1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rikku_85

    rikku_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Lâu mới gặp thằng bạn cũ,nói chuyện nhạt như nước ốc,mẹi mang tiếng ngày xưa nói như đúng rồi rằng thế này thế kia,vãi hàng.Nhưng cũng cảm thấy vui vì đã hết bị nó làm phiền...Mẹ thằng ********,nghĩ đến là lại thấy ''bình mực'' rồi.
  2. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung và tóm lại là Nhạt và Chán À, bệnh tật nữa chứ, tự dưng lại dính dị ứng mới đau
  3. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Nợ nần chồng chất, vợ con nheo nhóc
    Thân xác hoang tàn ko nhận ra
  4. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nên làm sao nữa.
    Sắp kỷ niệm hơn 1 năm quen nhau của người ta,thể nào mình thấy lạ lạ là sao khinoi chuyện với mình lại cứ nhắc di nhắc lại là cần kỷ niệm những ngỳa quan trọng,rồi này nọ,hic
    Cho mình cảm giác chẳng thật.Cần suy nghĩ kỹ
  5. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Đợt này lại depressed mới đau chứ Hôm qua chồng già và thằng con jai được chiêm ngưỡng cái gọi là smt newChắc giờ đang ngắc ngoảiNhìn chung cũng hiệu quả gớm ghiếc hê hê. Chuẩn bị đi kiếm những nạn nhân tiếp theo
    Cứ như thế này mãi thì vui fải biết...!!!
  6. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Liệu có đuợc như xưa ko nhỉ ?
    May be.......
  7. CONMUA_HOANGDA

    CONMUA_HOANGDA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì mình cũng đã cố gắng . Ừ , làm nhiều việc có ích . Nhưng vẫn buồn . Vẫn nao nao khi đi qua những con đường quen thuộc . Một cái gì đó đột nhiên biến mất , khiến cho mình ko khỏi hẫng hụt ...
    Nhớ - giống hệt như những con sóng , cứ xô vào bờ , từng đợt từng đợt , lúc nhỏ lúc to ...
    Huhuhuh , i mizz zờ u , kon heo
  8. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Should I tell u that I mizz u already?.... No, I shouldn''t I''ll let u say it first
  9. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng vớ fải quả Giải pháp cho tình yêu của đại văn hào @vopla mà mất lòng tin quá Tính sao đây
  10. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    *** cái dân Việt Nam mình dân trí kém vãi
    Suốt ngày thấy hack
    Giờ bị hack đồ, chả buồn làm gì nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này