1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Mày à ,tao vừa gọi điện cho mày xong.. Mày đang nấu cơm nên ko nói được nhiều. Hôm nọ hai đứa ra Vườn hồng gặm bánh mỳ -làm tao lại nhớ đến cái hồi lớp 12 ôn thi quá, hầu như tuần nào cũng phải 3-4 lần ,hai con lại vác một đống sách vở ra See wan ton ngồi học(đến bây giờ tao cũng thấy là tao với mày giỏi thật ,nhạc nhẽo ầm ĩ, chúng nó có hôm đến chơi bài ầm cả lên mà hai con vẫn học rất vào?"chính vì thế với tao, với mày ,see wan ton là một cái gì đó rất đáng để nhớ, ko chỉ những kỷ niệm tao với mày với nhau mà còn là cả những kỷ niệm một mình ra đó ngồi viết NK ,những kỷ niệm của tao với O T và mày chắc cũng vậy), rồi thì mua bánh mỳ ra vườn hồng ăn .rồi thì đến lớp học thêm,.. Nghĩ mà nhanh thật ,hồi đấy chưa vào đại học nên ước muốn lớn nhất của mày ,của tao , của chúng nó ,tất cả đều là đỗ đại học ,vào được trường mình muốn? Bây giờ vào đến đại học rồi, học một năm rồi, con nào cũng kêu ca là học đại học trong nước chán và đáng thất vọng quá, lại những guồng quay mới , lại những dự định ,toan tính mới, chẳng bao giờ la hết cả. Nhớ hồi xưa tao với mày bảo với nhau vào đại học thì năm đầu tiên chúng mình sẽ phải xả hơi cho đã cái đã, vậy mà có vậy đâu, tao với mày ,mà cả chúng nó nữa, đứa nào cũng bận bịu với guồng quay mới của mình, chẳng có mấy khi mà gặp nhau?.
    Tối qua tao vừa lôi cái đống thư từ mà chúng mình viết cho nhau trong những giờ học thêm thầy Hiền, rồi những cái thư an ủi nhau những lúc vui buồn của mày dành cho tao, của chúng nó dành cho tao, từ cái hồi mới chập chững bước vào lớp 10 .. Thấy mà hay thật ,, Hồi đấy, mình(tao ,mày va con Ly: 3 con học cùng nhau từ Trưng Vương 9M)ghét kinh cái con đi quả dê dê đỏ(là con Khánh), con Nlinh (điệu dã man), ghét ?ođôi tình nhân thối?-tên này bọn mình quyết định đặt tên cho tKiên và conHà, ghét thằng Hà nhiều chuyện vì cãi nhau với mày ngay hôm vào nhập lớp vì mày lấy mũ của nó phủi ghế :P buồn cười thật, cả lũ hồi học thêm lớp thầy Hiền ghét nhau là thế, thế mà tất cả lại là bạn thân của nhau cho đến mãi bây giờ?. Đúng là nhiều khi những người mà mình ghét từ đầu có khi lại là bạn thân mãi, có nhưng người tưởng như là có cảm tình được thì có khi lại chăng chơi được với nhau?.Mà hình như mày cũng hay dở lại đồng thư &thiếp mà mày cầm đúng ko?! Con Khánh hôm nọ cũng mới khoe với tao là lôi lại đống thư ra, có cái tao viết dài ơi là dài cho nó?
    Tao nhớ lắm, nhớ như in cái hôm tao với mày cãi nhau vì 1sự vụ hồi lớp 10, chúng nó-bọn lớp mình sợ phát khiếp vì ko hiểu sao chúng mình lại cãi nhau to thế, chúng nó lo lắng bàn tán , nhưng vài tiết sau hai con lại nhăn nhở như thường? sau đấy thì chúng nó quá quen với việc hai con nóng tính , cùng ngang, bạn thân của nhau, cùng hay lo việc của lớp ,cứ bất đồng ý kiến là lại ầm ĩ,,, mà chắc thế mới là bạn thân hay sao ý nhỉ mày nhỉ? Tao cũng ko rõ nữa, nhưng tao biết dù tao có làm một việc gì mà nếu bình thường là người khác làm , mày sẽ ko bao giờ chấp nhận được còn nếu là tao thì mày sẽ chấp nhận và cho qua,,, Có thể mày ko cảm được việc tao làm nhưng mày cũng hiểu tao?
    Nhanh quá, phải ko mày???
    Đã có quá nhiều chuyện xảy ra, trong bao nhiêu năm ấy, và có nhiều mối quan hệ nảy sinh cũng như bị thay đổi theo thời gian , cả tao ,cả mày cũng vâyj ,tao đâu còn là cái con T ngày xưa nữa ,mày cũng vậy ,ko còn là con Tr của ngày xưa nữa, tình bạn giờ cũng đâu phải như ngày xưa ,ngày nào cũng ở cạnh nhau, có chuyện gì cũng chạy đến bên bạn để tỉ tê tâm sự? Nhưng mà tao biết trong lòng mình vẫn còn có nhau đấy chắc chắn là sự thật..
    Thời gian có thể làm thay đổi nhiều thứ nhưng tình bạn của tao với mày sẽ mãi vẫn vậy phai ko Tr??
    Mà càng lớn mới càng phát hiện ra ,4 con bọn mình, tao mày ,K , L , chẳng có chút gì là giống nhau cả, từ suy nghĩ cho đến cách hành động, vậy mà thân và yêu nhau mày nhỉ . Bạn bè ko phải là giống nhau , mà là có thể hiểu nhau, mà cũng chưa chắc là đã thực sự hiểu nhau, cái căn bản là chấp nhận được nhau, và cho qua những nhược điểm của nhau?
    Ngày xưa sao với tất cả chúng mình ,tình bạn quan trọng thế, nếu ko có tình bạn chắc một trong chúng ta sẽ chết mất như kiểu thiếu ánh sáng mặt trời rọi soi cho trái đất này ý nhỉ mày nhỉ, giờ thì lớn hơn, có lẽ cũng va chạm và nhìn cuộc sống thực tế hơn, hết những buổi hai con trốn học ,lang thang ngoài lăng Bác, rồi vừa đi vừa hát.. Nhìn lên trời đếm những vì sao , và ước? Chẳng biết là bây giờ mình là cái kiểu gì nữa mày ạ ,tao ý, thích lãng mạn lắm nhưng cuộc sống này đâu thể sống bằng những mơ ước được đâu ,đúng ko mày? Dám mơ ước thì phải dám hành động, mà đã làm thì phải làm cho được ,phải có tính mục đích đúng ko mày?
    Thôi tao dừng đây có gì mình sẽ gặp nhau sau nhé
    Viết cho mày nhưng thực ra là viết cho tao, vì tao biết mày có bao giờ lên đây mà đọc đâu.
    Chúc mày ngủ ngon nhé béo Tr!
    [blue]
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..
    But it?Ts always nice to have someone to laze around with
    Someone to think about...
    Someone to care about...
    Someone to share your joy [blue]
  2. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy , chúng mình đã cãi nhau . Hay nói một cách chính xác hơn là tớ đã tức giận trước câu dùa của ấy ...
    Tất cả đổ vỡ như những mảnh thuỷ tinh ... Tớ đi học nhưng không vào lớp mà lang thang ... tớ ngồi trong góc quán , nhìn mọi ng` xung quanh , gương mặt khác nhau , nhưng không ai như tớ cả ...
    Nếu tớ là một thằng con trai , tớ cũng có thể bắt chước như những tên giang hồ hư hỏng , tay cầm chai rượu , tay cầm điếu thuốc . Người ta bảo khói thuốc và men rượu sẽ làm ta quên đi tất cả ...
    Nhưng tớ là con gái . Nên thay vì làm tất cả những điều ngu ngốc ấy , tớ ngồi trong quán vắng im lặng bên tách trà dào ...
    Tớ biết , tối về nhà , tớ sẽ uống thuốc ngủ . Để tự tử ư ? Ko , tớ có phải là trẻ con đâu . Chỉ là để tớ có thể ngủ dễ dàng hơn thôi . Để tớ có thể ngủ mà không phải chờ một tiếng chuông reo ... Một nỗi buồn thắt quặn trong lòng tớ ...
    Tớ đã hét vào điện thoại " Lẽ ra tớ ko nên cho ấy số điện thoại của tớ " " Lẽ ra tớ không nên viết thư cho ấy " ... ừ , " Lẽ ra ... " . Rất nhiều lẽ ra phải ko ? Để rồi ấy lại thay tớ kết lại " Lẽ ra tớ không nên gặp Trang phải không ?" . Tớ nhói lòng . Ừ , không nên Dann ạ . Không nên một chút nào cả ...
    Nhưng mà , người ta đã nói " Yêu là đừng bao giờ nói ân hận cả " Dann ạ . Thế nên tớ không nói là tớ ân hận , mà sẽ nói là rất vui ...
    Thế cũng tốt , tớ và ấy ko gặp nhau càng nhiều càng tốt . Gặp rồi chỉ thêm buồn ... và không gặp nhau nữa ... có lẽ sẽ quên mau hơn Dann ạ .
    Dann sẽ quen những cô bạn mới trong ĐH , se lại yêu , và sẽ lấy ng` nào đó . Sẽ quên mọi thứ ... Dann nhé ... !
    Tớ sẽ về , sẽ trở về trong ngày vui của Dann để chúc phúc cho Dann .
    Nhưng tớ muốn một điều , được ko Dann , hãy hát cho tớ nghe một lần và duy nhất bài " Trái tim mùa thu " ...
    ________________
    Một lần và mãi mãi ...
    ________________

    Nếu yêu em anh chân thành nhé
    Đừng dối lòng tội nghiệp lắm anh ơi
    Trái tim em chỉ mở cửa một lần
    Cho anh vào rồi đóng lại ngàn thu
  3. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy , chúng mình đã cãi nhau . Hay nói một cách chính xác hơn là tớ đã tức giận trước câu dùa của ấy ...
    Tất cả đổ vỡ như những mảnh thuỷ tinh ... Tớ đi học nhưng không vào lớp mà lang thang ... tớ ngồi trong góc quán , nhìn mọi ng` xung quanh , gương mặt khác nhau , nhưng không ai như tớ cả ...
    Nếu tớ là một thằng con trai , tớ cũng có thể bắt chước như những tên giang hồ hư hỏng , tay cầm chai rượu , tay cầm điếu thuốc . Người ta bảo khói thuốc và men rượu sẽ làm ta quên đi tất cả ...
    Nhưng tớ là con gái . Nên thay vì làm tất cả những điều ngu ngốc ấy , tớ ngồi trong quán vắng im lặng bên tách trà dào ...
    Tớ biết , tối về nhà , tớ sẽ uống thuốc ngủ . Để tự tử ư ? Ko , tớ có phải là trẻ con đâu . Chỉ là để tớ có thể ngủ dễ dàng hơn thôi . Để tớ có thể ngủ mà không phải chờ một tiếng chuông reo ... Một nỗi buồn thắt quặn trong lòng tớ ...
    Tớ đã hét vào điện thoại " Lẽ ra tớ ko nên cho ấy số điện thoại của tớ " " Lẽ ra tớ không nên viết thư cho ấy " ... ừ , " Lẽ ra ... " . Rất nhiều lẽ ra phải ko ? Để rồi ấy lại thay tớ kết lại " Lẽ ra tớ không nên gặp Trang phải không ?" . Tớ nhói lòng . Ừ , không nên Dann ạ . Không nên một chút nào cả ...
    Nhưng mà , người ta đã nói " Yêu là đừng bao giờ nói ân hận cả " Dann ạ . Thế nên tớ không nói là tớ ân hận , mà sẽ nói là rất vui ...
    Thế cũng tốt , tớ và ấy ko gặp nhau càng nhiều càng tốt . Gặp rồi chỉ thêm buồn ... và không gặp nhau nữa ... có lẽ sẽ quên mau hơn Dann ạ .
    Dann sẽ quen những cô bạn mới trong ĐH , se lại yêu , và sẽ lấy ng` nào đó . Sẽ quên mọi thứ ... Dann nhé ... !
    Tớ sẽ về , sẽ trở về trong ngày vui của Dann để chúc phúc cho Dann .
    Nhưng tớ muốn một điều , được ko Dann , hãy hát cho tớ nghe một lần và duy nhất bài " Trái tim mùa thu " ...
    ________________
    Một lần và mãi mãi ...
    ________________

    Nếu yêu em anh chân thành nhé
    Đừng dối lòng tội nghiệp lắm anh ơi
    Trái tim em chỉ mở cửa một lần
    Cho anh vào rồi đóng lại ngàn thu
  4. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Everyone need a shoulder to cry on..................

    Sometimes U might feel that youâ?Tll be happier alone
    But itâ?Ts always nice to have someone to laze around with
    Someone to think about
    Someone to care about
    Someone to share your jo
  5. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Everyone need a shoulder to cry on..................

    Sometimes U might feel that youâ?Tll be happier alone
    But itâ?Ts always nice to have someone to laze around with
    Someone to think about
    Someone to care about
    Someone to share your jo
  6. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    sai ngữ pháp rồi ,đúng là mình,, Đánh nhẽ phải là Needs thì mình lại để là ne ed, đúng là mình, làm cái gì cũng chẳng đến nơi đến chốn, làm việc gì cũng thế ,chẳng bao giờ tự làm tốt được cái gì cả, từ bé đến giờ lúc nào cũng có mẹ ở bên cạnh hoặc làm gì đó cũng có ai đó ở bên cạnh bảo ban ,có bao giờ tự làm tốt được cái gì đâu, thi đại học , thi xong khối A mình về khoc tức tưởi vì mình biết là mình tính sai nhiều quá, mình làm bài toán -sai nhiều hơn mình nghĩ, làm cho bao nhiêu người phải lo ,mẹ là người lo cho mình nhất, mình nhớ lắm ,cả nhà trong tâm trạng buồn bã mà ko biết nói được gì với nhau, tự nhiên hồi đấy mình lại giận ko nói chuyện với bố(mà rõ ràng hôm đây mình sai thật mà, sắp thi thế mà cũng có tự ý thức được đâu, mẹ lo lắng lắm mà cũng ko dám mắng con gái, vì thương con tính hay nghĩ linh tinh nói sợ ko học được..
    Là chị cả mà mình chẳng làm được gì nên hồn cả...
    Mình nhớ lắm , mình đã tưởng như bị sụp đổ bởi vì mình biết mình thi khối A ,mình đâu có ôn gì môn sinh đâu ,chúng nó ôn nhiều mà chắc còn chả đỗ được ,vậy mà có 4 ngày nữa thi khối B,mình làm sao mà học kịp được,mất hết tự tin ,trách mình sao ko cố gắng hơn thì đã muộn, may mà có thầy giáo , thầy bỏ cả một buổi dậy của thầy để đến an ủi con học trò ngốc hay khóc nhè, có anh ,lúc nào cũng thương và tin tưởng mình, nhiều khi thấy mình cũng ích kỷ , chỉ nghĩ cho bản thân mà ko nghĩ đến tình cảm và cảm xúc của anh.. Mấy hôm đi thi khối B, anh đèo đi thi rồi đón, mình cũng thấy thương trời thì nắng, nóng mà lang thang chờ mình 3 tiếng làm bài xong, quả thật nếu hồi đó ko có anh thì chắc em đã trượt rồi, ...
    Mấy tháng hè, em biết chắc là sẽ đỗ đại học ,cũng may đề sinh năm ngoái lại dễ mấy dạng bài tập và lý thuyết em đều đã được làm ở lớp, vì dù sao cung học thi khối B 1.5 rồi ma, kođến nỗi nào lắm, ..Cả nhà nhẹ nhàng hẳn, mẹ lo lắng bảo đầu suôi thì đuôi mới lọt ,chị cả mà vào được thì các em còn nhìn gương mà cố,...
    HIc ,kết quả đến ,trương NT có trước mình biết ngay mà, mình thiếu nửa điểm,mà cũng đáng lắm, trong năm đã ko thực sự tập trung, nhiều khi ham chơi, cung may, thi khối B mình lại được điểm cao, thủ khoa lận làm mẹ sướng lắm ,đi đâu cũng khoe con gái em thủ khoa,, Mỗi tội ai ngờ mình lại vào cái trương đấy, buồn cười thật ,,, bây giờ thấy đứa nào bảo học NT ,mình ko còn thấy tiếc như ngày xưa nữa.. Có lẽ đó là số phận
    Thực sự cảm ơn anh nhiều lắm anh biết ko,bởi vì anh chính là shoulder to cry on của em.........
    Cho đến tận bây giờ và cả sau này nữa,,,
    Nhiều khi em cứ bảo "anh ơi ,thế này làm sao em có thể làm được cô giáo nhỉ, bọn bạn chúng nó cứ bảo mày thì làm sao mà làm được cô giáo hả T?" nhưng với anh thì khác, anh có thể tin tương em và nghĩ em có thể làm tốt được cái mà người khác ko tin là em làm được
    EM đọc lại thư từ viết với bạn bè ,từ bé đến giờ lúc nào cũng là một con nhỏ tự ti ,lúc nào các bạn cũng bảo em ngốc và ngờ nghệch nhưng anh thì ko thấy thế, ko phải vì anh có tình cảm với em thì anh nghĩ thế đúng ko mà vì anh tin tưởng vào em, .. anh tin là em cung có khả năng,,, Lúc nào cũng sợ nếu sau này đi học xa nhà ko có anh lúc nào cũng ở bên cạnh an ủi động viên, em ko hiểu mình có đứng vững ko thì anh luôn động viên và tin tưởng là em có thể,...
    Nếu như trước đây em là một con bé ngốc hay tự ti bao nhiêu thì nhờ có anh đã trở thành một người tự tin hơn và ko còn sợ là mình là con số 0 trong mắt mọi ngươì nữa, cảm ơn anh vì tất cả, vì là người đã đem lại sự tự tin cho em
    Everyone needs a shoulde r to cry on, and You ''re my shoulder
    Nếu sau này mỗi đứa một nơi thì sao nhỉ, Chắc lúc đấy ko thể lúc nào cũng cần là có thể gọi điện ,cần là có thể " anh ơi, ......."
    cần là có thể khóc ,cần là có thể cùng nhau đi ăn ,nhưng chắc chắn trong trái tim mình có một chỗ thật rộng để dành cho "my shouder to cry on của mình":)

    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone
    But it?Ts always nice to have someone to laze around with
    Someone to think about
    Someone to care about
    Someone to share your jo
  7. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    sai ngữ pháp rồi ,đúng là mình,, Đánh nhẽ phải là Needs thì mình lại để là ne ed, đúng là mình, làm cái gì cũng chẳng đến nơi đến chốn, làm việc gì cũng thế ,chẳng bao giờ tự làm tốt được cái gì cả, từ bé đến giờ lúc nào cũng có mẹ ở bên cạnh hoặc làm gì đó cũng có ai đó ở bên cạnh bảo ban ,có bao giờ tự làm tốt được cái gì đâu, thi đại học , thi xong khối A mình về khoc tức tưởi vì mình biết là mình tính sai nhiều quá, mình làm bài toán -sai nhiều hơn mình nghĩ, làm cho bao nhiêu người phải lo ,mẹ là người lo cho mình nhất, mình nhớ lắm ,cả nhà trong tâm trạng buồn bã mà ko biết nói được gì với nhau, tự nhiên hồi đấy mình lại giận ko nói chuyện với bố(mà rõ ràng hôm đây mình sai thật mà, sắp thi thế mà cũng có tự ý thức được đâu, mẹ lo lắng lắm mà cũng ko dám mắng con gái, vì thương con tính hay nghĩ linh tinh nói sợ ko học được..
    Là chị cả mà mình chẳng làm được gì nên hồn cả...
    Mình nhớ lắm , mình đã tưởng như bị sụp đổ bởi vì mình biết mình thi khối A ,mình đâu có ôn gì môn sinh đâu ,chúng nó ôn nhiều mà chắc còn chả đỗ được ,vậy mà có 4 ngày nữa thi khối B,mình làm sao mà học kịp được,mất hết tự tin ,trách mình sao ko cố gắng hơn thì đã muộn, may mà có thầy giáo , thầy bỏ cả một buổi dậy của thầy để đến an ủi con học trò ngốc hay khóc nhè, có anh ,lúc nào cũng thương và tin tưởng mình, nhiều khi thấy mình cũng ích kỷ , chỉ nghĩ cho bản thân mà ko nghĩ đến tình cảm và cảm xúc của anh.. Mấy hôm đi thi khối B, anh đèo đi thi rồi đón, mình cũng thấy thương trời thì nắng, nóng mà lang thang chờ mình 3 tiếng làm bài xong, quả thật nếu hồi đó ko có anh thì chắc em đã trượt rồi, ...
    Mấy tháng hè, em biết chắc là sẽ đỗ đại học ,cũng may đề sinh năm ngoái lại dễ mấy dạng bài tập và lý thuyết em đều đã được làm ở lớp, vì dù sao cung học thi khối B 1.5 rồi ma, kođến nỗi nào lắm, ..Cả nhà nhẹ nhàng hẳn, mẹ lo lắng bảo đầu suôi thì đuôi mới lọt ,chị cả mà vào được thì các em còn nhìn gương mà cố,...
    HIc ,kết quả đến ,trương NT có trước mình biết ngay mà, mình thiếu nửa điểm,mà cũng đáng lắm, trong năm đã ko thực sự tập trung, nhiều khi ham chơi, cung may, thi khối B mình lại được điểm cao, thủ khoa lận làm mẹ sướng lắm ,đi đâu cũng khoe con gái em thủ khoa,, Mỗi tội ai ngờ mình lại vào cái trương đấy, buồn cười thật ,,, bây giờ thấy đứa nào bảo học NT ,mình ko còn thấy tiếc như ngày xưa nữa.. Có lẽ đó là số phận
    Thực sự cảm ơn anh nhiều lắm anh biết ko,bởi vì anh chính là shoulder to cry on của em.........
    Cho đến tận bây giờ và cả sau này nữa,,,
    Nhiều khi em cứ bảo "anh ơi ,thế này làm sao em có thể làm được cô giáo nhỉ, bọn bạn chúng nó cứ bảo mày thì làm sao mà làm được cô giáo hả T?" nhưng với anh thì khác, anh có thể tin tương em và nghĩ em có thể làm tốt được cái mà người khác ko tin là em làm được
    EM đọc lại thư từ viết với bạn bè ,từ bé đến giờ lúc nào cũng là một con nhỏ tự ti ,lúc nào các bạn cũng bảo em ngốc và ngờ nghệch nhưng anh thì ko thấy thế, ko phải vì anh có tình cảm với em thì anh nghĩ thế đúng ko mà vì anh tin tưởng vào em, .. anh tin là em cung có khả năng,,, Lúc nào cũng sợ nếu sau này đi học xa nhà ko có anh lúc nào cũng ở bên cạnh an ủi động viên, em ko hiểu mình có đứng vững ko thì anh luôn động viên và tin tưởng là em có thể,...
    Nếu như trước đây em là một con bé ngốc hay tự ti bao nhiêu thì nhờ có anh đã trở thành một người tự tin hơn và ko còn sợ là mình là con số 0 trong mắt mọi ngươì nữa, cảm ơn anh vì tất cả, vì là người đã đem lại sự tự tin cho em
    Everyone needs a shoulde r to cry on, and You ''re my shoulder
    Nếu sau này mỗi đứa một nơi thì sao nhỉ, Chắc lúc đấy ko thể lúc nào cũng cần là có thể gọi điện ,cần là có thể " anh ơi, ......."
    cần là có thể khóc ,cần là có thể cùng nhau đi ăn ,nhưng chắc chắn trong trái tim mình có một chỗ thật rộng để dành cho "my shouder to cry on của mình":)

    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone
    But it?Ts always nice to have someone to laze around with
    Someone to think about
    Someone to care about
    Someone to share your jo
  8. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Bức thư-------

    Bức thư em mới viết
    Chẳng làm anh hãi hùng
    Em không yêu anh nữa
    Bức thư dài vô cùng
    Mười hai trang chữ bé
    Một bản thảo tuyệt hay
    K hi người ta chia tay
    Không ai viết như thế.
    Hôm nay tự nhiên lẩm nhẩm trong đầu bài thơ này, thây vui vui...:)

    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone
    But it?Ts always nice to have someone to laze around with
    Someone to think about
    Someone to care about
    Someone to share your jo
  9. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Bức thư-------

    Bức thư em mới viết
    Chẳng làm anh hãi hùng
    Em không yêu anh nữa
    Bức thư dài vô cùng
    Mười hai trang chữ bé
    Một bản thảo tuyệt hay
    K hi người ta chia tay
    Không ai viết như thế.
    Hôm nay tự nhiên lẩm nhẩm trong đầu bài thơ này, thây vui vui...:)

    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone
    But it?Ts always nice to have someone to laze around with
    Someone to think about
    Someone to care about
    Someone to share your jo
  10. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Nực cười, mình ghét nhất những người lấy mình ra làm trò đùa. Tình cảm con người bây giờ tầm thường thật, mà cũng ko đáng quan tâm đến những người như thế làm gì, tự họ đã hạ thấp bản thân mình, đáng tiếc.
    Failure is the mother of success !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này