mọi thứ rồi !
  4. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá !
    Chán mọi thứ rồi !
  5. Little2hoot

    Little2hoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi hết rồi à......Buồn thật.
  6. Little2hoot

    Little2hoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi hết rồi à......Buồn thật.
  7. rikku_85

    rikku_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng biết nên làm j bây h nữa...hay điều đầu tiên phải làm là nghĩ lại xem mình có ra gì không nên bạn bè mới đối xử vậy.Từ bạn cho đến người tưởng chừng là thân đều đâm sau lưng mình hết...Đau thật đấy,đỡ làm sao nổi được.
  8. rikku_85

    rikku_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng biết nên làm j bây h nữa...hay điều đầu tiên phải làm là nghĩ lại xem mình có ra gì không nên bạn bè mới đối xử vậy.Từ bạn cho đến người tưởng chừng là thân đều đâm sau lưng mình hết...Đau thật đấy,đỡ làm sao nổi được.
  9. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Đời buồn khi thiếu và hết tiền...rồi buồn gấp 10 lần khi ko có bạn bè..gấp vài chục lần khi 1 niềm tin dần tan vỡ !
    Thay đổi quá nhiều so với 1 năm trước...bản thân mình cũng ko hiểu và ko còn nhận ra!
    Liệu có sai lầm ko nhỉ? hay cứ thế này mà sống ???
    Tự nhiên cảm thấy tương lai mờ mịt quá ...chán mọi thứ
    Fù........!
  10. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Đời buồn khi thiếu và hết tiền...rồi buồn gấp 10 lần khi ko có bạn bè..gấp vài chục lần khi 1 niềm tin dần tan vỡ !
    Thay đổi quá nhiều so với 1 năm trước...bản thân mình cũng ko hiểu và ko còn nhận ra!
    Liệu có sai lầm ko nhỉ? hay cứ thế này mà sống ???
    Tự nhiên cảm thấy tương lai mờ mịt quá ...chán mọi thứ
    Fù........!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này