1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Vui
    Ko thèm giận nó nữa. Hôm nay đang vui+ mình chẳng nhỏ nhen đến thế.
    Nhưng đã tự dặn lòng là phải giận mà. Thế mà...... Ko bao h mình giận được ai. Đáng ghét.
    Chat cùng........ Buồn cười quá cơ.......
  2. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy chán chán. Ko có hứng nữa.
    Tại ghét. Mất vui.
    4give and 4get, plzz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Phù phù phù , qua chưa nhỉ
  4. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Khó chịu
  5. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác bây h thực sự là kì lạ
    Chẳng hiểu mình sẽ rơi vào khoảng nào trong 2 gam màu VUI và BUỒN nữa .
    Mọi thứ , về công việc , học hành , và bạn bè , hôm nay chốt ở từ '' ổn '' . Về công việc thì lại cảm giác vui và muốn típ tục . Còn về học thì dạo này cũng ổn lắm chứ . Nhưng dễ chịu nhất về khoản bạn bè . Đến nửa năm rồi chả đi với chúng nó . Hôm nay cả lũ lại trốn tiết đi hát hò . Rồi đi ăn . Giống y như cách đây 1 năm ... mặc dù đội ngũ có vài thay đổi nho nhỏ ...
    Còn về ... , thì buồn ...
    Cảm giác co lỗi . Nhưng lúc đó , mình đã lo lắng , lo đến phát khóc . Và mình gọi cho bác . Vừa khóc , vừa kể cho bác . Đại loại mình muốn bác giúp nói với mọi ng quan tâm đến ng ta hơn ... Thế mà rồi , chẳng hiểu sao ...
    Chắc lại giận ...
    Nhiều lúc nghĩ , và thấy chán .
    Chán ...
    Vẫn biết thương mình nhiều ... nhưng nghĩ đến những chuyện mà ng ta ko giải quyết đc , thấy bế tắc quá . Không biết giải thích sao nữa ...
    Biết nói sao bây h , nói làm sao cho ng ta hiểu đây ??? ... Buồn . Buồn khủng khiếp .
    Có lẽ chuyện bác gọi sang lại phản tác dụng , và có lẽ , ng ta sẽ giận . Rất giận mình ...
    Một nửa muốn xin lỗi và comfort ng ta ...
    Nhưng mặt khác cũng muốn ng ta giận đến mức muốn quên mình ... như thế sẽ tập trung vào công việc hơn ... Giống như khi chưa từng biết mình
    Vậy sao ?
  6. tcgisbaby

    tcgisbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Người ta ,trong cuộc sống,ngoài gia đình ,họ hàng,bạn bè ra,luôn cần có 1 ai đó để đc chia sẻ,để đc yêu,đc an ủi.Baby,u r that special person.Qua chuyện vừa zùi,người ta ko hề mad mà ngc lại cảm thấy iu mình nhìu lam.Mình fai cố gáng lên để xứng đáng với tình cảm người ta zanh cho nhé.
  7. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Cảm động quá. Hay nhất là câu:"Người ta ,trong cuộc sống,ngoài gia đình ,họ hàng,bạn bè ra,luôn cần có 1 ai đó để đc chia sẻ,để đc yêu,đc an ủi"
    Nhưng nếu người ta kô hiểu được lòng mình thì sao đây. Người ta chợt nhận ra đã hối hận, hình như là hơi muộn phải kô anh. Đã có quá nhiều điều gắn bó với em, khó chấp nhận lí do của anh, khó quên đi tất cả
  8. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Đã quyết như vậy mà nhiều lúc vẫn chuối nải đến điên đảo tâm hồn Cà fê thật Khó nhắm ai ơi, biết sao để quên 1 người hị hị Dưng cơ mà PHẢI Quán triệt tư tưởng là như thế nhá
    Cuộc đời vưỡn đẹp sao
    Mọi người vưỡn đẹp sao
  9. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Ghét roài đấy. Thấy cái j` đấy hẫng hẫng. Nhưng vẫn fải cười. Thế mới ghét hơn. Sao dễ tin người thế nhờ?
    Làm j` giờ? Lại 4give?
    Cứ thử lần nữa xem. Giết!
    Đừng xin lỗi và đừng nói j` thêm.............
  10. rikku_85

    rikku_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Chán,thất nghiệp rồi cũng thấy buồn buồn,thiêu thiếu.Lúc làm thi mệt mỏi,chỉ mong đến ngày nghỉ để có chút thời gian rảnh rỗi cho bản thân,bạn bè và ai đấy nữa... thế mà bây h lại thấy thời gian trôi qua thật vô nghĩa .Chẹp chẹp,everything''ll be ok.Kệ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này