1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    1 trang nhí nhố nữa mở ra trước mắt Bao giờ mới nhớn được đây???
  2. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống xung quanh..

    Ko phải là ghét mà là cực kì ghét !
    Ko phải là tức mà là cực kì tức !
    Ko phải là chán mà là cực kì chán !
    Ko phải là điên mà là cực kì điên !
    Ko phải là nông nổi mà là cực kì nông nổi !
    Ko phải là thờ ơ mà cực kì thờ ơ !
    Ko phải hâm mà là cực kì hâm !
    Ko phải hời hợt mà là cực kì hời hợt !
    Ko phải là buồn mà là buồn lắm ý !

    Được POKET sửa chữa / chuyển vào 02:11 ngày 13/08/2005
  3. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc ngẫm...
    Mình có điên không? - Có
    Mình có đáng ghét không? - Có
    Mình có đáng giận không?- Có
    Mình có đáng chán không?- Có
    Mình có thờ ơ không?- Có
    Mình có....?....
    Vì sao? Vì sao? Vì sao vậy???
    - Vì cuộc đời mà...
    Ừh, cuộc đời mà, vốn dĩ chưa bao giờ hoàn hảo và ngọt ngào. Trái đất trong tiềm thức mọi người mặc định: "Trái đất thì fải tròn" , nhưng không, trái đất cũng chả tròn đâu...Huống chi ta???
    Thế nên, muốn sống vui vẻ thì cứ nên để default trong đầu: "Sống là fải vui vẻ". Như vậy sẽ khắc vui thôi. Đôi khi cứ bàng quan vui vẻ mà sống lại hơn. Suy nghĩ nhiều chỉ tổ sớm đầu bạc răng longHạnh phúc là do mình. Nếu mình nghĩ đó là hạnh phúc, thì chắc chắn sẽ là như thế
    Bon courage C''est la vie
    Smile and everything will be fine

  4. bmthaonguyen

    bmthaonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nó lại một đêm không ngủ. Nó thấy mình thật vô dụng. Chẳng hiểu sao nó lại vào mạng muộn vậy.Lại chuyện bắt đền , lại chuyện cãi cọ, nó sinh đa nghi, rồi lại tự trách mính quá đáng , ghê gớm . Chậc chỉ vì đồng tiền . Tự nghĩ rồi nó lại tự cười mình, bà cụ non chiết lí. Cả đêm nó chẳng ngủ được, bố mẹ cũng chẳng nói nó một câu. Nó thương mình, trách mình , trách người trông, rồi lại thương, thấy xấu hổ vì sự đa nghi của mình. Không biết nó có nhỏ nhen quá không, ki bo quá không vậy.
    Phù , một mùa hè .Lạ. Bị lừa rôi lại mất trộm xe. Cái gia tài duy nhất .
    Một mùa hè , nó cố gắng kiếm tiền. Thất vọng quá.
    Nó lại cố tìm một bài học vậy. hì .Cảnh giác.Vô lý quá. Khác nào đừng lên mạng nữa. Hoặc chỉ khi không mang theo 1 phương tiện nào.
    Phải chăm chỉ làm việc . NÓ thấy mình hào hứng hơn thì phải. An ủi mình
  5. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Có ngắm sao băng và ước điều gì không anh iu????????
  6. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cũng phải nghĩ
  7. rikku_85

    rikku_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Mình bắt đầu hơi chán cuộc sống nhàm chán bây h rồi đấy.Nó chẳng có j mới mẻ cả,ngày nào cũng vậy...Nói thế k phải là k vui...nhưng cứ vẫn thấy sao y.Thiếu 1 cái j đó,liệu có phải anh chính là knor k nhỉ ...
  8. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mọi người cứ như thế chứ ?
    Tại sao lại cứ nói cái câu ko nên nói nhỉ ?
    Mình có đòi hỏi gì đâu
    Trong những ngày tháng bực tức này, có lẽ nên câm miệng lại thì hơn
    Bật lại cũng chẳng vui vẻ gì, sứt mẻ thêm
    Mình cứ nhịn, rồi đến lúc ko thể nhịn đc nữa rồi sẽ thế nào ?
    Ai cũng muốn đúng và ai cũng nghĩ mình đúng
    Sao mọi người ích kỷ thế ?
    Ko thể nhường nhau một chút sao ?
    Tất cả chỉ là hời hợt với cái cười phù phiếm, ko hơn !!!
    Mình ko hề cầu toàn, mình chỉ muốn mọi việc diễn ra nhẹ nhàng hơn mà thôi
    Bởi vì mọi chuyện có thể diễn ra nhẹ nhàng hơn thế...

  9. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Gửi tặng mọi người bài hát thay cho những nhời tâm sự

  10. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Gọi nhiều cảm tưởng coá gì hơi phiền,nhưng bây giờ không được phiền như thế lại thấy thiếu.Nhớ và rất nhớ.Muốn alô và nói 1 câu gì đó nhưng có gì đó ngăn lại.Chỉ vì kmuốn saunày lại diễn ra tình trạng y hệt,vì mọi thứ không hoàn hảo như minh tường nghĩ,vì........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này