1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Càng nghĩ càng thấy khốn nạn. Càng đọc càng thấy bỉ ổi Thật ko thể chịu nổi Thế mà mình vẫn còn đủ nhân từ để cảm thấy không fải nếu làm tổn thương kon người ấy Chán mình
    Nhìn chung là BỰA ặc ặc
  2. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    PS: Không fải là vì đọc cái bài ở trên đâu nhá PS cái không đồng bảo lại bé cái nhầm
  3. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    http://www.ttvnol.com/Hoidap/95211.ttvn
    Tình cờ thấy lại ! Ôi nhớ...!!!
  4. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác cứ xa dần...chả hiểu tại sao lại thấy hụt hẫng thế này,chắc do thói quen thôi, đời là thế,có gì mãi mãi đâu.....mỗi đứa lại có con đường riêng,mà muốn chung cũng đã bao giờ đc đâu,khoảng cách xa quá...với bao giờ mới đến nơi...yên nghỉ thôi
  5. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Nhắn người: Thấy chưa? Buồn lắm đấy, biết không
  6. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    người đã ra đi
  7. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Bé thay đổi nhiều quá bé ạ,làm bạn suýt ko nhận ra,ko fải vì bé già đi đâu,mà là cách bé nói chuyện với bạn cơ...xa lạ lắm,...ko jống trước kia tí nào cả...bé biết ko,có rất nhiều điều bạn định nói với bé lúc đó,nhưng chả hiểu sao ko thể nói ra đc,chỉ đơn jản 1 câu nói đùa thôi,sao bạn cũng thấy nó nhạt nhẽo chả thể cười đc?tự dưng cảm thấy mình vô duyên thế .......bé đừng nói là vì ai đó đấy nhé,bạn biết bé đang cố quên,nhưng đừng lẩn tránh như thế.......ừ bé lớn rồi,có như trước nữa đâu,giờ mỗi đứa 1 nơi chả biết bao giờ gặp lại,nếu có ngày đó,bé cứ gọi bạn là M.. như bé vẫn trêu bạn nhé,đừng xưng tên như thế ,lạ lắm ^.^dừng trách bạn ko tiễn bé nhé...bé biết tại sao mà
    định gửi những dòng này cho bé luôn,thế mà lại chả làm đc,dù biết là chả bao giờ bé vào đây để đọc nó cả...chán quá..........anyway...Happy Birthday!!!!!! Alles gute zum Gebutstag,hab dich Lieb mai đi gửi thiếp cho bé vậy,hi vọng đến đúng ngày
  8. dat_mit

    dat_mit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    7 tháng rùi đấy nhỉ,ngày mai lớp đi dã ngoại,liệu em còn nhớ đến cái ngày 5-12 ấy ko nhỉ,cái ngày mà anh sẽ ko bao giờ quên...
    7 tháng xa nhau,anh ko thể lý giải nổi tại sao anh ko thể thoát ra khỏi cái mớ bòng bong ấy,tại sao anh ko thể quên em,hằng ngày đến lớp,phải đối mặt với sự thật là anh đã mất em,mất em mãi mãi,gần thật đấy nhưng sao cách xa vậy ?
    7 tháng xa nhau,anh chờ đợi những dòng tin nhắn của em trong hy vọng,nhưng anh sẽ ko bao giờ xử sự như trc khi,mỗi khi em giận anh,anh yêu sâu sắc thật đấy,nhưng anh ko luỵ vì tình đâu,ko bao giờ...
    7 tháng và còn hơn thế nữa,biết đến bao giờ anh có thể yêu đc 1 ai đó như đã từng yêu em,những vết nứt trong trái tim đã ko cho anh can đảm để yêu 1ai đó trọn vẹn như yêu em...
  9. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    hị. Đến bây h em vẫn ko hiểi được em đang nghĩ j`, anh đang nghĩ j`. Anh làm cho em đau và bực nhiều quá roài đấy. Thế sao mà.... Em vẫn ko ghét anh đươc. Ko rời xa anh được. Em ko đủ can đảm. Em chán chính bản thân em. Có bao h anh hiểu được em? Em nói rằng em ko giận anh đâu. Ko ghét anh đâu. Nhưng em có giận, có ghét đấy anh ạ. Ko làm sao được khi anh làm tổn thương đến em.
    Em nhớ anh nhiều lắm. Anh ạ, hôm nay em ghét anh lắm. Nhưng sao em vẫn nhớ anh. Em cũng chẳng mong 1 lời giải thích từ anh......... Đối với anh, em hiền lành và dễ bảo quá phải ko?
    Em ghét anh và ghét cả em nữa
    Em nhớ anh. Giá mà anh đọc được những điều này. Giá mà anh hiểu được em............ Em cũng dễ vỡ lắm.................
    Hôm nay là tối thứ 7 nè. Nhìn mọi người rục rịch đi ăn, đi chơi... Sao mà em thấy trống trải đến thế? Em cũng có người yêu đấy. Thế sao người yêu em ko đưa em đi? Anh đang ở đâu hả? Anh kêu em phải thông cảm cho anh,....... Nhưng em biết thông cảm thế nào đây? Sao em lại yêu anh chứ? Ghét của nào trời trao của ấy. Em đã bảo, anh chưa fải là mục tiêu của em. Thế nhưng... em lại gạt bỏ tất cả. Chỉ giữ lại mình anh. Em nhận được cái j`?..........
    Em yêu anh.................
    Sao những lời như thế này. Khó nói quá.................
  10. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    k hiểu nghĩ gì mà nhắn tin như thế cho nó.Nhắn xong,tắt máy để khỏi đọc tin nó nhắn lại.
    Hic,Tắt 5 ph lại bật 1 lần,mong tin nhưng k dám đọc.Trùi,điên mei nó rồi,
    chưa kể hôm nay nhắn nhầm tinnữa chứ,khốn nạn cái thân mình,cái tin cần đến máy nó thì biệt tăm,mạng lỗi,tin nhắn nhầm k thể để nó đọc thì lại /.....................Chán chết.
    Điên,....,chẳng biết làm gì bây giờ,xem phim thì k chú tâm,chẳng để ý,nghe nhạc thì thấy bài gì cũng chán,chat chit thì chẳng thấy người mình muốn gặp,đi ngủ cho rảnh,chẳng biết ngủ được không.
    Sắp trugn thu rồi,muốn đi cùng anh quá,nhưng vôlý quá.
    Nhà có việc cần con trai giúp,muốn gọi cho anh nhưng ngại quá,và cũng rất vô lý.
    Đi hội chợ cũng chỉ muốn đi với anh thui,thế mà mình lại đi với người khác.
    2-9 chẳng như mong đợi,phải nhìn cảnh k muốn nhìn,phải tự an ủi mình bằng lý do vớ vẩn,hix,muốn chạy đến nắm thật chặt cơ hội nhưng nó lại k phải của mình,nắm cũng bị giằng lại thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này