1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    2 Hôm nay máy tính hỏng , ko ol dc :(. Bùn ghê , có nhiều chuyện , thế mà...:|
    [P]">http://thitruong.ttvnol.com/uploaded2/bezabao/dzbgb301005.jpg
    Được daizabao sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 03/11/2005
  2. z_125

    z_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    chả biết làm gì nói gì như 1 người kô hồn
  3. tcgisbaby

    tcgisbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hix hix,đa bao h mình chê nó đội mu xấu đâu nhỉ,thực sự là chưa bao h.Mình chỉ bảo nó đội mu đâu có đc đẹp = mình thui mà,khà khà............
    Baby i mizz u
  4. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hidden part of the soul
    Được dinh-lan-huong sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 04/11/2005
  5. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hix.... ko hiểu vì sao lại thế? Lại làm thế..... Khó hiểu....
    Quyết định giận, định dỗi hay sao ý. Nhưng mà thật ra thì có j` mà fải giận nhờ? Mình có bị làm sao ko thế? Vẫn chờ. Vẫn nhớ. Điên. Tự nhiên lại mua dây buộc mình. Tất cả chỉ vì ko chịu được cảm giác thua cuộc. Có lẽ....................
    Hôm qua, xe hỏng. Quyết định vẫn đi học thêm. Chỉ vì thấy tiếc 1 buổi học trị giá 20k. Để roài mình ngu ngốc đến nỗi mất 98k đi taxi....... Về đến nhà roài mới fát hiện ra nghịch lý ấy. Cay.......
    1 mình. Trống trải đến kỳ lạ. Alô nhờ H qua đón. Nó ko đi. Thế là quyết định đi taxi đi học. Đang điên mà. Đến lớp roài. Học hành j`? Ko hiểu lát về = j`! Ko hiểu nghĩ j` .Chỉ cần 1 cuộc đt, đứng đợi 5''. T sẽ qua đón mình. Nhưng lại ko làm. Ko muốn nó cho nó 1 cơ hội. Ko thích. Nhờ con bạn cùng lớp đèo ra đến đầu đường. Phân vân. Ko biết nên làm j`!..... Tự nhiên thấy bơ vơ. Thế là lại nhảy taxi đi về....... Như muốn khóc. Giá mà.......
    Thoai, lại điên roài đấy. Bây h có nên tin vào bất cứ cái j` ko????? Có lẽ là ko..............
    Chờ................... Em sẽ chờ anh.....................
    Có lẽ....................
  6. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Từ bây h! Sẽ yêu 1 người, chỉ 1 người mà thoai. Sẽ là true love! Nhưng người đó là ai? Chưa biết! Chờ...............
    Tối qua, ra ban công đứng. Chợt nhớ.... ngó xuống đường. Như thấy ai đang đứng đợi mình. Hay đúng hơn là hy vọng có 1 người đang đứng đợi mình, cầm theo 1 bó hưóng dương. Hay chỉ đơn giản 1 cốc trà sữa......... Hix.... Như L chẳng hạn...... Đợi mình dưới nhà. Cứ tưởng có chuyện j`! Hoá ra là tờ H2T. Từ bây h anh sẽ là người mua báo cho em. Phê............... Hay T? Mang đồ ăn, gọi mình xuống. Ăn đi em roài còn học bài. Hờ... hờ.....
    Thế mà hum qua, ngó xuống đuờng. Chẳng thấy ai! Mà ngó làm j` nhỉ? Khi mình biết chắc rằng sẽ ko có 1 ai đâu! Bỏ qua hết roài mà!!!!!!!!
    Bực mình roài. Lại thế!!!!!! Vừa mới hì hục viết xong cho nó. Vừa mới nhủ lòng cười lên! Thế mà.... Hum qua nó sang nhà H. Ko gọi cho mình lấy 1 câu, ko thèm rủ mình. Hum qua H alô, nó cũng ko nói j` với mình. Chúng nó định chơi trò j` đấy? Buồn quá! Bạn bè... như ****. Nó nói thế roài mình cũng chẳng nói j`. Coi như chẳng quan tâm. Nhưng thật lòng thì....... buồn, bực đến thúi ruột.... Chẳng nhẽ tình bạn cũng ko fải là màu hồng? Vỡ mất.............
    Hum nay lại là thứ 7. Biết đi đâu. Làm j` bây h? Đang định rủ chúng nó đi chơi. Ghét roài. Ko thèm nữa! Lại bơ vơ. Ghét!
    Đi đâu, làm j` từ 6-->9 h đây! Ở nhà... mẹ lại hỏi. Ôi, cuộc đời!!!!!!
  7. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Một ý nghĩ vụt qua đầu, nó chợt rùng mình và vội gạt đi ngay! Tại sao nó có thể vậy chứ, nó trước đây vốn là người dễ tin lắm mà, giờ sao nó nghi ngờ nhiều vậy? Nó biết nó không được thế, nó đã đau khổ khi ý nghĩ đó vụt qua, và nó sợ những cái đó thành sự thật, nó không biết phải đối mặt thế nào!
    Tình cờ biết một số cái lại làm nó không yên lòng! Yêu đâu cần khổ đến vậy chứ?
    Nó ơi, hãy cố gắng đi, một chút tin tưởng nữa, mọi lần nó đều vượt qua được mà, nó đều vượt qua sự nghi ngờ mà người khác đã đem đến cho nó, và giờ đây ... nó lại như thế! Nó sợ một ngày mọi chuyện sẽ lặp lại, nó chắc ko đủ can đảm để đối mặt! Nó quá yếu đuối, nhất là chuyện tình cảm này...
    Nó ơi, thoát ra đi...
  8. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Alone and Lonely...
    Warm Outside n Cold Inside..
    Feel like Strangers...
  9. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Vui. Thế thoai...............
    Thank 4 all!!
  10. styyl3_g1rll

    styyl3_g1rll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    .... cứ thế này mãi chán quá roài...mệt mỏi quá roài...chả thoải mái gì hết.....hix....có lẽ fải thay đổi thôi...chắc chắn là fải thay đổi......ko thể như thế này mãi đc.............trùi ui.........chán ghét tất cả..............( đang sống với 2 con người...khó chịu quá)..................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này