1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chet_vi_ngu

    chet_vi_ngu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá!
    Khoảng cách!
    Tôi-bố.Địa ngục-thiên đường,tương lai-quá khứ.
    Hic!
  2. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Coocse ,Anh đã từng nói hôm đi ăn chân gà nướng về cái tên này!!Em nghĩ là anh tìm được niềm vui khi đi với box!Và chính vì thế mà em nghĩ anh đã không hề tiếc khi mua được nụ cười từ đây!Gì đi nữa,We are 2gether
  3. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Coocse ,Anh đã từng nói hôm đi ăn chân gà nướng về cái tên này!!Em nghĩ là anh tìm được niềm vui khi đi với box!Và chính vì thế mà em nghĩ anh đã không hề tiếc khi mua được nụ cười từ đây!Gì đi nữa,We are 2gether
  4. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Anh hãy hiểu cho em nhé,ko phải là em coi bạn bè hơn anh đâu,nhưng em ko thể sống mà thiếu lũ bạn đáng yêu này được.Em ko thể,hãy hiểu và thông cảm cho em nhé anh.
    Em cảm thấy mình như trẻ thêm được mấy tuổi khi đi cùng tụi nó,em thấy mình dường như wên đi tất cả những phiền muộn trong lòng khi đi với tụi nó,tất cả...hãy thông cảm cho em.
    To 1 người coocse...Hôm qua đi ăn nhìn mặt anh tội quá,em đã nói rồi mà,dính vào cờ bạc là sợ lắm,nó như ma lực ý,thực lòng là em rất rất lo cho anh.Đi ăn như thế nhưng em chẳng thấy vui vẻ gì cả.
  5. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Anh hãy hiểu cho em nhé,ko phải là em coi bạn bè hơn anh đâu,nhưng em ko thể sống mà thiếu lũ bạn đáng yêu này được.Em ko thể,hãy hiểu và thông cảm cho em nhé anh.
    Em cảm thấy mình như trẻ thêm được mấy tuổi khi đi cùng tụi nó,em thấy mình dường như wên đi tất cả những phiền muộn trong lòng khi đi với tụi nó,tất cả...hãy thông cảm cho em.
    To 1 người coocse...Hôm qua đi ăn nhìn mặt anh tội quá,em đã nói rồi mà,dính vào cờ bạc là sợ lắm,nó như ma lực ý,thực lòng là em rất rất lo cho anh.Đi ăn như thế nhưng em chẳng thấy vui vẻ gì cả.
  6. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Nếu có ước muốn trong cuộc đời này .. Hãy nhớ ước muốn cho thòi gian trở lại ...
    Tự nhiên thấy buồn buồn mà chẳng biết vì sao .. Doạ này hay nghĩ ngợi nhiều .. Học hành, rồi cuộc sống, cứ cảm thấy nó rối tung lên. Tại mình càng suy nghĩ càng quan trọng hoá vấn đề.. Vui thì vẫn có lúc vui nhưng chẳng có niềm vui nào là trọn vẹn cả.. Nó vẫn cứ thiếu cái điều vui nhất .. Hay tại mình cầu toàn ???
    zời ạ ... !!! ...
    thôi, ko nghĩ đến nữa, ko nhắc đến nữa !!! Mình cứ hay nhìn xa rồi lo lắng.. Cứ biết cái hiện tại, sống tốt cho cái hiện tại đi đã ! Hôm wa anh Quân bảo thế...Anh cũng đã từng bảo thế .. Vâng thì em sẽ cố gắng ... Em vẫn hi vọng chứ ! Nhưng mỗi lần hi vọng em lại rơi vào 1 cái tâm trạng mà em chẳng biết phải tả thế nào cả ... Như em vẫn mong có mọi người ở xung quanh, nhưng nhiều khi có đc mọi nguời ở xung quanh rồi em lại thấy mọi thứ phù phiếm lắm ... Mình chẳng là cái gì trong cái ko gian to lớn ấy cả, và em lại muốn rút đi...
    Cũng như khi nãy em đã từng trả lời câu hỏi Bạn có nhớ nhất ngày sinh nhật năm nào? .. Ko, em ko thích sinh nhật, vì từ khi em cảm thấy đc ko khí sinh nhật thì mọi sinh nhật đã qua chỉ là 1 ngày khác mọi ngày 1 chút, nó ko phải là đặc biệt.. Hay tại em lại đòi hỏi nhiều ??? Ko, em chỉ đòi hỏi 1 sinh nhật đơn giản và quây quần mà thôi ... Trong đó có tiếng cười và ko phải là sự phù phiếm... 1 sinh nhật mà bên cạnh ta chỉ có những người ta thật sự gắn bó mà thôi ...

  7. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Nếu có ước muốn trong cuộc đời này .. Hãy nhớ ước muốn cho thòi gian trở lại ...
    Tự nhiên thấy buồn buồn mà chẳng biết vì sao .. Doạ này hay nghĩ ngợi nhiều .. Học hành, rồi cuộc sống, cứ cảm thấy nó rối tung lên. Tại mình càng suy nghĩ càng quan trọng hoá vấn đề.. Vui thì vẫn có lúc vui nhưng chẳng có niềm vui nào là trọn vẹn cả.. Nó vẫn cứ thiếu cái điều vui nhất .. Hay tại mình cầu toàn ???
    zời ạ ... !!! ...
    thôi, ko nghĩ đến nữa, ko nhắc đến nữa !!! Mình cứ hay nhìn xa rồi lo lắng.. Cứ biết cái hiện tại, sống tốt cho cái hiện tại đi đã ! Hôm wa anh Quân bảo thế...Anh cũng đã từng bảo thế .. Vâng thì em sẽ cố gắng ... Em vẫn hi vọng chứ ! Nhưng mỗi lần hi vọng em lại rơi vào 1 cái tâm trạng mà em chẳng biết phải tả thế nào cả ... Như em vẫn mong có mọi người ở xung quanh, nhưng nhiều khi có đc mọi nguời ở xung quanh rồi em lại thấy mọi thứ phù phiếm lắm ... Mình chẳng là cái gì trong cái ko gian to lớn ấy cả, và em lại muốn rút đi...
    Cũng như khi nãy em đã từng trả lời câu hỏi Bạn có nhớ nhất ngày sinh nhật năm nào? .. Ko, em ko thích sinh nhật, vì từ khi em cảm thấy đc ko khí sinh nhật thì mọi sinh nhật đã qua chỉ là 1 ngày khác mọi ngày 1 chút, nó ko phải là đặc biệt.. Hay tại em lại đòi hỏi nhiều ??? Ko, em chỉ đòi hỏi 1 sinh nhật đơn giản và quây quần mà thôi ... Trong đó có tiếng cười và ko phải là sự phù phiếm... 1 sinh nhật mà bên cạnh ta chỉ có những người ta thật sự gắn bó mà thôi ...

  8. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Muốn nhấc điện thoại và gọi cho anh.
    Còn nữa,HIH,sẽ có bất ngờ nho nhỏ khi anh nhận được nó.
    Nhớ tới hôm đó,khi mở cửa,ta nhìn thấy........anh gửi,vui thật.Khoe khắp nhà,khoe hết.Rồi mỗi đêm ngủ chập chờn vì sợ anh gọi mà ta k biết.Chẳng biết bao giờ được sống lại những ngày đó nhỉ.
  9. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Muốn nhấc điện thoại và gọi cho anh.
    Còn nữa,HIH,sẽ có bất ngờ nho nhỏ khi anh nhận được nó.
    Nhớ tới hôm đó,khi mở cửa,ta nhìn thấy........anh gửi,vui thật.Khoe khắp nhà,khoe hết.Rồi mỗi đêm ngủ chập chờn vì sợ anh gọi mà ta k biết.Chẳng biết bao giờ được sống lại những ngày đó nhỉ.
  10. Chi_yeu_cua_be

    Chi_yeu_cua_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu thế nào nữa . Dù nói xuôi nói ngược vẫn nhận ra ta mỏng manh như thuỷ tinh . Dễ vỡ và trong suốt . Ta chả bao giờ nén được lòng mình . Chả bao giờ giả tạo được .
    Yêu - ta yêu cuồng nhiệt . Sẵn sàng bất chấp tất cả ...
    Nhưng khi tình yêu ko có thì ta làm sao có thể nén mình chấp nhận ?
    Ta buồn cho chính mình . Nhìn kìa - Ta nghe có tiếng của Gió - Cô được gì hả cô gái ? - Ta im lặng - Sẽ mất tất cả , Gió ạ - Thế thì cô làm như thế để làm gì cơ chứ ? - Nhưng , tôi ko thể dối lòng mình được . Tôi ko thể . Có lẽ tôi đã mù quáng mất rồi , Gió ơi ! - Cô còn nhớ câu chuyện về " Giai nhân " ko ? - Gió hỏi - Ta bật khóc .
    Ta sợ lắm , kiếp giai nhân . Nhưng nếu số kiếp ta phải thế thì sao ? Ta ko tin . Ko , ko ...
    Số phận ơi , hãy cắt đi sợi dây duyên tình mong manh ấy . Hãy cắt khi còn chưa muộn . Nhưng tại sao ta ko cố gắng cơ chứ ? Ta chỉ cần chịu đựng ... Ko , khó quá . Ta chết mất ...
    " Số cô đào hoa lắm " - Bà coi tướng số nhắc lại lời ấy - lời của bao người coi số khác . Đào hoa ư ? Để làm gì cơ chứ ? Để rồi ta cứ mong mỏi một người . Trong khi những con người mong mỏi ta lại ko phải là người đó ? Đào hoa ? Để trói bao con tim khác , nhưng không thể trói con tim của một người đào hoa khác ?
    Ừ , thôi thì số mệnh rồi , trách mình , trách người đâu làm được chi ?
    Ừ , thôi thì chính ta tự phá nát tương lai đẹp đẽ của mình ...
    Ôi , nhưng , khi ta chợt nghĩ về một ngôi nhà nhỏ , có người chồng yêu vợ , có hai đứa trẻ nhỏ ... mắt ta nhoà lệ . Ước mơ đó ... liệu có thành hiện thực ko ?
    ....
    -----------------------------------------------------
    Alone - Pretty - Lady
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này