1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Ngốc thật, có vậy mà mình kô hiểu ra, đúng là đại ngốc, đã là Flop rồi mà còn ngôc nghếch nứa, mình đã nghĩ đơn giản quá.
  2. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    11:06 pm ...
    Chờ ...
    Onl từ 6:00 pm ...
    Ngán ngẩm ...
    Cảm giác mình downy đậm đặc .
    Tội *** j phải ngồi như thế này ?
    Thứ7 ngồi chơi games ... ???
    Biết thế đi chơi cho xong ...
    Chán + Tức = ???
    Rốt cục mình làm j ?
    Ko thể trách mình nữa . Từ mai buổi tối rảnh thì đi chơi . Mk , chán ở nhà đến tận cổ rồi ...
    Heo kòi ơi , mày ko phải nghĩ đến ng` khác nữa đâu , cứ xúc tiến vụ đó đi . Tao accept !!! Hết !
  3. Mustard

    Mustard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Chọn mãi mới được một ngày
    Gặp em để quyết giãi bày yêu thương
    Hai đứa ngồi trên bờ mương
    (Công nông thì chạy trên đường, bụi ghê !! )
    Cứ thế mà buôn dưa lê
    Mãi không đề cập vấn đề trọng tâm
    Anh liền nói chuyện lòng vòng
    Đợi em sơ ý là cầm tay luôn..
    Ngờ đâu anh chộp đã nhanh
    Em rút tay lại còn lành nghề hơn
    Mất đà anh lộn xuống mương
    Bò lên đã thấy em chuồn từ lâu.
    Vừa về anh vừa lầu bầu:
    "Biết thế mình bỏ từ lâu cho rồi !!!"
  4. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Quyết định
    Rút quân
    Mất tích
    Ghét roài

  5. tcgisbaby

    tcgisbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thông cam đi mà em.Anh đa giai thích zui mà.Mong em hiêu cho lòng anh.
    I LOVE U
  6. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Kô biết nên vui hay buồn
  7. Chika

    Chika Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    What should we do with the bastards????
  8. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Nói được mà ko làm được. Đến chán. Hôm qua tự nhiên quyết định làm 1 việc. Ko biết như thế đã là đúng đắn chưa? Chẳng biết được. Uớc j` ko fải hối hận
    Hị.... tự nhiên lại thấy buồn cười chứ! Lắm người đưọc ưu ái, quan tâm đặc biệt thế k biết?
    Má nó. Hôm qua xui con M đánh con 64. Về cả lô cả đề. Oạch. Ko ngờ......... Làm quả tái xuất giang hồ hơi đươc. Lâu lắm roài có dám xui ai đâu?..... Biết thế hôm qua tin vào mình. Mình cũng cày........... Phí.............. Thoai, bỏ qua. Đek cần!!!!!!!!!!!!
    Lên Alight ngồi. Lúc về, xuống cầu thang. Đi ngưọc chiều lại 1 anh. Nhìn mình. Mình cũng nhìn lại. Cứ thế... nhìn như đúng roài. Nghĩ mãi.... ko hỉu có quen ko? Mà anh ý lại đi cùng người yêu mới đáng ghét chứ!...... Tối về miss miss. Oạch.... Chết mất. Điên.
  9. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Đi lang thang các box 1 lúc. Quay về. Lại buồn ngay được. Thế mới kỳ tích
    Con người dễ thay đổi
    Đến bây h mới nhớ ra. Vẫn chưa thấy hồi âm j`! Lạ thế nhờ? Lại mất tích đâu roài?
    Ghét lắm roài đấy! Muôn đấm cực kỳ. Vẫn phải nhịn. Vì sao? Đek hiểu? Bình yên? Có lẽ............
    Hình như lại thay đổi. Để làm j`? Dỗi nó thế...... Nhưng người ta bảo có yêu mới có dỗi. Mình có yêu nó ko? Chơi với nhau 5 năm roài. Ghét nhanh thế sao? Nhưng mà...... bực lắm. Ghét lắm.......
  10. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Thời gian vẫn trôi...
    Cuộc sống vẫn thế...
    Tình yêu không thay đổi...
    TÌnh bạn ít dần...
    Tính cách dần thay đổi...
    Sad!
    Crisis!
    Dissapointed!
    My self have changed!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này