1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Genie86

    Genie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Mỗi sáng thức dậy,mọi thứ trở nên trống rỗng vô định.Em đã nắm tay anh,đã lấy đi cuộc sống của anh,nhưng không là mãi mãi.
  2. Little2hoot

    Little2hoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ là quá khứ.Nếu không có quá khứ sao có hiện tại.Tất cả vẫn chưa kết thúc,nó mới chỉ bắt đầu...Anh yêu em.
  3. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Ức chế k chịu được.Đêm gọi cằn nhằn,rồi chửi bới,nói luyên thuyên,đôi khi chạm lòng tự trọng của mình.Vậy mà sáng nói vẻn vẹn 1 câu"Quên hết rồi,k có chuyện gì đâu"
    Mei,1,2 lần rồi thì mình cũng bỏ qua,nhưng nếu bảo mình tập dần thói chịu đựng ấy thì quên mau.Đ ai đâm người khác đau rồi k thèm quan tâm.
    Có giới hạn thôi.
    Hôm trước về nhà,mong mỏi 1 tin nhắn hỏi thăm,hay quan tâm,đ có.Ăn uống,chơi bét nhè,về gọi chúc ngủ ngon.K cần kiểu quan tâm sáo rỗng ấy.
    Thôi,biết tính nhau rồi,may cũng chưa hứa hẹn.
    Oai`,gọi điện rủ cái Chung và anh đi chơi thôi.K nghĩ ngợi nhiều nữa.Đau đầu thật.K dính dáng nữa là tốt cho mình.
  4. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    http://www.futureofscience.com/vuichoi.info/flash/Music/Savage_Garden_-_I_know_I_loved_you.swf
    thanks !!
  5. saobang205

    saobang205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    làm gì khi mình đang đặt cược chính tình cảm của mình như 1 trò cờ bạc ?mệt mỏi chán nản
  6. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    De rien Gửi tập thể mà
  7. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    K buôn tin nữa,buôn tiếp mình lại .........
    Chỉ khổ mình thôi.Chán cảnh này quá.Giải quyêt nhanh lên thôi
  8. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cũng tâm sự, có $ mà đặt cược còn sướng. Tớ đây còn chả có $ mà đặt cược ý chứ
    Alway Smile
  9. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    You know he never loved you, you know he never wanted you
    He stabbed you in the back and he broke your heart in half
    But that will make you stronger, no suffering, no longer
    You learned from your mistakes and there ain''t no coming back
    Now go enjoy your life and you''re gonna laugh so hard
    You''re never gonna cry once again for a guy
    You know he never loved you, you know he never wanted you
    But at least you learned somehow
    But if now you cannot stop thinking of his love
    And his kisses, and his caresses
    If in the night can''t sleep because you miss him
    Just remember the thing you''ve been through
  10. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa suốt,hơi tí lại mưa.Đã buồn lại càng buồn hơn.Chẳng hiểu sao lúc này tim mình cứ như đóng băng lại rồi.Chẳng còn cảm xúc nữa.Sắp tới bao nhiêu việc phải lo nữa,mặc kệ nó vậy.Muốn đến đâu thì hay đến đấy.
    Mong cho...công việc thuận lợi,thi MBA đỗ,mong cho mọi chuyện lại trở về như xưa.
    Mong cho Rikku giải quyết tốt mọi chuyện,lấy lại lòng tin của mọi người,ko khó quá đâu!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này