1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá
  2. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Mệt nhớ
  3. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Hừ hừ, mấy hôm nay là ngày gì thế không biết Bình mực
  4. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười vật Chết mất thôi Thỉnh thoảng cứ fải thay đổi không khí tí, cho nó vui cửa vui nhà
  5. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Few , cuối cùng thì cũng thở phào được một chút . Xong cái đồ án , nghỉ ngơi ngày mai , ngày kia lai busy in work !
    Đêm qua lại cảm giac khó chịu . Cuối cùng bật khóc , không hiểu vì sao . Chỉ biết khóc . Khóc xong thấy thật dễ chịu . Có lẽ mình đã quá stress . Học và làm , mình chẳng có lấy 1'' đi chơi như trc . Có thể cảm giác quá ngập đầu trong công việc nên chẳng muốn đi đâu . Cảm xúc cứ đè nén . Và bùm .
    Từ mai sẽ cố gắng quan tâm đến bản thân hơn ...
    Nhưng hôm nay vưỡn xì trét
  6. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trước máy vi tính nhìn vào đó mới thấy, thân xác hoang tàn ko nhận ra
  7. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua lại vật vã . Mệt mỏi . Nhưng ko ngủ được . 3h cuối cùng mới ngủ . 6h30 mami call dậy đi học . Đến lớp . Chui vào phòng máy . Loay hoay với con Ngà làm bài . Có lẽ dạo này mình xì trét nặng rồi . Mình cảm giác cứ cáu bẳn + mệt mỏi với mọi thứ . Mãi đến tiết KTCT , thầy đi muộn , ngồi nói chuyện với chúng nó về đồ án . Hoá ra 3tuần nữa mới nộp K1 < đau !!! Mất 1 ngày 1 đêm làm như trâu bò , cuối cùng chưa phải nộp . Ức chế !!! > . Đang nói về mảng Chung cư , thì thầy đến , cố nói nốt -> bị ông í bắt stand up . Okay . Đứng thì đứng . Ông í hỏi vở đâu . Em mang nhầm môn NLQH -> RA KHỎI LỚP + đánh dấu nghỉ 2 buổi . Okay , ra thì ra . No pro . Mai phải hỏi thằng Cu lớp trưởng xem đã limit phạt thi chưa . Nếu chưa thì đi típ còn ko nghỉ luôn . Đang học cô dạy hay , chuyển sang lão này , hĩm *** chịu đc . U think who u r , sir
    Tối nay chép lại vở NLQH thôi . Làm dần từng việc , right ?
  8. tcgisbaby

    tcgisbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mai bắt đầu vào học 1 lớp surviver zùi,hồi hộp quá.Lạ nhỉ mình cung đi học nhìu nơi zùi mà sao chưa bao h co cảm giác như thế này.Đành thức đến sáng thui,ko ngủ đc
    Nhớ em quá,h này chắc em đang ngủ ,hay ngu ngon va` mơ nhưng giấc mơ đẹp nhé my wife
    I love u dearly..........
  9. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Đến bao giờ thì mình mới lên Level
  10. Beauty_Opal

    Beauty_Opal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    không hiểu cái chủ đề này nói về cái gì nữa, lung tung quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này